Việc xuất ngoại tìm cẩu thủ của các đội bóng ở xứ ta gặp khôngít những chuyện bi hài quanh việc tuyển "tây"

Từ chuyến đi Nam Mỹ của lãnh đạo Thể Công

Kể từ khi V-League ra đời, Thể Công là đội bóng sử dụng ngoại binh muộnnhất. Mãi tới năm 2007, đội bóng ngành quân đội mới quyết định đưa ngoạibinh vào đội hình thi đấu. Những ngày đầu tiên, HLV Vizcko Tamas chọn đượcNita, Francoise Endene hay Rafael, nhưng không thực sự hài lòng về chấtlượng và danh tiếng.

Hai năm sau, lãnh đạo Viettel phê chuẩn đề án Thể Côngtự mình sang Brazil để "săn" hàng chất lượng cao. Hai hướng đi chính là Riode Janeiro và Sao Paolo, vốn nổi tiếng là có nhiều cầu thủ Brazil xuất sắcnhất.

Bi hài đội bóng Việt xuất ngoại
Trái đắng Gibson của Thể Công

Số tiền chi vào chuyến đi năm ấy không được tiết lộ, nhưng được dân trongnghề kháo nhau Viettel chi rất đậm. Sau một thời gian lặn lội, lãnh đạo CLBđưa về De Olivera - Gibson - Vanderlei với lời giới thiệu "hàng khủng". Sauvòng 14 V-League 2009, Thể Công để thua 0-1 trước HN.T&T, CĐV đội bóng nổicáu trước màn biểu hiện nhạt nhòa của 3 "vũ công Samba" được kỳ vọng.

Kể từđó, 3 tân binh này bị coi là "hàng hớ" dù CLB mất cả tỷ đồng. Cả ba vác valivề nước không kèn, không trống sau khi CLB chuyển giao về Thanh Hóa. Đó cũnglà cái kết buồn cho 3 cầu thủ từng được Thể Công gửi gắm bao hy vọng khi họđặt chân tới Việt Nam.

Gặng hỏi mãi sau này, bi kịch của chuyến xuất ngoại mới được hé lộ. Thực ra,lãnh đội Thể Công rơi vào mê hồn trận trước sự rộng lớn và đa dạng của cáccầu thủ Brazil. Dù có sẵn túi tiền lớn, nhưng khi dạm hỏi những cầu thủ chơiở giải nhà nghề của Brzail, Thể Công đều bị từ chối thẳng thừng.

Nguyên dolớn nhất, các cầu thủ Nam Mỹ đều muốn sang Châu Âu tìm vận may, chứ khôngmuốn tới giải đấu chưa danh tiếng ở tận ĐNA. Đi tới đâu cũng gặp cái lắcđầu, bộ đôi lãnh đạo Thể Công tính tới phương án nhờ nhà môi giới tìm cầuthủ thay mình. Lựa chọn mãi, thì những cầu thủ tới ra mắt lãnh đạo Thể Côngmới được ba cầu thủ trên, nhưng kết cục thì ai cũng rõ.

Sau đó, Thể Công từng định xây dựng văn phòng đại diện ở Brazil để tìm kiếmngoại binh thay mình. Nhưng ý tưởng này mau chóng bị bỏ qua, vì mức phí xâydựng văn phòng, thuê người ở Brazil tốn gấp cả chục lần số tiền họ từng đổra để sang tận Brazil tìm ngoại binh giỏi.

K.Khánh Hòa sang Ghana tìm "Essien mới"

Trong các đội bóng ở V-League, CLB phố biển là đội thường hay lựa chọn cáccầu thủ gốc Phi thi đấu. Nguyên nhân đầu tiên, các cầu thủ châu Phi có tốchất thể lực và chi phí vừa phải, phù hợp với quỹ lương của CLB. Năm 2009,sau khi kết thúc khóa học ngắn hạn tại Bonn (Đức), HLV Hoàng Anh Tuấn trựctiếp đặt mối quan hệ trao đổi cầu thủ với Liberty Professional FC.

Đây làmột CLB tại giải vô địch Ghana và là trung tâm đào tạo trẻ số 1 của quốc gianày. Đội bóng Liberty có Học viện đào tạo chuyên nghiệp và từng sản sinh ra"sản phẩm nối tiếng nhất" là tiền vệ Chelsea Michael Essien.

