Một
tay đua xe đạp người Ba Lan, Piotr Chmielewski đã bị cảnh sát "sờ gáy"
khi quyết định đua xe đạp trong đêm. Không chỉ thế, tay đua xe này còn
chạy xe trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân.
Cảnh sát cho biết, họ đã phát hiện ra tay đua này khi anh đang rất phấn kích đạp xe trên đường trong trạng thái không mặc bất kỳ quần áo nào trên người. Được biết, tay đua này đã buộc chiếc quần duy nhất của mình lên đầu để tiện cho việc "đua xe".
Được biết, tay đua này đã 1 lần bị bắt vì tội vượt quá tốc độ cho phép với tốc độ 48km/h. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Piotr Chmielewski lại ăn mặc khá chỉnh tề.
Sau đó khoảng 20', cảnh sát lại bắt gặp tay đua này trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân. với chiếc quần duy nhất buộc ở trên đầu.
Ngay lập tức, anh đã bị cảnh sát hỏi thăm và với tội danh đua xe vượt tốc độ và trang phục không đứng đắn, tay đua này đã phải nộp 200 bảng Anh.
Cảnh sát cho biết:" Cậu ấy đã bị phạt 2 lần liên tiếp, 1 lần vì tội vượt tốc độ, lần thứ 2 là vì hành vi không đứng đắn nơi công cộng".
Cảnh sát cho biết, họ đã phát hiện ra tay đua này khi anh đang rất phấn kích đạp xe trên đường trong trạng thái không mặc bất kỳ quần áo nào trên người. Được biết, tay đua này đã buộc chiếc quần duy nhất của mình lên đầu để tiện cho việc "đua xe".
Được biết, tay đua này đã 1 lần bị bắt vì tội vượt quá tốc độ cho phép với tốc độ 48km/h. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Piotr Chmielewski lại ăn mặc khá chỉnh tề.
![]() |
Tay đua này đã phải nộp 200 bảng Anh vì tội đua xe đạp quá tốc độ trong tình trạng khỏa thân. |
Sau đó khoảng 20', cảnh sát lại bắt gặp tay đua này trong trạng thái hoàn toàn khỏa thân. với chiếc quần duy nhất buộc ở trên đầu.
Ngay lập tức, anh đã bị cảnh sát hỏi thăm và với tội danh đua xe vượt tốc độ và trang phục không đứng đắn, tay đua này đã phải nộp 200 bảng Anh.
Cảnh sát cho biết:" Cậu ấy đã bị phạt 2 lần liên tiếp, 1 lần vì tội vượt tốc độ, lần thứ 2 là vì hành vi không đứng đắn nơi công cộng".
Theo TTVN