Chiều 25-5, người dân phườngChánh Nghĩa (thị xã Thủ Dầu Một) hãi hùng khi chứng kiến hai nhóm thanh niên lămlăm hung khí trên tay chuẩn bị một cuộc đâm chém thư hùng. Nhận được tin báo,Công an tỉnh Bình Dương triển khai biện pháp ngăn chặn kịp thời và đã tạm giữ 29người liên quan.

Cuộc đối đầu giữa hai băngnhóm

Qua xác minh, đây là cuộc chạmtrán giữa Tùng “gà” (ngụ phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một) với băng nhómCủ Mì là đối tượng có “số má” tại khu vực. Tùng “gà” chuyên bảo kê các hoạt độngcờ bạc, kinh doanh quán ăn trong phạm vi nội đô thị xã. Ngoài ra, biệt danh Tùng“gà” cũng xuất phát từ hoạt động đá gà, tổ chức các trường gà có liên quan đếnTùng.

Bình Dương: Hẹn huyết chiến để giành
Dãy nhà trọ nơi đàn em Tùng “gà” ẩn náu.

Cạnh đó, một băng gianghồ do Củ Mì, ngụ đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa cầm đầu, chuyên bảokê các quán nhậu, vũ trường, hoạt động cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.Trong lĩnh vực cờ bạc, băng Củ Mì mở các trường gà tại thị xã Thủ DầuMột, sau đó vươn tay tới Thuận An (Bình Dương), Củ Chi (TP.HCM). Tronggiới giang hồ tại Bình Dương, ai cũng biết băng Củ Mì được hai đàn anhlà P. “gà” và Đ. “mát” chống lưng. Nhân vật xưng danh Củ Mì thường sửdụng xe SH biển số đẹp để đi đánh bạc. Khi thua bạc, Củ Mì sẵn sàng cướptiền các con bạc khác rồi tỉnh bơ rời sòng cùng đàn em.

Khi chúng tôi tìm hiểu vụ việc vachạm giữa hai nhóm Tùng “gà” và Củ Mì tối hôm trước người dân địa phương khôngdám hé răng tiết lộ bất cứ thông tin gì về hai nhóm giang hồ trên. Bà H., ở trọtại đây, cho biết: “Chúng tôi chỉ biết gần đây xuất hiện nhiều thanh niên lạ mặttới tá túc trong nhà trọ. Đêm khuya thường xảy ra các cuộc rượt đuổi chém nhaukhiến chúng tôi không dám ngủ, nghe tiếng pô xe là lo thấp thỏm…”.

Chiều 25-5, Công an tỉnh BìnhDương triển khai kiểm tra toàn dãy nhà trọ, đàn em Tùng “gà” bỏ chạy tán loạn vàcông an buộc phải nổ súng cảnh cáo. Sau đó, công an tạm giữ 29 người, thu giữhơn 30 mã tấu, 25 chai bom xăng tự chế cùng 10 xe gắn máy.

Được biết cùng ngày, băng Củ Mìcũng huy động lực lượng khoảng 60 người với ám hiệu để nhận biết nhau là đeokhẩu trang và không đội mũ bảo hiểm. Tay chân của Củ Mì phô trương thanh thế vớihung khí bỏ trong bao tải chở trên xe gắn máy diễu hành trên đường Lê Hồng Phong.

Mã tấu, bom xăng tự chế

Qua xác minh ban đầu, băng Củ Mìmuốn triệt hạ băng Tùng “gà” để mở rộng lãnh địa. Mới đây, vào dịp sinh nhật CủMì tại quán ẩm thực thuộc phường Chánh Nghĩa, đàn em Củ Mì gồm Hậu, Vinh, Cu Emđã đánh Vũ đen, đệ tử của Tùng “gà”, nhằm dằn mặt.

Lập tức, Tùng “gà” tập hợp đàn emchuẩn bị báo thù. Vũ đen đã bỏ tiền huy động đàn em khắp nơi để chuẩn bị chotrận huyết chiến đêm 26-5. Theo đó, dự kiến điểm hẹn xảy ra cuộc huyết chiến là ngã ba Nam Sanh, giáp ranh giữa phường Phú Cường và Phú Hòa. Băng Tùng “gà”chuẩn bị một bao tải mã tấu, hàng chục quả bom xăng tự chế.

Bình Dương: Hẹn huyết chiến để giành
Công an thị xã Thủ Dầu Một đang đưa những người liên quan cùng hung khí về trụ sở để điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ Công anthị xã Thủ Dầu Một, hai băng nhóm trên thường thực hiện các “phi vụ” đâmthuê chém mướn, gần đây là các vụ chém người tại bờ sông Bạch Đằng, khudân cư Chánh Nghĩa và đường Lê Hồng Phong.

Anh H., ngụ phường Phú Hòa, chobiết cách đây 10 ngày, có ba khách của vũ trường Đêm Màu Hồng (Phú Hòa) bị mộtnhóm côn đồ chém trọng thương khi vừa rời vũ trường. Các nạn nhân không dámtrình báo công an vì biết vũ trường  này do băng Củ Mì bảo kê.

Hiện vụ việc đang được Cơ quanCảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương làm rõ.

Theo Bình Dương: Hẹn huyết chiến để giành