Trong khi triệu triệungười trên thế giới đang "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" thì tại Somalia, không khíWorld Cup không tồn tại. Thậm chí, hai cổ động viên của Somalia còn bị giết vìlén xem bóng đá.
Sự “thờ ơ” của Somalia với giảiđấu lớn nhất hành tinh này là do phong trào Shebab, phong trào nổi dậy dựa theotổ chức khủng bố al-Qaeda, vốn chiếm quyền kiểm soát hầu hết đất nước Somalia,ban hành lệnh cấm mở rạp hát, cấm đĩa DVD và bất cứ hình thức giải trí nào khác,bao gồm cả thi đấu và theo dõi bóng đá.
|
Những gia đình có TV chỉ dám xem lén lún giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này |
Chính vì vậy, trong mộtcuộc đột kích nhà dân tối ngày 13/6, các phiến quân “bắt quả tang” mộtgia đình đang xem trận bóng đá giữa Nigeria và Argentina. 10 người tronggia đình này ngay lập tức bị bắt giam. Sau đó, khoảng 30 người tại thịtrấn Afgoye, trong đó có một bé trai 15 tuổi cũng bị bắt trong khi đangcổ vũ trận Đức – Australia. Shebab tuyên bố sẽ hành hình hai trong sốnhững người đang bị giam giữ này.
Một phát ngôn viên của phong tràonày, Sheikh Mohamed Abdi Aros nhấn mạnh: “Bóng đá chẳng đem lại điều gì tốt đẹp.Nếu muốn, họ có thể tự chơi bóng, song đến rạp hát và xem bóng đá sẽ bị cấm.Chúng tôi cảnh cáo một lần nữa, nếu người dân Somalia còn dám tiếp tục hưởngứng giải đấu này, họ sẽ phải chịu kết cục bi thảm”.
Tuy nhiên, có hai rạp chiếu phimở thành phố Mogadishu vẫn chiếu World Cup. Nó tọa lạc tại khu vực được Chính phủkiểm soát. Tuy nhiên, việc xem bóng đá ở đây cũng rất nguy hiểm. Theo AbdiMohamed, một nhân viên của rạp Cinema Mogadishu, rạp này từng bị quăng lựu đạnvài lần.
Trong khi đó, vẫn có những ngườiSomalia đam mê bóng đá dám đánh đổi cả mạng sống của mình để được xem các trậnđấu. “Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để kiếm được một chỗ xem trận đấu. Với tôi, việctồi tệ nhất là bỏ lỡ trận đấu của Brazil”, người phụ nữ 26 tuổi tên Kadro Alasthổ lộ.
Somalia là đất nước châu Phi duynhất chiếc cúp vàng thế giới không ghé qua trong hành trình xuyên châu Phi trướcthềm World Cup 2010.
Theo Trà My
Đất việt