"Cô không đẻ được con trai thìtôi phải đi kiếm ở chỗ khác", chị Thu chết lặng khi chồng trắng trợn nói vậykhi chị giận vì anh có bồ. Hai cô con gái, một 7 tuổi, một 3 tuổi ngơ ngác nhìnbố mẹ.

Có công việc làm ổn định, xinhđẹp và giỏi giang nhưng ở cái tuổi chín của người phụ nữ, chị Thu, 34 tuổi, ởGia Lâm (Hà Nội) lại bế tắc trong cuộc sống gia đình. Theo lời chị, trước đây,vợ chồng cũng trải qua 2 năm yêu nhau thắm thiết mới đi đến kết hôn và có cuộcsống gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, sau khi chị sinh cô con gái thứ hai, tổ ấmbắt đầu lung lay.

Anh là con trai duy nhất tronggia đình có 3 anh em, và chị nhận được tối hậu thư của mẹ chồng: "". Chồng chị cũng tỏ ra chán nản vàcáu bẳn mỗi lần bị họ hàng nhắc nhở hay bạn bè trêu trọc về việc chưa có thằngcu.

Bi kịch vì không biết đẻ... con trai

Tâm lý thích sinh con trai đã đẩy nhiều phụ nữ, gia đình vào những bi kịch đau lòng

Thương chồng, dù không muốn đẻtiếp vì sức khỏe yếu, nhưng chị Thu vẫn cố gắng sinh thêm em bé thứ 3. Thếnhưng, sau gần 2 năm "thả" mà vẫn chưa có bầu, chị đi khám thì mọi thứ vẫn ổn.Chị nhắc chồng đi khám thì anh gạt đi, vẻ tức giận.

Gần đây, chị phát hiện chồng qualại với một phụ nữ đã bỏ chồng, ở cùng khu phố. Khi chị trách móc, anh không hềtỏ ra ăn năn mà còn thách thức: "Tôi muốn có con trai. Cô không cho tôi đượcthì tôi phải nhờ người khác đẻ hộ". Rồi trong khi chị đau khổ cùng cực thìanh vui sướng khoe với cả nhà nội việc cô bồ đang mang bầu, là con trai. Đếnnước này, chị Thu đành viết đơn ly hôn. Thế nhưng, thời gian ngắn sau, chị lạibị chồng và gia đình anh tìm đến nhiếc móc và đổ tội vì chị mà cô bồ kia đã hưthai.

"Mình thấy uất hận vô cùng màkhông biết làm gì, chỉ thương hai đứa con đã không được bố thương yêu, chăm sócmà sống với mẹ cũng không yên", chị Thu bộc bạch.

Cũng phải ngậm đắng nuốt cay chỉvì "không biết đẻ con trai", đến giờ, chị Hoài (Từ Liêm, Hà Nội) vẫn không thểquên những ngày tháng mình bị ruồng rẫy.

Chị Hoài kể, vợ chồng chị đều làtrí thức, chị làm biên tập viên một tạp chí ngành, anh là cán bộ nghiên cứu khoahọc. Là người phụ nữ hiền thục, đảm đang, chị được cả gia đình chồng quý mến.Hơn chục năm trước, khi anh chị đã có với nhau hai cô con gái xinh xắn thì anhra nước ngoài tu nghiệp. Suốt hơn 3 năm đó, chị một mình vừa nuôi dạy con, vừađi làm, nhận việc làm thêm để có đủ tiền trang trải cho gia đình, chăm sóc bố mẹchồng đã tuổi cao sức yếu.

Ngày chồng trở về, chị hạnh phúcvô bờ. Thế nhưng, chưa kịp vui vì được đoàn tụ, chị đã bị chồng và gia đìnhchồng thúc giục. Dù là công chức nhưng nghĩ vì hạnh phúc gia đình, vì niềmmong mỏi của bố mẹ và niềm hãnh diện của chồng, chị cũng sinh thêm em bé thứ 3nhưng lại là con gái. 

Sau khi em bé chào đời, chị đaukhổ vô cùng khi thấy tất cả mọi người nhà chồng tỏ vẻ lạnh nhạt với mình, ông xãthì không ngó ngàng gì đến cả mẹ lẫn con. Mỗi lần về nhà, anh lại nồng nặc mùirượu và không tiếc lời chì chiết chị.

