Vẫn biết số lượng vé có hạn, vẫn biết sự hâm mộ của các CĐV rất cuồng nhiệt, nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi có những trận đấu lớn, chuyện mua vé lại được nhắc đến như những vở bi hài kịch. Ở đó là sự vạ vật, tranh giành, ức chế…Không ít người đợi xếp hàng hơn nửa ngày, nhưng vẫn về tay trắng, hoặc phải chấp nhận móc hầu bao mua vé của dân chợ đen với những cái giá rất “chát”.
Mua vé qua đường công văn cũng khổ

Ở mỗi trận đấu lớn, BTC thường phân phối một lượng vé nhất định theo đường công văn cho các cơ quan, đoàn thể. Đây được xem là khâu phát hành vé “dễ thở” nhất với BTC, bởi không phải chịu nhiều áp lực từ những dòng người ồn ào, lộn xộn xếp hàng mua vé trực tiếp ngoài đường. Tuy nhiên, mua vé qua đường công văn cũng rất mệt mỏi, khi nó liên quan đến thủ tục hành chính và đặc biệt là công đoạn kiểm tiền, sổ sách, cân đối vé.

Mỗi đơn vị đến lấy vé, sẽ cần phải có giấy photo chứng minh thư, giấy giới thiệu và giấy hẹn. Với số lượng rất lớn các đơn vị đặt mua vé theo đường công văn, cũng đã xảy ra tình trạng phải xếp hàng đến nửa ngày mới lấy được vé. Thậm chí, BTC đã phải gia hạn thêm 1 ngày để trả vé, cũng chỉ vì những thủ tục rất mất thời gian.


Mua vé qua đường công văn không hề đơn giản. Ảnh: SN

Điều đáng nói nhất trong khâu bán vé qua đường công văn, chính là nhiều đơn vị đã lợi dụng để buôn vé. Nhiều phe vé bằng cách này hay cách khác, đã có mối quan hệ rất thân thiết với hàng chục đơn vị, nên vé ngay sau khi ra khỏi trụ sở VFF, đã trở thành vé chợ đen.

Tổng đài 1080 rất “ảo”

Ở lần bán vé này, BTC cũng phân phối vé qua tổng đài 1080 với số lượng khoảng 1.000 vé cho người hâm mộ tỉnh xa. Nhiều người đã mừng khi có cơ hội đặt mua vé qua kênh này và không phải mất công xếp hàng. Tuy nhiên, trong ngày duy nhất BTC bán vé, theo ghi nhận, rất nhiều người phản ánh đã được phía 1080 thông báo hết vé, dù gọi điện rất sớm. Tổng đài nói vậy thì biết là vậy, nhưng vẫn thấy rất…ảo.

“Hành xác” mua vé trực tiếp

Trong ngày hôm qua, BTC chính thức bán vé với số lượng trên 10.000 vé tại khu vực sân Mỹ Đình. “Cơn khát” sao và đặc biệt là giá vé được dân phe vé thổi với những cái giá cắt cổ, vô hình chung đã khiến cơn sốt vé tăng cao. Vì thế, phải thừa nhận có nhiều người xếp hàng mua vé chỉ được ngắm các thần tượng bằng xương bằng thịt, nhưng cũng không ít người tận dụng cơ hội để “kiếm ăn”.

Anh Sơn - sinh viên lặn lội từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, xếp hàng từ 7 giờ tối hôm trước, đã mua được một cặp vé có giá 1,5 triệu đồng. Với chiếc áo Arsenal mặc trên người, ai cũng tưởng anh sẽ là fan trung thành của Pháo thủ. Tuy nhiên, ngay sau khi mua được vé, Sơn cho biết, nếu được giá, anh cũng sẽ bán.

Không ít các sinh viên ở các tỉnh lân cận hay số sinh viên ở lại Hà Nội dịp nghỉ hè, đã chuẩn bị phông bạt, đồ ăn, thức uống, đến xếp hàng từ tối hôm trước. Cảnh vạ vật kéo dài đến tận trưa hôm sau và chắc chắn không phải ai cũng sẽ vào sân xem Arsenal. Cái giá 10 triệu/cặp được giao trên mạng, đang thực sự khiến tất cả không khỏi…thèm muốn.

Để có được tấm vé xem Arsenal thi đấu, nhiều người đã phải xếp hàng từ đêm hôm trước. Ảnh: SN

Khổ nhất là những người đi xếp hàng 1 mình. Cảnh trớ trêu xảy ra khi người này cần phải đi “giải quyết chuyện riêng”, nhưng về thì chỗ đã mất, chẳng biết kêu ai. Đó là trường hợp của anh Hưng từ Hải Phòng lên Hà Nội mua vé.

Anh Hưng cho biết là một fan của Pháo thủ, nên dù vất vả đến mấy, cũng quyết mua bằng được 1 cặp vé để đi xem. Ở nhà người thân tại Hà Nội, anh Hưng tranh thủ ra xếp hàng từ 3h sáng. Mang theo đúng 1 chai nước để cầm hơi, anh Hưng nghĩ rằng mình thừa sức chờ đợi đến lúc BTC bán vé. Tuy nhiên, uống nhiều nước, lại ngồi lâu, nên đến gần sáng, anh không thể chịu được nữa. Không có người đi cùng, anh nhờ một người xếp hàng phía sau giữ chỗ hộ. 3 phút sau quay lại, chỗ đã mất vì chẳng ai xác nhận anh từng xếp hàng. Cuộc tranh cãi nổ ra, nhưng vì “đơn thương độc mã”, anh Hưng đành phải chấp nhận xuống cuối hàng.

Không hiếm những trường hợp như anh Hưng. Vì thế, với những ai có kinh nghiệm đi mua vé, thường đi theo nhóm, vừa vui lại vừa giữ được chỗ cho nhau.

Chuyện mất chỗ còn chưa khổ bằng việc bị hành xác nửa ngày dưới cái nắng 35 độ C. Thậm chí ngồi ngoài đường, nhiệt độ còn cao hơn. Một người hâm mộ vì nóng quá, sẵn có chai nước 5 lít mang theo, thản nhiên…tắm cho mát, bất chấp sự khó chịu của những người xung quanh vì bị nước bắn vào.

Có chứng kiến cảnh xếp hàng mua vé mới thấy có quá nhiều những câu chuyện bi hài. Không chỉ bực tức bởi việc xếp hàng lâu, mà ngay từ vòng gửi xe, đã bị “chém đẹp”. Các dịch vụ ăn theo như bán áo mưa, bán nước, bán đồ ăn, mũ…cũng tranh thủ cơ hội kiếm ăn. Tuy nhiên, ức chế nhất là cảnh chen ngang của dân phe vé hay người quen của BTC.

Dù bố trí rất đông lực lượng an ninh, nhưng không ít người lạ mặt vẫn chen ngang để được phát tích kê mua vé trước, dù chẳng phải xếp hàng 1 phút nào. “Chúng tôi không ngại vất vả, nhưng BTC cứ để người nhà mua vé thế thì thật bất công”, một người xếp hàng than thở.

Những câu chuyện khổ sở mua vé trên đây vẫn thường xảy ra mỗi khi có trận đấu lớn. Ý thức của người hâm mộ cũng là một phần dẫn đến tình trạng lộn xộn, bát nháo. Thế nhưng, sự cuồng nhiệt không có tội, có chăng là khâu tổ chức bán vé chưa thực sự chuyên nghiệp, vấn còn tình trạng tiêu cực, khiến việc đi mua vé luôn trở thành “hành xác” với người dân.

Theo Thể Thao VietNamNet