Bi hài đội bóng Việt xuất ngoại
Sân tập lấm lem của học viện Liberty

Kể lại kỷ niệm ấy, HLV Hoàng Anh Tuấn thổ lộ:"Nhữngngày đầu tiên tôi sang Ghana cảm nhận đầu tiên là cái nắng chói chang và khôkhốc vùng Trung Phi. Nhưng tới khi tới tận trung tâm Liberty, đó cũng chỉ làhọc viện bình thường, sân cỏ và hệ thống nhà ở còn thua ở Việt Nam. Nhưngcầu thủ của họ rất to cao và khỏe mạnh, có cầu thủ tầm 15 tuổi nhưng đã đạtchiều cao 1m80 rồi".

"Nhập gia tùy tục", HLV Hoàng Anh Tuấn còn thâm nhập bữa ăn tại phòng ăn củaliberty nhằm kiểm tra chế độ dinh dưỡng. Khi tới phòng ăn, Tuấn "con" tá hỏakhi thấy dãy bàn bằng inox sáng loáng được lau chùi sạch sẽ với những đĩachứa đầy bột ngô được xay nhuyễn. Cạnh đó là một chiếc khay lớn có chứa nướcmà HLV Hoàng Anh Tuấn không hiểu để làm gì.

Mãi tới khi các học viên lục tục vào bàn rồi lấy nước nhào bột ngô rồi ăn,thì HLV Hoàng Anh Tuấn mới chợt hiểu công dụng của thau nước ấy: để uống vàlàm chất nhồi bột ngô thành hình trước khi ăn. Do Ghana theo đạo Hồi nên cáchọc viên tự dùng tay nhào nặn. Dù đời sống cực khổ thế nhưng các học viênLiberty lại có tố chất và sự chỉ đạo cặn kẽ từ trên sân tập. K.Khánh Hòaquyết định ký kết lễ chuyển giao cầu thủ nhằm đưa thêm cầu thủ có chất lượngkhá của Liberty sang K.Khánh Hòa thi đấu kể từ đó

Tới chuyến sang Inter của lãnh đạo đội CầnThơ

Ngày 25/5/2010, lãnh đạo đội bóng Tây Đô sang tận Inter Milan để tìm cáchkết móc nối quan hệ. Lý do, CLB Cần Thơ muốn làm "vệ tinh" của Inter tại ĐNAlẫn Châu Á và tìm cầu thủ ngoại chất lượng từ đội bóng Milan. Nhưng thựcchất, đội bóng có biết danh Nerazzurri không hề quan tâm tới CLB hạng Nhất ởtận Việt Nam.

Bi hài đội bóng Việt xuất ngoại
"Hàng khủng" Inter Leonardo của Cần Thơ

Nếu muốn liên kết xây dựng mô hình, BLĐ Inter sẽ chọn NhậtBản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay chí ít là Thái Lan trong đề án vươn vòi bạchtuộc ra khu vực giàu tiềm năng tại Châu Á. Và sau đó, giám đốc AntonioRecchi "biếu" ba sản phẩm của CLB - mà theo lời giới thiệu có chất lượng vàđủ sức tỏa sáng ở V-League là David Winter (đến từ Dunbarton, Scotland),Vergori Manuel (Tortoli, Italia) và Leonardo Oscar (Mestre, Italia).

Nhưng tới khi bộ ba "sao" Inter sang Việt Nam, khán giả Cần Thơ té ngửa khi"trình" của 3 ông tây đá bóng không hơn gì mấy "tây ba lô" thử việc mà CầnThơ thường tiếp đón trong mỗi đợt tuyển quân. Sau nửa mùa đá ở giải hạngNhất, lãnh đạo đội bóng bến Ninh Kiều vội thanh lý sớm hợp đồng và buông lờioán trách Inter Milan cho hàng "đểu".

Rõ ràng, chuyện xuất ngoại kiếm tân binh cũng lắm bi hài, chứ không nhiềumộng đẹp như kỳ vọng của các đội bóng ở V-League.

Theo Bưu Điện Việt Nam