Chàng ở Seoul, nàng ở New York, để nối gần yêu thương, cặp đôi này đã ghép những bức ảnh với nhau để cả hai vẫn bên nhau mỗi ngày.
Chàng ở Seoul, nàng ở New York, để nối gần yêu thương, cặp đôi này đã ghép những bức ảnh với nhau để cả hai vẫn bên nhau mỗi ngày.
Câu chuyện tình yêu
trong xa cách của cô gái có tên Shin Dan Bi, hiện đang sinh sống ở New
York và chàng trai Li Seok sống tại Seoul khiến nhiều người cảm động qua
chính những bức ảnh mà họ cắt ghép để luôn thấy người kia gần bên mình.
Cặp đôi Shin Da Bi và Li Seo
Shin Da Bi hiện đang ở New York và Li Seok ở Seoul, cả hai cách xa nhau tới 11.000km
Những khoảnh khắc đáng yêu của Shin Da Bi và Li Seok
Nhưng khung cảnh khác biệt của New York và Soul được ghép với nhau như đứng chung tại một điểm
"Tay em chạm tay anh rồi đấy, thấy không?"
"Cùng ngắm" khoảnh khắc hoàng hôn New York và Seoul với người mình yêu
Những món ăn được cắt ghép với nhau như thể cặp đôi này đang cùng thưởng thức
Taxi ở New York và Taxi ở Seoul trông... như 1
Như... sống chung một nhà
Gương mặt của Shin Da Bi và Li Seok giống nhau đến ngạc nhiên