Nghe vị luật sư tư vấn các thủtục ly hôn nói rằng sẽ phải chia cho chị một nửa tài sản nếu ly hôn, anh khôngcam tâm.
Vậy là dù cuộc sống hôn nhân không còn tình cảm, lòng hận người vợkhông chung thủy nhưng nghĩ đến khối tài sản ấy, anh đành từ bỏ ý định ly hôn màchấp nhận cuộc sống đồng sàng dị mộng...
Bi kịch vì "của" nên không thể bỏngười này đã và đang gây nên một hiện tượng sống tiêu cực, nhức nhối trong xãhội hiện đại.
Không còn tình nhưng còn...tàisản
Chị Nguyễn Thị V (Từ Liêm, HN) đãnhiều lần tìm đến văn phòng tư vấn để hỏi các thủ tục ly hôn nhưng rồi chị đànhtừ bỏ ý định ấy khi nghĩ đến cảnh phải cắt đôi mảnh đất mà bố mẹ chị đã vất vảtạo dựng được cho người đàn ông bội tình kia.
![]() |
Nhiều cặp đôi không cam tâm khi chia nửa tài sản cho đối phương khi ly hôn |
Chị bảo làm thế là có tội với bốmẹ mình, thôi thì cam tâm chịu khổ nhưng giữ được đất đai cho con cái sau này.Đằng nào thì chồng chị cũng không có ý định bỏ vợ bỏ con. Vậy là chị chấp nhậnbi kịch hôn nhân ấy.
Chị V kể bố mẹ chị trước kia làdân nơi khác đến Hà Nội làm ăn. Cuộc mưu sinh buôn bán đủ thứ, làm tất cả nhữngcông việc có thể kiếm ra tiền của ông bà cuối cùng đã đổi lại được một mảnh đấtgần 60 mét vuông. Ngày đó, đất ấy thuộc ngoại thành lại là chốn vắng vẻ vừa rẻlại vừa dễ mua. Vậy nên bố mẹ chị mới có cơ hội mua được đất ở đây để có chốn ổnđịnh mưu sinh. Hiếm muộn nên ông bà chỉ có mỗi mình chị.
Ngày chị đến tuổi lấy chồng thìmảnh đất nhà chị được vào phường và có giá. Bố mẹ chị bảo dù bất cứ giá nào cũngphải giữ mảnh đất ấy để có chốn cho cháu chắt sau này tìm về. Vì không được họchành cao, kinh tế gia đình khó khăn nên chị V cũng chỉ theo "nghiệp" bố mẹ buônthúng bán mẹt. Chồng chị V quê tận Thanh Hóa, ra làm cửu vạn ngoài này. Quênghèo nên cưới nhau xong, chồng chị V đồng ý ở rể.
Khi bố mẹ chị V qua đời, chị V đilàm lại sổ đỏ, để hợp thức hóa mảnh đất của bố mẹ để lại. Ngày chị đi làm sổ,nghe cán bộ địa chính bảo bây giờ sổ đỏ phải ghi tên cả vợ lẫn chồng, chị đồng ývì nghĩ đã là vợ chồng với nhau thì cái gì cũng chung là chuyện đương nhiên. ChịV không hề biết đến luật được quyền xác lập tài sản riêng trong hôn nhân.
Sinh được hai đứa con, kinh tếcũng tạm đủ sống. Ấy thế nhưng hạnh phúc của họ chỉ tồn tại được mấy năm đầu.Chồng chị đổ đốn dần, không có nhiều tiền nhưng cũng bắt chước tìm gái "móng đỏ"chơi bời. Khuyên răn chồng không được, chị V dọa sẽ ly hôn. Đến lúc này chồngchị mới van xin vợ tha thứ nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng anh ta lại ngựa quenđường cũ. Thỉnh thoảng chị lại thấy mất đi một ít tiền để dành, hay một món đồvừa sắm được. Thủ phạm là anh chồng thích chơi trống bỏi nhưng không có tiền.
