- Hến háo hức: Các bác ạ, nhiều nước trên thế giới đã chọn cho mình mộtloài hoa biểu trưng cho đất nước họ, như Hà Lan là xứ sở của hoa tu-lip, Nhật cóhoa anh đào… Việt Nam ta cũng có rất nhiều loài hoa đẹp mang đậm nét văn hóa,truyền thống, lịch sử, bản sắc. Em đề nghị ta cũng nên chọn một loài hoa để làm“Quốc hoa” cho xứ sở mình.
- Cô Hến có ýtưởng hay.
- Không phảimình em đâu, nhiều người đã đề nghị đấy.
Trùm Sò gật gù:
- Theo cô thì tanên chọn hoa nào làm biểu trưng cho xứ sở?
- Em chọn hoađào.
![]() |
- Chú Ốc?
Ốc gãi tai:
- Em cũng thíchhoa đào. Hoa đào là biểu trưng của hoa Hà Nội, mà Hà Nội là thủ đô của Tổ quốc,chọn hoa đào là hợp lý.
- Còn bác Nghêu?
Nghêu gãi… mũi:
- Tớ thấy hoađào cũng có ý nghĩa. Nhưng cho tớ suy nghĩ thêm vì chuyện này đâu phải ngẫu hứngđược?
- Vâng, thì báccứ suy nghĩ, ta cũng chỉ đề nghị để tham khảo thôi. Để hỏi anh Hai Lúa thử xem.
Hai Lúa bổ sung:
- Tớ thấy hoamai vàng óng ả, vừa đẹp vừa sang. Tớ đề nghị hoa mai nhé?
- Ý của anh cũnghay. Nhưng em thấy hoa sen sẽ thuyết phục hơn. Hoa sen có ở khắp nơi, dân dã màsang trọng, quý phái, hương thơm ngát mọi lúc mọi nơi. Hoa sen là hình tượng caocả… em đề nghị hoa sen?
Hến gật gù:
- Ý bác Trùm rấthay, em cũng đồng tình chọn hoa sen làm biểu trưng cho xứ sở, là “Quốc hoa” củaViệt Nam.
|
Nghêu hào hứng:
- Tớ đồng thuận.
- Anh Hai Lúa?
- Anh Hai thấychú mày tinh tế và sâu sắc lắm.
Trùm Sò bẽn lẽn:
- Anh Hai ơi,đây chỉ là ý tưởng của chúng ta thôi. Vấn đề chọn “Quốc hoa” nếu được ghi nhậnthì còn phải bàn bạc nhiều, thời gian chắc cũng không ngắn đâu.
Theo ĐàoCốc Lục Tiên
ANTĐ