Rạng sáng 9-12-2010, trực banCông an thị xã An Khê (Gia Lai) nhận được tin báo, Bệnh viện đa khoa thị xã AnKhê tiếp nhận một bệnh nhân được đưa vào cấp cứu nhưng đã chết trước đó. Chưađầy 4 giờ đồng hồ sau, vụ việc đã được lực lượng công an làm rõ.

Bi kịch từ một cái vỗ vai
Trần Quốc Thuận

Nạn nhân được xác định là NguyễnThanh Phong (30 tuổi, trú tại thôn An Xuân 2, xã Xuân An, An Khê, Gia Lai).Chiều 8-12, anh Phong có đến nhậu tại nhà một người cùng thôn, sau đó xảy ra xôxát với các bạn nhậu. Đến rạng sáng 9-12, thấy anh Phong có những triệu chứnglạ, gia đình đưa anh đến Bệnh viện đa khoa thị xã cấp cứu nhưng nạn nhân đãchết.

Qua xác minh, Công an thị xã AnKhê bắt tạm giam hai đối tượng Trần Quốc Thuận (24 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trầm (19tuổi) cùng trú tại thôn An Xuân 2. Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày8-12, Thuận và Trầm đến quán cà phê Minh Trí (cùng thôn) uống cà phê. Tại đây,hai đối tượng đã uống hết một chai rượu Rum, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Thuậnvà Trầm về nhà anh Quang cùng thôn nhậu tiếp.

Cuộc nhậu chưa tàn nhưng do quásay nên Thuận lăn ra ngủ. Đến khoảng 20 giờ, khi chầu nhậu tàn cuộc, Thuận chởTrầm về, cả hai ghé vào quán cà phê Minh Trí để xem bóng đá. Ngồi được một lúccả hai ra về thì gặp anh Nguyễn Thanh Phong. Thuận vỗ vai anh Phong để hỏi kếtquả trận bóng đá. Do bất ngờ, anh Phong đã dùng tay hất vế phía sau trúng Thuậnvà nắm cổ áo Thuận nói: “Mấy đứa em chơi không được”.

Do có chút men trong người, đồngthời nhớ lại mâu thuẫn trước đây nên Thuận đã đấm anh Phong. Trầm cũng lao vàocùng Thuận đánh anh Phong. Khi hai đối tượng bỏ đi, anh Phong về nhà và đến rạngsáng 9-12 chết trên đường đi cấp cứu.

Kết quả khám nghiệm tử thi chothấy, anh Phong chết do bị nứt hộp sọ, xuất huyết màng não.

Hiện Công an thị xã An Khê đanghoàn tất hồ sơ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối vớiTrần Quốc Thuận và Nguyễn Ngọc Trầm về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chếtngười.


Theo Công an TP.HCM