Vợ chồng xuất hiện mâu thuẫn, chịđòi ly hôn, anh bảo có chết cũng không chấp nhận. Chị V biết nếu bị vợ bỏ anh tasẽ không biết đi đâu về đâu khi công việc không có, tiền bạc lại không. Nhưngsống mãi trong cảnh ông chằng bà chuộc này chị cũng thấy đau khổ và bế tắc. Dođó, chị quyết định tìm hiểu thủ tục để ly hôn. Không ngờ, người ta lại bảo nếuly hôn, chị phải chia nửa tài sản cho chồng.
Chị ngẩn ngơ vì xét cho cùng từngày lấy nhau đến giờ, chồng chị chỉ làm đủ để nuôi miệng anh ta, làm gì có chútđóng góp nào trong tài sản của gia đình. Tất cả là của bố mẹ chị để lại và mộttay chị gây dựng nên. Vậy mà giờ phải chia đôi, chị không cam lòng. Vả lại, chịcũng không có tiền đưa cho chồng sau khi ly hôn để giữ lại toàn bộ tài sản chomình. Hiểu được "luật ly hôn", chị V từ bỏ chuyện rời xa anh chồng vô tích sự,đổ đốn kia. Thôi thì tình nghĩa không còn với nhau nhưng tài sản thì vẫn còn,chị phải giữ cho mình và các con.
Không có tiền để... bỏ vợ
Đã 3 năm nay, anh Trần Văn D(Đ.A, HN) sống ly thân với vợ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tuổi còn trẻ,họ hàng đều khuyên hai vợ chồng nên giải quyết dứt điểm. Tốt nhất là vì đứa concòn nhỏ, hai vợ chồng cố gắng hóa giải những mâu thuẫn để cuộc sống hạnh phúctrở lại. Còn nếu, tình cảm không còn và không muốn níu kéo thì nên ly hôn để mỗingười còn có cơ hội tìm lại hạnh phúc hôn nhân một lần nữa. Không nên duy trìcảnh sống mỗi người một khoảng trời riêng, vợ thậm thụt có nhân tình, chồngthỉnh thoảng cũng lén lút đi với cô này cô khác.
Anh D bảo anh cũng chán cuộc sốnghôn nhân hiện tại và cũng muốn ly hôn càng nhanh càng tốt nhưng vì anh không cótiền để làm điều ấy. Hóa ra, cả hai đều không còn tình cảm với nhau nữa, họ cũngđã gửi đơn ra tòa nhưng trong lần hòa giải đó, toà cũng nói qua về việc chia tàisản nếu hoà giải không thành. Sau lần ấy, họ rút đơn ly hôn và chấp nhận cảnhsống ông chẳng bà chuộc.
Vợ chồng anh D hiện tại đang sốngtrong căn hộ tập thể nhỏ. Tiền thân của căn hộ đó là của hai vợ chồng được cơquan phân cho. Trong qúa trình chung sống, cả hai vợ chồng tích cóp đã sửa chữavà cơi nới thêm. Giờ theo luật là phải chia đôi tài sản nếu ly hôn. Căn hộ đượcđịnh giá thị trường là 1 tỷ, nếu anh D lấy căn hộ thì sẽ phải trả cho vợ 500triệu và ngược lại. Vợ anh bảo, chị không có tiền để sở hữu cả căn hộ đó, vậynên anh D phải kiếm tiền để trả cho chị.
Phương án bán cả căn hộ rồi chiađôi không khả thi vì theo như thỏa thuật thì nếu ly hôn anh D sẽ phải nuôi con.Với 500 triệu, anh không thể mua được một căn hộ khác để có chỗ ở nuôi con trongthời buổi nhà đất đắt đỏ này. Họ cũng đã thử nghĩ đến chuyện ngăn đôi căn hộ đểsử dụng nhưng không được vì thiết kế của căn hộ không phù hợp để ngăn. Vậy là vìkhông có tiền để trả cho vợ sau khi ly hôn, anh D đành chấp nhận nhốt mình trongcuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Giờ gặp ai anh cũng bảo đang cốgắng kiếm tiền để về bỏ vợ. Nhưng không biết với điều kiện kinh tế và thu nhậptừ lương hiện tại, không biết đến bao giờ anh D mới có thể kiếm đủ tiền để thựchiện nguyện vọng ly hôn của mình.
