Sau khi chui vào, chàng sinh viên tinh nghịch đã bị mắc kẹt trong bức tượng âm đạo khổng lồ có tên Pi-Chacan.
Có lẽ vì muốn quay trở lại cảm giác mới chào đời của trẻ sơ sinh mà
một anh chàng sinh viên người Mỹ đã tự nguyện chui vào bên trong bức
tượng bộ phận sinh dục nữ khổng lồ để rồi bị mắc kẹt ở đó.
Vụ
tai nạn mắc kẹt hài hước này đã xảy ra tại trước cửa khoa Vi rút và Vi
khuẩn học, trường Đại học Tubingen, Đức vào chiều thứ Tư, ngày 18/6 vừa
qua. Anh chàng xin giấu danh tính này đến từ Mỹ, hiện đang là sinh viên
trao đổi của trường.
Chàng sinh viên bị mắc kẹt trong bức tượng hình âm đạo khổng lồ.
Với
ý định gây trò cười khi chui vào bên trong bức tượng khổng lồ hình âm
đạo nhưng anh chàng đã không thể lường trước được tình huống đôi chân
mình bị mắc kẹt ở chân bức tượng. Cuối cùng, phải nhờ tới sự trợ giúp
của 22 nhân viên cứu hộ, anh sinh viên này mới được giải cứu. Mặc dù
không bị thương ở đâu nhưng anh sinh viên cho biết cảm thấy rất xấu hổ
vì trò đùa tai hại của mình.
Phải cần tới sự trợ giúp của nhóm cứu hộ 22 người, anh chàng mới được giải cứu.
Được
biết, bức tượng được làm bằng đá cẩm thạch, có trị giá 120.000 Euro
(khoảng 3,47 tỷ đồng) này do nghệ sĩ người Peru Fernando de la jara chế
tác. Tác phẩm nghệ thuật có tên là Pi-Chacan, trong tiếng Peru có nghĩa
là "làm tình". Nó đã được trưng bày tại khu vực sân trường Đại học
Tubingen 13 năm nay.
Theo Kênh 14/ Trí Thức Trẻ
Theo Kênh 14/ Trí Thức Trẻ