Cuộc sống của những đôi vợchồng hạnh phúc hơn khi có thêm tiếng khóc cười của trẻ nhỏ. Nhưng thời gian gầnđây, ngày càng nhiều những đôi vợ chồng lấy con thơ vô tội làm nơi trút giận mỗikhi có mâu thuẫn, giận dỗi, gây nên những tấm bi kịch gia đình.

>>

Khi cha mẹ trút cơn giận xuống đầu trẻ thơ 

 Sáng 11/11, người dân khu phố 12, phường ChánhNghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương bàng hoàng chứng khiến một vụ việc đaulòng. Vì không được vợ chấp thuận đưa con về quê thăm nội, nóng giận và thiếukiềm chế, Nguyễn Kim Long (26 tuổi) đã nhẫn tâm quăng con trai mới hai thángtuổi của mình xuống sàn nhà khiến cháu bé tử vong.

 

Vào khoảng 10 giờ 30 phút buổi sáng định mệnh ấy,Long từ quê tỉnh Bình Phước xuống nhà thăm hai mẹ con chị Tuyền. Tại đây, Longđưa cho chị Tuyền 100.000 đồng và nói là phụ tiền cho con Nguyễn Kim KhánhPhương (hai tháng tuổi). Chị Tuyền nói số tiền như vậy không đủ để chăm sóc,nuôi dưỡng con; đồng thời khuyên chồng lo chí thú làm ăn để phụ giúp chị nuôidạy đứa con trai đầu lòng.

 

Những lời khuyên nhủ của vợ khiến cơn giận trongngười Long trỗi dậy. Long tức giận lấy lại 100.000 đồng, đồng thời nói đưa convề nhà nội ở Bình Phước. Thấy con chỉ mới hai tháng tuổi, còn yếu ớt nên chịTuyền không đồng ý.
 

Bi kịch gia đình từ vụ cha ném con tử vong
Cháu bé vô tội ra đi vì thói bạo hành “giận cá chém thớt” của cha mình.
Ảnh: Anh Thư

 

Trong cơn tức giận vì nghĩ vợ ngăn không muốn chocon về thăm quê nội, Long đã lạnh lùng quăng cháu Phương xuống sàn nhà bằng gạchkhiến cháu bé vô tội phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch bị đa chấnthương, trong đó chấn thương sọ não gây xuất huyết não là nguyên nhân chínhkhiến cháu bé tử vong.

 

Từ lúc nghe tin con không qua khỏi, người mẹ trẻngất lịm; những người hàng xóm cũng không cầm được nước mắt.

 

Tìm hiểu từ địa phương và hàng xóm được biết, tuy đãcó vợ con nhưng Long không chí thú làm ăn lo cho gia đình. Cuộc sống hôn nhân vìthế bắt đầu rạn vỡ. Sau những ngày “cơm không lành, canh không ngọt”, mới đâychị Tuyền đã quyết định nộp đơn xin ly hôn. Không ngờ khi tòa chưa kịp giảiquyết thì bi kịch tang thương đã xảy ra.

 

Theo những người thân quen của chị Tuyền, trongnhững tháng ngày mang thai, người mẹ trẻ này đã đối diện với những khó khăn đãđược báo trước. Nhưng vì thương con, không muốn đứa con chào đời lại thiếu vắngtình thương của cha nên chị cố chịu đựng, xem nó như sự hy sinh vì tình mẫu tử…

 

Và những thảm kịchđau lòng khác

 

Cho đến nay nhiều người dân ấp Bàu Dầu, xã Định An,huyện Dầu Tiếng vẫn còn nhớ đêm kinh hoàng vào ngày 11/4//2010, khi nghe tiếngkêu cứu thảm thiết phát ra từ ngôi nhà nhỏ bên vườn cao su. Khi mọi người kéođến căn nhà này thì chứng kiến một cảnh tượng vô cùng tang thương, hai anh emtrai ruột là Nguyễn Văn Tài (9 tuổi) và Nguyễn Văn Tài Em (7 tuổi) nằm chết trêngiường ngủ, xung quanh máu chảy lênh láng.

 

Gần đó, mẹ của hai cháu bé là chị Lê Kim Chi (27tuổi) và bà ngoại tên Lê Thị Kiếm (56 tuổi) cũng nằm đau đớn với nhiều nhát chémkhắp cơ thể. Nằm cạnh các nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (30 tuổi), là người chồng,người cha, là con rể của các nạn nhân với nhiều vết tự cắt trên tay và cổ để tựsát. Do được cấp cứu kịp thời nên hai người phụ nữ lẫn hung thủ đã qua khỏi.

 

Qua tìm hiểu được biết cuộc sống của vợ chồng Minh -Chi vốn rất êm ấm, nhưng từ khi Minh vướng vào nạn lô đề thì gia đình bắt đầulục đục. Dù chị Chi đã nhiều lần khuyên can nhưng Minh chỉ hứa cho qua chuyệnrồi lại “ngựa quen đường cũ”.

 

Từ chỗ là trụ cột chính của gia đình, Minh dần trởthành gánh nặng, mọi nỗi vất vả đè lên vai người vợ trẻ. Mâu thuẫn vợ chồng liêntiếp xảy ra. Chị Chi đệ đơn xin ly hôn.

 

Trong thời gian chờ tòa giải quyết ly hôn, không ítlần Minh đến nhà nài nỉ, thậm chí đe dọa để vợ rút đơn ly hôn nhưng chị Chikhông lay chuyển. Đêm trước ngày ra tòa, Minh đã xông vào nhà vợ, sát hại nhữngngười thân thương của mình.

 

Một tấm bị kịch khác xảy ra ở xã Thới Hòa, huyện BếnCát, Bình Dương. Vì phút nông nổi nghi ngờ chồng mình có quan hệ bất chính vớingười phụ nữ khác, Nguyễn Thị Thanh Thảo đã ra tay trút cơn giận bằng cách giếtchết hai đứa con thơ của mình.

 

Thật đáng báo động khi ngày càng nhiều các bậc làmcha làm mẹ mỗi khi có chuyện không vừa lòng nhau, xảy ra mâu thuẫn, lại đem cơnhỉ nộ của mình trút xuống đầu những trẻ thơ vô tội. Đau lòng thay khi con trẻphải bỏ mạng vì chính người sinh thành ra mình.

 

Theo Anh Thư

 Sài Gòntiếp thị