Không dám ly hôn vì sợ mất của
![]() |
Từ ngày đến văn phòng luật sư tưvấn đến nay chị Lê Thu H (Cầu Giấy, HN) hoàn toàn yên tâm vì biết chắ chắn kiểugì chồng cũng không dám ly hôn. Gần 10 năm chung sống, chị thừa biết tính chồng.Con người yêu tiền bạc nhất trên đời ấy sẽ không bao giờ cam lòng cắt đôi mộtnửa gia tài đồ sộ đang có cho ai, dù đó là chị.
Chồng chị H làm giám đốc một côngty tư nhân. Chị cũng là người được ăn học đàng hoàng nên tham gia quản lý côngty cùng chồng. Trên thực tế chị công nhận số tài sản mà hai vợ chồng hiện có đềudo anh làm ra là chính. Thế nhưng tất cả đều được hợp thức hóa của chung hai vợchồng.
Khi đứa con thứ hai được năm tuổithì chị phát hiện chồng cặp bồ bên ngoài. đau khổ hơn ở khi chị được biết chồngchị đang có ý định ly hôn để về sống với cô bồ kia. Vợ chồng sống với nhau baonhiêu năm, chị biết tính anh dễ sa ngã, và khả năng ly hôn vợ cũng rất có thể.Qua dịch vụ thám tử tư, chị được biết cô bồ kia rất ranh ma, muốn mẹ con chị rađi tay trắng hoặc cũng chỉ được một ít trong số tài sản lớn kia.
Chồng chị cũng chắc mẩm rằng côngty mang tên anh ta, do anh ta điều hành và kiếm được nhiều tiền về thì muốn chochị bao nhiêu thì cho. Thế nên, cứ mỗi lần xung đột là chồng chị lại lớn tiếngbảo rằng "ngoan ngoãn chấp nhận ly hôn thì khi ra tòa, anh ta sẽ rộng lượng chomột ít tài sản còn nếu ngoan cố thì đừng hòng được một xu". Chị H tìm đến luậtsư tư vấn thì được biết chắc rằng với những thủ tục pháp lý và giấy tờ hiện cóthì chị được quyền hưởng nửa tài sản sau ly hôn.
Chồng chị H khi biết chắc đó làsự thật thì chùng ý định ly hôn. Anh ta tiếc khối tài sản sẽ phải chia cho vợ.Suy đi nghĩ lại, anh ta từ bỏ ý định ly hôn nhưng vẫn duy trì với cô bồ kia. ChịH bảo thôi thì được mặt này thì phải mất mặt khác, chị có tài sản đề phòng thânthì cũng phải đổi lại một cái gì đó. Dù chồng có bồ bịch bên ngoài nhưng chắcchắn sẽ không dám bỏ vợ con, và trong tay chị đã có tài sản để phòng thân trongbất kì trường hợp nào. Bản thân chị cũng không muốn ly hôn, chị muốn giữ cho cáccon một gia đình không đổ vỡ. Dù thực tế tình cảm của hai vợ chồng đã không cònnhư xưa.
Vì lý do kinh tế, người sợ mấtcủa, kẻ không đủ khả năng trả cho đối phương khi phải chia đôi tài sản mà một sốbộ phận đã chấp nhận cuộc sống hôn nhân bất hạnh. Tuy nhiên số người chấp nhậnbi kịch không ly hôn vì tài sản này lại không lường hết được những hệ luỵ củanó. Đó không chỉ là bản thân họ sống thua thiệt bên cạnh người bạn đời đã hếttình hết nghĩa.
Đó còn là những ám ảnh đau lòngđối với những đứa con. Có những gia dình không mang tiếng là ly hôn nhưng bêntrong chồng có bồ nhí, vợ cũng có sống với khoảng trời riêng của mình, chỉ cónhững đứa con là lặng lẽ sống với những bi kịch của bản thân. Khi bố mẹ khônghạnh phúc, ai cũng bận quan tâm tới cuộc sống riêng của mình, điều đó có nghĩalà con cái bị bỏ rơi.
Đứa sống trầm cảm, đứa bất cầnđời để trả thù bố mẹ, đứa bỏ nhà đi bụi, trộm cắp, lang thang và nhanh chóng savào những tệ nạn xã hội. Vậy nêm, dù thế nào đi chăng nữa thì những cuộc hônnhân vì của không thể bỏ người này cũng rất đáng lên án.
Theo Hạ Thi
ĐSGĐ