Đến giờ đón dâu, Hùng hăm hở chỉnh tề quần áo sang nhà gái. Nhưng oái ăm thay, đến phút cuối cô vợ tương lai bỗng “nổi loạn”, Thắm –cô em gái của Nhung đứng ra chấp nhận thế chỗ, theo Hùng mặc áo cô dâu.
Hoán đổi cô dâu phút thứ 89
Tìm về ấp Thừa Thạnh (huyện Bình Đại, Bến Tre), không khó để hỏi thăm đường đến gia đình của chú rể đáng thương 10 năm trước. Đó là anh Lê Văn Hùng (SN 1981), người dân trong vùng gọi vui là “đệ nhất tình duyên trắc trở”. Tiếp chúng tôi, bà Nguyễn Thị Khoe (mẹ ruột Hùng) chia sẻ: “Nếu biết cưới vợ mà con phải chịu cảnh tù tội thì tôi đâu có làm. Thử hỏi có bậc cha mẹ nào không xót xa khi vừa tổ chức đám cưới cho con xong, niềm hân hoan chưa dứt thì công an đến còng tay nó vì tội…hiếp dâm?”
Bà kể, gia đình vốn khó khăn, Hùng phải nghỉ học từ nhỏ đến ở với ông nội làm nghề bốc thuốc. Trong số những người năng lui tới nhà ông có bà Lê Thị Lượt ở làng bên. Sau nhiều lần qua lại, cảm mến tính siêng năng cần cù của chàng thanh niên trẻ, dù không nói ra nhưng bà Lượt đã ngầm ý “chấm” Hùng làm con rể. Bà Lượt có hai cô con gái đang độ tuổi trăng rằm là Nguyễn Hồng Nhung (SN 1987) và Nguyễn Hồng Thắm (SN 1990).
.jpg?width=0&s=OSWkVTEp4hfGclpHJ9SHqQ)
Bà Khoe kể lại câu chuyện bi hài của con trai
Đến một ngày, bà Lượt ngỏ ý: “Hùng có muốn làm rể nhà tao không thì hôm nào qua nhà xem mặt cái Nhung, ưng ý tao gả cho làm vợ”. Vốn bản tính hiền lành, nhút nhát nên dù được bà Lượt “bật đèn xanh” Hùng vẫn ngần ngại không dám qua. Chuyện đến tai ông nội và cha mẹ, Hùng được mọi người ra sức động viên nên gật đầu qua xem mặt Nhung.
Sau vài tháng hẹn hò và được gia đình hai bên ra sức vun vén, đôi bạn trẻ chấp nhận cùng nhau đi tới hôn nhân, dù tình cảm vẫn chỉ ở mức bình thường. Suốt thời gian chuẩn bị cho đám cưới, đôi trai gái không hề phản đối hay đưa ra ý kiến gì mà chấp nhận sự sắp đặt của người lớn. Hùng còn cẩn thận mua quà cưới cho vợ tương lai. Một đám cưới rộn ràng được diễn vào ngày 25/7/2005, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của họ hàng và bạn bè hai bên. Dù chưa yêu Nhung nhưng Hùng vẫn tự nhủ với bản thân thời gian sống chung sẽ khiến hai người nảy sinh tình cảm.
Đến giờ lành, nhà trai ra mắt nhà gái rôm rả. Chú rể Hùng khoác lên mình bộ quần áo tinh tươm qua làng bên rước dâu. Tuy nhiên, đến giờ khắc trọng đại nhất thì một sự cố đã xảy ra. Giờ rước dâu chỉ còn tình bằng phút nhưng bộ váy cưới vẫn còn bỏ ngỏ trên giá treo. Nhung nhất mực không chịu mặc đồ cưới và giam mình trong phòng kín. Ai gọi cũng không thèm mở cửa. “Lúc ấy, Nhung khóc nức nở, giật hết vòng vàng đeo trên người và nhất quyết hủy hôn. Thấy vậy, bà Lượt đến khuyên con nhưng bỗng chốc con bé mắt trợn ngược, người co giật, ngất xỉu rồi một số người bên đấy đưa Nhung đi viện”, bà Khoe kể lại.
