
Giữa lúc dư luận vẫn còn xôn xao về vụ việc DJ Ngân 98 bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất và buôn bán thực phẩm giả, cái tên Nam Em bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi.
Nguyên nhân đến từ những phát ngôn trước đó của cô, khi tỏ ra “vui mừng” vì cho rằng “cái ác cuối cùng cũng bị trừng phạt”. Phản ứng này lập tức khiến cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội. Nhiều người cho rằng dù mối quan hệ giữa hai người từng có hiềm khích, việc thể hiện sự hả hê trước tai ương của người khác là hành động thiếu tinh tế, đặc biệt với một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng.
Sau làn sóng tranh luận, Nam Em mới đây đã lên tiếng trở lại với tâm thế hoàn toàn khác. Trên trang cá nhân, cô đăng dòng trạng thái dài chia sẻ về cảm xúc của mình: “Người hại mình thì lại muốn hại mình nhiều hơn. Còn bản thân mình khi thấy họ trả giá tự nhiên có chút chạnh lòng. Không hiểu sao khi mới nghe tin thì thấy vui vì cảm thấy cái xấu cuối cùng cũng đã bị trừng phạt. Nhưng sau đó lại thấy thương cho số phận con người vì chữ tham mà bước vào sa ngã"

Lời chia sẻ mang màu sắc chiêm nghiệm, thể hiện sự thay đổi trong suy nghĩ của nữ ca sĩ sau khi đối diện với phản ứng gay gắt từ dư luận. Dù vậy, không ít cư dân mạng vẫn tỏ ra hoài nghi, cho rằng đây là cách “quay xe” muộn màng sau khi bị ném đá. Một số bình luận thẳng thắn: “Nếu thực sự có lòng trắc ẩn, cô ấy đã không nói lời cay nghiệt ngay từ đầu.”




Nam Em và Ngân 98 vốn không xa lạ với những ồn ào trên mạng xã hội. Cả hai từng có những phát ngôn qua lại, tạo nên không ít “drama” trong giới showbiz. Vì vậy, việc Nam Em bày tỏ thái độ hả hê khi đối phương gặp biến cố càng khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ hơn.

Theo Thương Trường