Như một giấc mộng, duyên số đãđưa đẩy Bonnie gặp Richard và họ đã yêu nhau. Thế nhưng sau một thời gian mặnnồng, tình cảm giữa họ đã bắt đầu có dấu hiệu của sự rạn nứt mà nguyên nhânchính là từ Bonnie.
Những mâu thuẫn và rạn nứt
Khi Bonnie quay trở lại trườngđại học Yale vào mùa xuân năm 1977, cô đã tự nhủ mình phải cố gắng hết sức đểđạt được những thành công mới. Cô bắt đầu ghi danh vào lớp học nhạc và tích cựctham gia vào những buổi họp mặt tối.
Bonnie cũng chăm chỉ luyện giọngvà tham gia vào đoàn hợp xướng. Nhưng cũng vì những buổi như thế này mà Bonnielại làm quen được một người đàn ông khác và hẹn hò với anh ta. Thời gian trôiqua, Bonnie dần dần quen với cuộc sống ở trường và không nghĩ nhiều về RichardHerrin.
Tháng 5-1977, Bonnie rời nước Mỹđể có một chuyến lưu diễn ở Châu Âu cùng đoàn hợp xướng. Cô đã được đi tớiGeneva, thành phố Munich, thủ đô Copenhagen và Paris. Đó thực sự là một thờigian tuyệt vời nhất mà cô có được và cũng từ sau những “Show” diễn như thế nàymà Bonnie đã trưởng thành và có thể tự đi diễn một mình.
![]() |
Bonnie Garland và Richard Herrin |
Trong thời gian đi diễn của mình,Bonnie vẫn thường xuyên nhận được những lá thư tới từ Richard. Anh ta viết vềcảm giác cô đơn, buồn chán khi không có Bonnie và cầu mong cô sớm quay về. Mặcdù nhận được những lời ngon ngọt, yêu thương của Richard nhưng thực sự Bonnie đãcố giấu bạn bè rằng tình yêu của mình vẫn đẹp như mộng chứ thực ra cô đã muốnkết thúc mối quan hệ này lâu rồi. Chỉ có điều cô vẫn còn chưa dứt khoát vì cònnhiều điều cần phải giải quyết và nói rõ với Richard.
Về phần Richard, quãng thời gianđó thực sự là tồi tệ với anh ta. Không có Bonnie cũng đồng nghĩa với việcRichard thường xuyên phải một mình mà không có ai nói chuyện. Richard nói: “Anhcảm thấy cô đơn tới rợn người khi không có em bên cạnh”. Thế nhưng anh ta khôngbiết một sự thật rằng Bonnie đã và đang hẹn hò với một người khác.
Những lá thư của Richard đã đượcgửi đi đều đều thế nhưng trong vòng vài tuần mà anh ta không nhận được bất cứmột lá thư đáp lại nào của cô người yêu. Mặc dù đã cảm nhận được vấn đề nhưnganh ta vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng những lá thư đó đã bị thất lạc vàkhông tới được với Bonnie.
Chờ đợi mòn mỏi mà không có hồiâm, Richard bắt đầu bỏ học trên lớp, đi tới quán bar để uống rượu giải sầu. Đốivới anh ta, đây là lần đầu tiên 2 người không liên lạc với nhau lâu như vậy sau2 năm. Những điều xấu nhất và ý nghĩ mù quáng nhất đã cùng men rượu dội về tâmtrí của Richard.
Ngày 1-7, sau 6 tuần đợi chờ tintức từ Bonnie, cuối cùng anh ta cũng nhận được một lá thư từ cô. Hồi hộp mở thưra và trong đầu tưởng tượng những lời ngọt ngào, nhớ nhung từ Bonnie. Tuy nhiên,thay vào những lời mật ngọt đó là lời nói khiến Richard như muốn giết chếtBonnie ngay tại thời điểm đó: “Em đã gặp được một người đàn ông khác anh ạ. Emđang rất bối rối và cần thời gian để suy nghĩ về điều này”.
Đọc xong những lời này, Richardnhư vừa bị ai đó đâm một nhát dao thấu ngực vậy. Anh ta bắt đầu khóc rồi vừa cầmđọc lại lá thư vì không tin những lời nói đó lại là của Bonnie. Thế nhưng rồiRichard cũng đã phải tin đó là sự thật. Và giờ đây thay thế vào sự tuyệt vọng vànước mắt là lòng căm hờn và hận thù.
Theo 24h