Chồng ghen tuông đâm vợ, 2 con xông vào can ngăn

Phùng Văn Chiến (SN 1989, Ba Vì, Hà Nội) kết hôn với chị Phan Thị N. (SN 1989) và về quê vợ ở huyện Đông Anh, Hà Nội chung sống. Trước khi kết hôn, chị N. đã có một con gái riêng sinh năm 2008. Sau đó, hai người có một con trai chung sinh năm 2015.

Từ giữa tháng 4/2020, Chiến nghi vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, Chiến khai từng phát hiện số điện thoại lạ gọi cho vợ, bị cáo yêu cầu gọi lại nhưng đầu dây bên kia nói nhầm máy. Chiến hỏi vợ: "Lưu số nhau trên Zalo mà vẫn nhầm được à?". Chị N. đáp: "Suốt ngày chỉ biết nghi ngờ".

Khoảng 13h ngày 21/4, sau khi uống bia xong, Chiến về nhà thì thấy vợ đang nằm ở phòng ngủ tầng 2. Chiến gọi chị N. dậy nói chuyện thì chị này nói: "Không chuyện trò gì hết, mày đi chán rồi, về lại còn lắm chuyện" nên Chiến bực tức và nảy sinh ý định giết vợ.

Chiến xuống bếp lấy kéo rồi quay lại phòng ngủ, chốt cửa, dùng kéo tấn công chị N.. Chị N. kêu cứu và giằng co khiến Chiến bị thương ở tay.

Nghe tiếng kêu cứu của mẹ, 2 con đang chơi ở phòng bên chạy sang thì thấy cửa khóa trái nhưng chìa khóa vẫn cắm ở ngoài ổ nên mở cửa vào phòng. Cháu gái lớn ôm, giữ lấy tay cầm kéo của Chiến để can ngăn, còn cháu trai ôm lấy mẹ.

Do không can ngăn được, cháu gái liền chạy sang nhà ông ngoại đối diện nhờ giúp đỡ. Trong lúc đó, Chiến thấy con trai ôm mẹ nên dừng tay và đi xuống tầng 1, vứt chiếc kéo rồi tới công an xã tự thú.

Chị N. được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong nhưng bị tổn hại 19% sức khỏe (chị từ chối giám định bổ sung một số thương tích).

Bị cáo Phùng Văn Chiến tại phiên xét xử. (Ảnh: Tuổi trẻ, VOV)

Bị cáo Phùng Văn Chiến tại phiên xét xử. (Ảnh: Tuổi trẻ, VOV)

Quá trình xử lý vụ án, người vợ viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng và cũng không yêu cầu bồi thường dân sự.

Gã chồng lĩnh án 7 năm tù

Ngày 2/12/2020, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Giết người với bị cáo là Phùng Văn Chiến.

Theo tin tức trên VOV, tại phiên tòa, nạn nhân cho biết kể từ khi xảy ra chuyện, sức khỏe đã sút giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, chị N. vẫn lên tiếng xin giảm nhẹ cho bị cáo: "Do gia đình còn con nhỏ phải chăm sóc. Nên tôi muốn anh Chiến sớm có ngày trở về để nhìn mặt và chăm sóc các con".

HĐXX cho rằng hành vi của Chiến là nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, xuất phát từ bực tức và không kiểm soát được hành vi. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa cũng xét đến những tình tiết giảm nhẹ khi Chiến đã ra đầu thú sau khi gây án, cộng thêm nạn nhân xin giảm nhẹ cho bị cáo. HĐXX tuyên án bị cáo Phùng Văn Chiến 7 năm tù về tội Giết người.

Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình-Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.

Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Theo Người đưa tin