Mùa giải năm ngoái, nhữngchuyến đi tới Ewood Park của Chelsea đều kết thúc trong tiếng thở dài. Nhưng ởthời điểm hiện tại, sân đấu này chắc chắn không thể mang đến những nỗi ám ảnhvới những nhà ĐKVĐ nữa.
Carlo Ancelotti chắc chắnchưa thể quên trận đấu ở Ewood Park hồi tháng 12 năm ngoái. Sau một cuộc rượtđuổi đầy kịch tính trong 120 phút thi đấu chính thức (hòa 3-3), Chelsea đã bịBlackburn đã văng khỏi vòng tứ kết Cúp Carling khi gục ngã 3-4 trên chấm luânlưu.
Ba tháng sau, họ tái ngộ trongkhuôn khổ lượt về Premier League, và Chelsea cũng chỉ có thể ra về với 1 điểm(hòa 1-1), dù rằng trước đó họ đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.
Mùa giải này, Chelsea không phảilà đội bóng bất khả chiến bại. Nhưng sau trận thua duy nhất trước Man City hồitháng trước, những nhà ĐKVĐ đã ngay lập tức cho thấy đó chỉ là một tai nạn nhấtthời. Đánh bại Arsenal trong trận đại chiến thành London, họ đã tạo một ưu thếthực sự trong cuộc đua đến ngôi vô địch, mà vị thế độc mã bây giờ là một minhchứng.
Tại Champions League, Chelseacũng đang thi đấu cực ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp. Điều khiến người taâu lo nhất, khoảng cách giữa vị trí chính thức và dự bị, cũng đã được giải tỏaít nhiều. Không ai còn nhớ Lampard nữa khi chứng kiến phong độ ấn tượng củaZhirkov. Drogba phải vắng mặt vài trận, Chelsea vẫn là hàng tấn công khủng nhấtPremier League (25 bàn). Nhưng ấn tượng nhất vẫn là hàng phòng ngự với 481 phútliên tiếp giữ sạch lưới.
![]() |
Chelsea không còn ngại Ewood Park |
Chỉ có một điều khiến Ancelottihơi băn khoăn: các chân sút của ông dường như đang có vấn đề khi thi đấu xa nhà.Đã hai trận liên tiếp, họ không ghi được bàn thắng nơi đất khách. Bộ mặt ấykhông được phép tái hiện ở Ewood Park hôm nay bởi dưới triều đại Abramovich,chưa bao giờ Chelsea tịt ngòi 3 trận nơi đất khách cả. Dĩ nhiên, ngoài yếu tốchủ quan, cũng phải công nhận rằng, cả Man City và Aston Villa đều là những độibóng có hệ thống phòng ngự kiên cố hơn nhiều so với Blackburn.
Phận nhà nghèo
Nhiều người cho rằng Chelsea là ví dụ điểnhình nhất cho hiện tượng "cá chép hóa rồng", nhờ được đổi đời một cách bất chợt.Nhưng thực ra, chính Blackburn mới là mô hình đầu tiên thành công với phươngthức đầu tư ồ ạt.
Dưới sự dẫn dắt của HLV tài baKenny Daglish cùng dàn sao tên tuổi như Alan Shearer, Chris Sutton, TimSherwood, Graeme Le Saux và Colin Hendry, Blackburn đã phá vỡ sự thống trị củaM.U và đăng quang đầy thuyết phục. Chính gia đình Jack Walker mới thực sự đượccoi là những người tiên phong trong chiến lược xây dựng thành công của một độibóng nhờ sức mạnh đồng tiền.
Thật đáng buồn, đó cũng là ánh hào quang cuốicùng của Blackburn trước khi trở lại bộ dạng của một CLB tầm thường. Giữa tuầnqua, họ bị bán cho tập đoàn Venkys của Ấn Độ với giá chỉ vỏn vẹn 46 triệu bảng.
Ngay trong ngày ra mắt, chủ tịchVenkys Anuradhsa đã khiến người Lancashire chán nản khi tuyên bố: "Chúng tôi hàilòng với một vị trí trong tốp 10, hoặc tốp 12 cũng được. Cần gì phải mua nhữngcầu thủ đắt tiền", kèm theo đó là lời hứa sẽ cho HLV Sam Allardyce vỏn vẹn 5triệu bảng để mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này.
Thậm chí, Venkys còn đang cânnhắc bán tên đối với sân Ewood Park. Rõ ràng so với việc Abramovich đã đầu tư457 triệu bảng vào Chelsea, các fan Blackburn không khỏi ngậm ngùi.
Trong vòng một thập kỷ qua, Chelsea chỉ cóđúng một lần trắng tay ở Ewood Park (0-1 năm 2006). Trong cuộc đối đầu giữa đỉnhvà đáy này, cơ hội gây bất ngờ của đội chủ nhà là quá nhỏ nhoi. Một chiến thắngđể xây chắc ngôi đầu, chắc chắn!
Dự đoán: 0-2
|
TheoPV
Thể thao Văn hóa