Loan như phát điên khi "tìnhđịch" gọi điện, tuôn một tràng: "Chị sợ mất chồng thì lo mà giữ".

"Cẩn thận có ngày tôi đến ởnhà chị. Tôi còn ngủ cả trên chiếc giường mà chị đang ngủ bây giờ đấy"...rồi cô ta đắc thắng dập máy.

Từ ngày phát hiện chồng thânthiết với một người đàn bà khác, Loan (Thanh Trì, Hà Nội) đứng ngồi không yên.Xúc phạm chồng không đủ, Loan bực tức gọi điện cho “tình địch” lớn tiếng chửibới, không để bên kia thanh minh một câu. Chưa kịp hả dạ vì nghĩ “cô ta” phảixấu hổ mà rút lui, Loan đã bị chính đối phương “alo” trêu ngươi lại.

Bị tình địch

Ảnh minh họa

Đến tối gặp chồng, Loan chưa kịpnói gì đã bị chồng to tiếng: “Sao cô lăng mạ người ta? Tôi đã nói là chúngtôi chỉ là bạn mà cô còn không tin. Cô chửi người ta trước thì người ta mới chửilại cô chứ”. Thấy chồng vùng vằng bỏ đi, Loan khóc như mưa. Loan chỉ nghĩđến chia tay vì bây giờ, chồng cô cũng đứng về phía “bồ” rồi.

Cũng phát hiện ra chồng có ngườithứ ba và làm ầm lên là Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội). Sau khi dùng “ngôn ngữ chợbúa” với người mà Nhung nghi là “bồ nhí” của chồng mình, Nhung cũng bị cô nàygọi điện ngay lại đáp trả: “Chị nghĩ chị là ai mà lên mặt với tôi? Lương chị5-7 triệu, mặt chị đầy tàn nhang, lại già, lại xấu hơn tôi? Thế mà cũng dám chửibới, dọa nạt tôi”... Nhung choáng tới mức ù tai, miệng cứng không nói đượclời nào.

Tối hôm đó, Nhung lao vào cãi cọvới chồng, đòi viết đơn ly hôn cho dù chồng Nhung hết mực giải thích cả hai chỉlà đồng nghiệp, hợp nhau thì “buôn” chuyện giải sầu thôi... Sau đó, Nhung còn bịchồng trách ngược vì chửi người kia trước.

Chi (Giải Phóng, Hà Nội) người cókinh nghiệm ứng phó với “kẻ thứ ba” đáng ghét chia sẻ: “Mình là vợ được cướihỏi đàng hoàng thì mình cũng phải hành xử một cách đàng hoàng, có văn hóa. Nếukhông chỉ thiệt thân mình chứ chẳng khổ ai”.

Chi kể, cách đây một năm pháthiện chồng gọi một cô gái là “vợ bé đáng yêu” ngọt xớt, còn cô gái kia cũng gọichồng Chi là “chồng mập yêu dấu” rồi hai người hay hẹn nhau ăn cơm trưa, uốngnước... khiến Chi tức tối. Cảnh báo chồng phải dừng ngay chuyện này lại chưa đủ,Chi còn muốn ba mặt một lời cho rõ ràng. Chồng Chi ban đầu chối đây đẩy nhưng bịChi làm căng quá nên cũng đồng ý. Người đàn bà đang trong diện bị Chi tình nghilà “bồ” của chồng cũng không phản đối.

Trước khi gặp mặt, Chi phải luôntự trấn an bản thân rằng, dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, mình là vợ hợppháp, mình không làm gì sai thì không việc gì phải sợ. Hơn nữa, Chi cũng chưa cóbằng chứng cụ thể để “kết tội” cô ta. Hai vợ chồng Chi và người thứ ba gặp mặt,nói chuyện không mấy căng thẳng. Đại loại là chồng Chi và “cô ta” cho là Chiđang hiểu nhầm, họ không có gì cả và trấn an Chi cứ yên tâm...

Sau đó mình xin được ở lạinói chuyện riêng với cô gái kia thì chồng mình thoáng chút bối rối. Anh ấy biếtmình nóng tính, dễ gây ra chuyện gì nhưng hôm ấy, mình phải rất cố gắng để giữbình tĩnh đến phút chót” – Chi chia sẻ. Khi chỉ còn lại hai người, Chi kể,cô vẫn giữ giọng điệu “chị - em” vui vẻ và hy vọng mọi chuyện không có gì đúngnhư hai người đã hứa... “Sau đó chồng mình và cô gái kia thưa thớt nhắn tindần. Giờ thì không thấy gì nữa” – Chi nói.

Theo Chi, cái khó của người làmvợ là dễ bị nhầm lẫn trắng – đen, không thể biết chính xác được mình có bị chồngphản bội hay không. Do đó, cách hành xử dễ thấy là “lên cơn” cáu giận, thóa mạchồng và kẻ tình nghi là “địch” kia. Từ đó, dễ đẩy mình vào thế thiệt thân: trởthành kẻ gây sự, bị người thứ ba đe dọa lại, tệ hơn là bị chồng coi thường,khinh ghét và đứng về phía “địch”, quay lưng lại phe “ta”... Chưa kể, nếu làm“địch” nổi máu hiếu thắng, cô ta sẽ bày trò “cướp” chồng mình thật. Thế thì bảnthân mình chẳng được “lợi lộc” gì.

Điều quan trọng, theo Chi khinghi ngờ chồng, vợ chồng cần nói chuyện dứt khoát với nhau. Nhiều anh chồng nghĩlà mình chỉ tán gái “chơi chơi” thì không có lỗi với vợ nhưng ở vị trí người vợthì lại khác. Chẳng có mấy người vợ nào an lòng khi chồng mình tối ngày “thìthầm” với người đàn bà khác. Vì thế, vợ chồng cần thảo luận để biết điểm dừng vàbiết ý tứ với những mối quan hệ khác phái. Đó là cách tránh hiểu nhầm hoặc ghennhầm hữu hiệu nhất.

Theo Ngọc Bình
Mẹ&Bé