Không
còn những câu chuyện lùm xùm ngoài sân cỏ, thể hiện hình ảnh khá chững
chặc ở tuổi 22, Mario Balotelli như chú "ngựa chứng" vừa được thuần hóa
bởi tình yêu. Ai cũng biết Balotelli đã tìm được tình yêu đích thực với
Fanny Neguesha, nhưng phía sau đó là cả một câu chuyện dài đầy lãng mạn.
Rũ bỏ hình ảnh "Balotellata"
Ngày 31 tháng Giêng vừa qua, ngay khi hoàn tất bản hợp đồng kéo dài đến 2017 với Milan, Balotelli nhận được câu hỏi đầu tiên: "Khi nào thì CLB Milan sẽ phải đón nhận kiểu 'Balotellata'?".
![]() |
Balotelli đã rũ bỏ được hình ảnh "Balotellata"
|
"Balotellata"
là từ mà giới truyền thông Italia chơi chữ, để nói về một "Cậu bé hư"
Balotelli với những trò nghịch ngợm và hành động không giống ai. Sau khi
đã có hàng tá câu chuyện bi hài với Man City, người ta nghĩ Balotelli
sẽ tiếp tục nghịch ngợm ở San Siro.
Đã
3 tháng kể từ ngày chính thức đặt chân trở lại thành phố Milano, không
có cái gọi là "Balotellata". Những gì mà anh chàng thể hiện trên sân cỏ
là hình ảnh đầy mẫu mực của cầu thủ biết nỗ lực phấn đấu, cả với Milan
và ĐTQG Italia.
Không có
phi tiêu trên sân tập (Balotelli từng phóng phi tiêu về phía các cầu thủ
trẻ Man City đang tập luyện); không nghịch ngợm để gây ra hỏa hoạn;
không có những chuyến ăn chơi thâu đêm; không gây hấn với bất kỳ ai...
Trên thực tế, hình ảnh "Balotellata" đã được chính Super Mario tự rũ bỏ.
Milan luôn là CLB bóng đá nổi tiếng về tính kỷ luật, nơi các cầu thủ cá tính đến mấy cũng luôn được đưa vào nề nếp chung. Tuy nhiên, việc Balotelli như lột xác để làm con người mới không hoàn toàn là nhờ môi trường Milan, mà đến từ lý do mang tên Fanny Neguesha.
![]() |
Để gặp Fanny, Balotelli từng thuê máy bay riêng sang Bỉ
|
Thuê máy bay đi "xem mắt"
Balotelli
và Fanny gặp nhau ở đâu? Cuộc tình của họ bắt đầu trên đất Bỉ, quê
hương của Fanny. "Mọi thứ khởi đầu từ Brussels", Balotelli kể về sự khởi
nguồn cho tình yêu của hai người.
"Một
người bạn nói rằng, có một cô gái phù hợp với tôi và muốn giới thiệu.
Tuy nhiên, cô ấy sống ở Brussels, nên tôi phải tiếp cận từ Manchester
thông qua các cuộc gọi điện, hoặc gửi tin nhắn".
Từ
Manchester sang Brussels là khoảng cách địa lý không hề ngắn. Hơn nữa,
Balotelli còn phải thi đấu và tập luyện với Manchester, nên rất khó để
hai người có thời gian gặp mặt và tìm hiểu nhau.
"Tôi
đã thuê riêng một chiếc máy bay để đi gặp cô ấy", Balotelli đã hành
động đầy ấn tượng. Họ cùng trò chuyện ở tiền sảnh khách sặn, nơi
Balotelli nghỉ ngơi. Rất nhanh, Super Mario bị người đẹp chinh phục, và
anh cũng mở cửa trái tim Fanny ít ngày sau đó.
Tình yêu đích thực
Sau khi bị "sét đánh" từ Fanny, Balotelli càng hiểu rõ hơn nữa tầm quan trọng của cô gái người Bỉ với mình. Ở thời điểm ấy, sự nghiệp của cựu tiền đạo Inter gặp rất nhiều rắc rối, bên cạnh câu chuyện liên quan đến Raffaella Fico và bé gái Pia.
![]() |
Fanny là tình yêu đích thực của Balotelli
|
"Cô
ấy mạnh mẽ, tự tin và phóng khoáng. Với Fanny, tôi tìm thấy sự cân bằng
trong cuộc sống và công việc. Do đó, tôi ưu tiên hàng đầu cho việc duy
trì mối quan hệ của mình".
Tình
yêu của Fanny đã giúp Balotelli tìm thấy cuộc sống mới và hồi sinh
trong màu áo Milan. "Không còn phiền nhiễu, không có sự căng thẳng khi
bước vào các trận đấu. Tôi bỏ Facebook và Twitter để có cuộc sống riêng
tư hơn. Bởi vì, bất kỳ lời nói nào cũng có thể phát sinh tiêu cực".
Không
lâu sau khi trở lại Milano, Balotelli đã đưa Fanny về gia mắt gia đình
anh ở Brescia. Với sự thông minh, Fanny đã chinh phục được cha và mẹ
(nuôi) của chàng tiền đạo thủ lĩnh Italia hiện tại.
"Vâng, tôi đang yêu Fanny. Tôi đang yêu cô gái mà mình cần. Có rất nhiều thứ tôi phải cảm ơn cô ấy", Balotelli kết luận khi chia sẻ câu chuyện về cuộc tình đầy lãng mạn của anh.
Theo Vietnamnet