Cậu bé 1 tuổi đã chết sau khi bị một chiếc xe tải do chính cha mình lái đâm sầm vào bức tường trong khu vườn nhà cậu bé đang sinh sống.
Cậu bé, được cho là xuất thân từ một gia đình châu Á, đã bị một chấn thương nghiêm trọng ở đầu và em đã chết ngay bên ngoài ngôi nhà ở Yardley, Birmingham (Anh). Vài người hàng xóm cho biết họ nghĩ rằng chủ sở hữu chiếc xe tải có thể là cha cậu bé, một tài xế taxi, người đã gào khóc thảm thiết sau khi vụ tai nạn xảy ra.
Một máy bay cứu thương đã được hạ cánh tại một công viên công cộng đối diện nhà trong nỗ lực cứu sống em bé, nhưng không may, em bé đã qua đời ngay sau đó vì chấn thương quá nặng.
Hàng xóm của gia đình, Marry Mason cho biết: “Chiếc xe tải này xuất hiện khá thường xuyên ở khu vực này, vì vậy tôi nghĩ nó thuộc về chủ sở hữu căn nhà. Tôi đã nhìn thấy chiếc xe đi lảo đảo về phía trước và nghe thấy tiếng va chạm lớn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy tường khu vườn của họ đã sụp đổ. Sau đó tôi nghe thấy tiếng la hét khắp nơi”, bà kể.
Một người hàng xóm giấu tên khác nói: “Tôi không biết ông ấy đã làm gì mà không đặt cậu bé trong một chiếc xe đẩy hay cũi trẻ em. Tôi đã nhìn thấy ông ấy khóc ngất sau khi tai nạn xảy ra, ông ấy thật sự rất sốc”.
Con đường nơi xảy ra tai nạn đã bị phong tỏa. Một người dân cho biết “Con đường này thật sự đông đúc và đã có vô số vụ tai nạn xảy ra ở đây”.
Thanh tra Paul Bennett cho biết: “Đây là một tai nạn rất bi thảm, không thể diễn tả hết những gì mà gia đình nạn nhân đang phải trải qua. Các chuyên gia sẽ hỗ trợ gia đình cậu bé cũng như đang gấp rút tiến hành một cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân sớm nhất”.