Hành quân tới Gerland vớiquyết tâm phục thù thất bại mùa trước, vậy nhưng cuối cùng Real Madrid vẫn khôngthể khuất phục đối phương. Sau trận đấu HLV Mourinho rất tức giận với trọng tàikhi cho rằng đội nhà bị tước một quả penalty...
Có được bàn mở tỷ số ở phút 65 docông của Benzema, Real Madrid tưởng như đã rời nước Pháp với chiến thắng. Vậynhưng khi trận đấu chỉ còn 7 phút “Kền kền trắng” đã chết lặng khi Gomis đem vềbàn gỡ cho Lyon.
Kết quả hòa này là điều HLVMourinho không mong muốn và ông rất tức giận với việc đội nhà bị từ chối một quảpenalty sau khi cú sút phạt của Cristiano Ronaldo ở phút 64 có vẻ đã chạm tayhậu vệ Lyon trong vòng cấm địa.
![]() |
Mourinho tức giận vì Real bị từ chối một quả penalty |
“Có những thời khắc việc ra quyếtđịnh là khó khăn nhưng cũng có những tình huống mọi chuyện rõ mười mươi. Sự việcdiễn ra cách trọng tài chỉ 5m vậy nhưng cả ông ta lẫn trợ lý lại không thể nhìnthấy. Điều đó khiến tôi rất tức giận”, Jose Mourinho hậm hực.
Dù vậy HLV người BĐN cũng khá tựtin về cơ hội đi tiếp của đội nhà: “Chúng tôi đã có một bước tiến nhất định bởiđây là lần đầu tiên Real có được bàn thắng tại Lyon. Hiện mọi cánh cửa vẫn cònrộng mở. Tôi hy vọng bầu không khí tại Bernabeu sẽ giúp toàn đội có một đêmthăng hoa tại đấu trường châu Âu”.
Về phần mình, tiền đạo KarimBenzema, người ghi bàn thắng duy nhất cho Real trận này hồ hởi: “Đây là một trậnđấu rất đặc biệt với tôi bởi tôi từng thi đấu cho Lyon nhưng trên hết việc ghiđược bàn trên sân khách đem về một lợi thế quan trọng.
Tôi sẽ nỗ lực để ghi bàn trongmọi trận đấu. Hôm nay chúng tôi đã có một trận đấu hay tại Lyon và kết quả nàylà đáng khích lệ. Tôi hy vọng các CĐV sẽ là nguồn cổ vũ giúp chúng tôi vượt quahọ tại Bernabeu”.
Theo Hoàng Tùng
Dân Trí