Cô gái vàng của thể thao Việt Nam có vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng khiến nhiều người say đắm.

Mai Phương là hoa khôi làng Wushu Việt Nam một thời. Cô sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất Á Đông.

Nhìn
biểu cảm của Mai Phương, nhiều người nghĩ cô đang thực hiện một bộ ảnh
thời trang cho tạp chí nào đó. Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên, hoa
khôi một thời của wushu Việt Nam cho biết, bộ ảnh trên chỉ là cách để cô
lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ.

Nhìn vẻ đẹp mong manh này ít ai nghĩ Mai Phương là một VĐV Wushu sở hữu những động tác mạnh mẽ trên sân đấu.




Sau
khi chính thức giải nghệ vào giữa năm 2012, Mai Phương vẫn tiếp tục
theo nghiệp wushu nhưng ở cương vị mới - HVL của đội trẻ quốc gia. Từng
là một VĐV, Mai Phương luôn hiểu được những khó khăn mà các học viên sẽ
phải trải qua. Cô nắm bắt được tâm lý học trò và dễ dàng truyền cảm
hứng qua các bài giảng của mình.


Mang
về nhiều vinh quang cho Tổ quốc nhưng đổi lại những phút giây thăng hoa
trên sàn đấu ấy, Mai Phương đã phải trả giá bằng nhiều lần rách cơ. Cô
đã 2 lần mổ vào năm 2010 và năm 2012.

Sinh
năm 1990, trong suốt sự nghiệp của mình Mai Phương đã giành được hơn 20
huy chương vàng ở các giải đấu lớn như Đại hội võ thuật thế giới
(2006), giải châu Á trẻ (2003, 2005, 2007), Đại hội Thể thao toàn quốc,
Đại hội võ thuật truyền thống thế giới (2007), Asian Indoor Games 3
(2009), World Games (2009) và SEA Games 26 tại Indonesia (2011).
Theo kenh14.vn/Tri Thức Trẻ