Bị mẹ phạt ở nhà một mình vì “hư”, cậu bé 6
tuổi lấy bật lửa đốt rèm cửa, gây hỏa hoạn thiêu rụi cả ngôi nhà trong
khi bà mẹ đang đi siêu thị mua sắm.
Xuất
hiện tại tòa án thành phố Leeds (Anh) ngày 4/10 với đôi mắt ngấn lệ, bà
mẹ 26 tuổi của cậu bé nghịch ngợm đã thừa nhận cáo buộc bỏ bê con nhỏ ở
nhà một mình, gây ra vụ cháy lớn vào tháng trước.

Cậu bé lấy bật lửa đốt rèm, khiến đám cháy bùng phát
thiêu rụi cả ngôi nhà (Ảnh minh họa).
Công
tố viên Mike Vittis cho biết, cậu bé được giấu danh tính này đã bị bỏ
lại một mình trong ngôi nhà ở Leeds, West Yorkshire (Anh) trong khi bà
mẹ đi siêu thị mua sắm vào buổi trưa ngày 21/9.
“Cậu
bé đã đốt rèm cửa trong phòng mình. Rèm cửa đang cháy rơi xuống giường
làm đám cháy bùng phát và lan nhanh. Cậu bé đã cố gắng thò đầu ra khỏi
cửa sổ nhà bếp vì lúc ấy cửa trước đã bị khóa. Trong khi đó, khói bốc ra từ cửa sổ đã thu hút sự chú ý của hàng xóm”, ông Mike Vittis nói.
Những
người hàng xóm đã nhanh chóng gọi điện cho cứu hỏa để cứu cậu bé đang
bị kẹt bên trong. Vì cậu bé hít phải quá nhiều khói từ đám cháy nên lực
lượng cứu hộ đã đưa em tới bệnh viện kiểm tra.
Sau khi tỉnh lại, cậu bé khai với cảnh sát cậu bị bỏ ở nhà một mình vì tỏ ra không ngoan ngoãn vào buổi sáng hôm đó.

Mẹ của cậu bé phải hầu tòa với cáo buộc bỏ bê con nhỏ.
Cảnh
sát đã bắt giữ bà mẹ và tiến hành điều tra xác định thời gian cậu bé 6
tuổi bị bỏ ở nhà một mình. Sau khi kiểm tra camera tại siêu thị nơi bà
mẹ mua sắm, cơ quan điều tra ước chừng cậu nhóc nghịch ngợm bị nhốt ở
nhà một mình trong khoảng 45 phút.
Các
nhân viên điều tra đã xem xét hiện trường và kết luận đám cháy bắt đầu
từ phòng ngủ của cậu bé. Phần sót lại của chiếc bật lửa cũng được tìm
thấy trong căn phòng này.
Theo
thông tin thu thập được, bà mẹ trẻ chưa bao giờ để con trong tình trạng
như vậy trước đây và hành động nhốt con ở nhà chỉ là bộc phát trong lúc
tức giận.
Tòa quyết định hoãn tuyên án đến tháng sau.
Theo TTVN