"Cuối cùng, mình không thểchịu đựng được nữa, khi con chưa đầy nửa tuổi, mình đã dắt cả 3 đứa đi. Điềukhiến mình đau lòng nhất là sao con người ta có thể trở nên vô tình vô nghĩa vớinhau chỉ vì chuyện sinh con trai, con gái, trong khi mình thì toàn tâm toàn ýcung phụng, yêu kính nhà chồng" chị Hoài trầm ngâm kể lại.

Sau khi rời nhà chồng, chị cũngkhông dám về nhà mẹ đẻ, vì ở đó có anh trai, chị dâu, mà ở nhờ nhà tập thể củacơ quan. "Cũng may được bạn bè đùm bọc, nên giờ 4 mẹ con mình mới có ngày hômnay", chị kể. Tới giờ, 3 cô con gái đều xinh đẹp, học giỏi là tài sản quýgiá nhất của chị.

.Cách đây hai tháng, nhiều người sửng sốt về trường hợp một người đàn ông ở QuỳnhLưu Nghệ An đã treo cổ tự tử sau khi vợ sinh đứa con gái thứ 3. Người đàn ôngnày là con trưởng, phía gia đình bên nội mong muốn có một cháu trai nối dõi nêntừ khi mang bầu cháu thứ 3 hai vợ chồng anh luôn thấp thỏm, lo lắng. Đến khicháu gái thứ 3 sinh ra, không chịu nổi áp lực tâm lý, anh đã lẳng lặng tìm đếncái chết.

Bi kịch vì không biết đẻ... con trai

Người phụ nữ chỉ sinh được con gái nhiều khi bị chồng và gia đình nhà chồng hắt hủi, chê trách, đánh đập và bị đe dọa là sẽ bị thay thế bởi người phụ nữ khác

Theo một khảo sát của Viện Nghiêncứu phát triển xã hội được thực hiện mới đây tại Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ngãi vàCần Thơ, thì áp lực phải đẻ con trai đè nặng lên cả gia đình người Việt.

Trong báo cáo về nghiên cứu này,tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội phân tích,đối với ông bà nội ngoại, đứa cháu trai là bằng chứng về phúc đức của gia đìnhcả hai bên. Do đó không ít trường hợp họ can thiệp khá sâu vào quyết định sinhđẻ của cặp vợ chồng. Đối với người đàn ông, đứa con trai khẳng định nam tính, sựthành đạt và là minh chứng về lòng hiếu thảo của anh ta với cha mẹ và tổ tiên.

"Sự thúc ép của cha mẹ, sựkhích bác của bạn bè và sự dằn vặt của trách nhiệm đã đẩy người đàn ông đi đếnquyết định phải sinh bằng được con trai, nhiều khi với tâm trạng cay cú, ăn thua",bà Hồng nói.

Tuy nhiên, theo kết quả nghiêncứu, phụ nữ mới chính là người phải chịu nhiều tầng áp lực nhất. Giá trị của họgiờ đây được đo bằng khả năng “biết đẻ” con trai. Những cố gắng của họ để làmtròn trách nhiệm với gia đình nhà chồng chỉ được thừa nhận nếu họ sinh được contrai. Vị thế của họ có thể sẽ bị đe dọa nếu họ chỉ sinh toàn con gái. Và cũng vìthế, nhiều trường hợp phụ nữ lại là người quyết tâm nhất để sinh bằng được ngườinối dõi.

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng cho biết,việc cố gắng có con trai đã củng cố bất bình đằng giới, phân biệt đối xử với congái ngay từ khi còn trong bào thai. Bạo lực gia đình có thể xảy ra chỉ vì khôngcó con trai. Người phụ nữ chỉ sinh được con gái nhiều khi bị chồng và gia đìnhnhà chồng hắt hủi, chê trách, đánh đập và bị đe dọa là sẽ bị thay thế bởi ngườiphụ nữ khác. Ngoài ra, vì khao khát có con trai, các cặp vợ chồng không yên tâmlàm ăn kinh tế và bất chấp điều kiện sức khỏe của người phụ nữ.

"Để khắc phục tình trạng nàykhông đơn giản, nó đòi hỏi rất nhiều biện pháp, từ thay đổi những quy tắc củachế độ gia đình phụ hệ, đến cải thiện chế độ an sinh xã hội (để người già khôngphải quá trông cậy vào con trai) đến việc kiểm soát các dịch vụ y tế có thể bịlạm dụng cho lựa chọn giới tính và xây dựng chương trình truyền thông toàn diện.Đó là một quá trình lâu dài và gian khó", bà Hồng nói.

Theo Vương Linh
VnExpress