Ngôi nhà của Hùng
Chuyện cô dâu hủy hôn trong ngày cưới khiến họ hàng hai bên vô cùng bối rối. Mọi người ruột gan đang như lửa đốt thì bỗng, em gái của Nhung là Nguyễn Hồng Thắm tự đứng ra nhận… thế chỗ chị gái làm cô dâu. Bà Khoe nhớ lại: “Khi đó, Thắm bỗng đứng ra nói rằng sẽ thay chị về nhà tui làm dâu. Ai ngờ đâu gia đình bên đấy cũng cho phép và thằng Hùng cũng chịu đưa nhỏ em về. Đám cưới hôm đấy xem như diễn ra khá suôn sẻ, tui đã thầm tạ ơn trời đất”.
Về phần Hùng, anh dễ dàng chấp nhận sự hoán đổi này bởi lúc đó, tình cảm giữa anh và Nhung chưa có gì sâu đậm. Dù lấy chị hay lấy em thì cũng là vợ, cưới trước, yêu sau chẳng muộn. Nhưng Hùng không thể ngờ rằng, việc chấp nhận đưa Thắm về làm vợ, chính là khởi đầu cho chuỗi ngày sóng gió của cuộc đời anh.
Tình ngay lý gian
Ngay tối hôm đó (25/7), gia đình bà Lượt đã dẫn Nhung qua nhà thông gia để xin lỗi và ngỏ ý đón Thắm về để cô chị tiếp tục làm con dâu. Nhưng lúc đó, chính Thắm lại không muốn. Để thuyết phục cha mẹ, cô đành phải thú nhận bản thân đã “thầm thương trộm nhớ” Hùng từ lâu. Chỉ vì cha mẹ hai bên ngay từ đầu đã ra sức vun vén cho chị gái nên cô đành chấp nhận. Cũng bởi cảm động sự bày tỏ ấy mà Hùng tuyên bố, trong lòng chỉ muốn Thắm ở lại làm vợ mình. Những lần Hùng qua nhà bà Lượt toàn chơi với cô em chứ ít khi đi chơi với cô chị. “Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên”, khi biết hai đứa có tình cảm với nhau, người lớn cùng đồng ý để hai đứa là vợ chồng”, bà Khoe cho hay.
Sau ngày cưới đôi vợ chồng trẻ chung sống với nhau khá hạnh phúc. Nhưng không bao lâu sóng gió lại ập đến với những con người “quá vô tư” này. Khi đôi trẻ chung sống với nhau được hai tháng thì một sáng nọ, gia đình bà Lượt qua nhà thông gia thẳng thừng tuyên bố: “con nhà tui chưa đủ tuổi kết hôn nên phải về. Gia đình tui làm đơn gửi công an rồi”. Cả nhà thông gia ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thế rồi mấy hôm sau, cán bộ địa phương đã đến và bắt tạm giam Hùng.
“Tui có biết luật là gì đâu. Cái ngày Thắm đứng ra thay chị nó tui không để ý tuổi tác nó bao nhiêu. Trông nó phổng phao chẳng khác nào thiếu nữ nào ngờ nó mới 14 tuổi”, bà Khoe kể. Kết hôn với Thắm khi cô chưa đến tuổi thành niên, đồng thời trong quá trình chung sống, Hùng và Thắm đã “gần gũi” nên chính quyền buộc phải tạm giam anh.
Ngày tra tay vào còng, chàng trai vừa qua tuổi 24 mới ngỡ ngàng khi biết mình phạm tội…hiếp dâm vợ. Nhưng lúc này, mọi việc đã quá muộn. Người dân địa phương cũng không khỏi ngạc nhiên. Không ai ngờ được, cô gái tự nguyện về làm dâu trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên, nay lại bỗng chốc trở thành nạn nhân của vụ hiếp dâm. Còn kẻ gây tội lại là người chồng đã trót giao cấu với “vợ nhí” và phải chịu mức án tù 3 năm.
*Tên nhân vật đã được thay đổi
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hải (trưởng ấp Thừa Thạnh) cho biết: “Chuyện xảy ra cách đây đã lâu nhưng cho đến giờ, nhiều bậc cha mẹ khi quyết định làm đám cưới cho con đều lấy sự việc này làm bài học. 10 năm về trước người dân ở đây vốn chỉ quen với chài lưới, con tôm con sò có biết luật là gì đâu. Bởi vậy, khi Hùng bị bắt giam ai nấy đều ngỡ ngàng, thấy đáng thương chứ chẳng đáng trách”. |
Ái Thụy/VietNamNet