Nam
thiếu niên 15 tuổi được giấu tên cùng với người anh đi đánh cá trên
sông Amazon vào đầu tuần qua. Trong lúc đang bắt cá trên sông, người em
đã nhảy xuống nước bơi ngược dòng tạo nên những gợn sóng. Người anh nhầm
tưởng đó là cá nên đã dùng xiên bắn xuống nước và không may mũi tên bắn
trúng mặt người em.
Sau khi bị mũi tên bắn trúng đầu, hai anh em đã mất đến 2 ngày trời chạy cano xuôi dòng sông Amazon, tìm đến bệnh viện quân y Sao Gabriel da Cachoeira để cấp cứu.
Tại đây, các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật lấy chiếc xiên cá ra sau 4 ngày cắm vào đầu. Cậu thiếu niên may mắn giữ được mạng sống và hiện sức khỏe của cậu đang tiến triển tốt.
Theo Dân Trí