Nhiếp ảnh gia Anna Radchenko - người Nga đã có một bộ ảnh khá sâu sắc mang tên Reverse Side of a Mother’s Love (Tạm dịch: Mặt trái tình yêu của mẹ). 

Những hình ảnh vừa mơ hồ, vừa kỳ cục, có phần cường điệu hóa nhưng ý tưởng lại thể hiện một cách rất rõ ràng và ám ảnh. Nhiếp ảnh gia này đã dựng lại mối quan hệ giữa các bà mẹ và những đứa trẻ rồi làm toát lên thông điệp rất rõ ràng về sự khác nhau giữa những mong muốn của cha mẹ và sự chịu đựng của đứa con.

Nó cho thấy nhiều sai lầm trong quá trình nuôi dạy con của các bà mẹ. Những điều mà họ tưởng tốt cho con nhưng hóa ra lại gây hại cho những đứa trẻ. 

Điển hình là các lỗi như quá bao bọc con,  nghiêm khắc quá mức, kiểm soát con quá mức…

Con người không thể tồn tại được nếu thiếu cộng đồng. Là bố mẹ, chúng ta cần mang lại cho con những ý tưởng, kiến thức và những trải nghiệm, dạy cho con cách có thể “bơi” trong xã hội và tự mình đối phó với những thử thách của cuộc sống. 

Đôi khi chúng ta không hề nhận ra chúng ta đang sai trong cách nuôi dạy con mà tự bào chữa với mình bằng những câu nói kiểu như: “Mẹ làm điều này là vì con”, “con làm thế này sẽ tốt hơn cho chính con”, “Mẹ hiểu những gì mẹ nói”, “Mẹ chỉ muốn con không lặp lại sai lầm của mẹ”…

Tuy nhiên, hãy thật tỉnh táo để nhìn nhận. Đôi khi “tình yêu” cũng có những mặt trái mà bạn không thể nhận ra.

(Nguồn: Raccoon-finding.blogspo)
Theo Tường Vy / Trí Thức Trẻ
Không cách gì bảo vệ một cô con gái an toàn hơn là giữ chặt ở bên?
Không cách gì bảo vệ một cô con gái an toàn hơn là giữ chặt ở bên?
Áp đặt con cái phải coi bố mẹ như là
Áp đặt con cái phải coi bố mẹ như là "rốn" của vũ trụ.
Ép con phải ngoan hiền, lễ phép trong những nguyên tắc nhất định.
Ép con phải ngoan hiền, lễ phép trong những nguyên tắc nhất định.
Nhốt con trong những
Nhốt con trong những "chiếc lồng" tự tạo... để thể hiện quyền lực.
Kì vọng con gái phải học ba-lê vì mẹ đã không làm được điều đó...
Kì vọng con gái phải học ba-lê vì mẹ đã không làm được điều đó...
Lúc nào cũng coi con như một đứa trẻ...
Lúc nào cũng coi con như một đứa trẻ...
Xao nhãng và không chú ý đến con...
Xao nhãng và không chú ý đến con...
Điều khiển con cái để đạt được những điều mình mong muốn.
Điều khiển con cái để đạt được những điều mình mong muốn.
Mệt mỏi vì sự kiểm soát quá chặt chẽ của mẹ.
Mệt mỏi vì sự kiểm soát quá chặt chẽ của mẹ.
"Xiềng xích" con trong những quan điểm độc đoán.
Đôi khi những người mẹ cảm thấy chán ghét những đứa trẻ và muốn bỏ chúng đi...
Đôi khi những người mẹ cảm thấy chán ghét những đứa trẻ và muốn bỏ chúng đi...
Trẻ con như những
Trẻ con như những "con rối" trong tay các bà mẹ.
Sự độc đoán quá mức trong từng thời kì trưởng thành của con.
Sự độc đoán quá mức trong từng thời kì trưởng thành của con.
Quá bao bọc con sẽ là nỗi ám ảnh với trẻ.
Quá bao bọc con sẽ là nỗi ám ảnh với trẻ.
Ngột ngạt trong sự bó buộc, nguyên tắc...
Ngột ngạt trong sự bó buộc, nguyên tắc...