
1. Đài Telecinco (Tây Ban Nha) vừa phát thông báo chính thức về việc cử Sara Carbonero sang Brazil làm phóng viên tác nghiệp tại Confederations Cup 2013. Chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi ai cũng biết nó nằm trong lịch trình của đài ở mỗi giải đấu có ĐTQG tham dự.
Từ World Cup 2010, tới EURO 2012, Sara đều đồng hành cùng La Roja mọi lúc mọi nơi. Chẳng những “kèm” được bạn trai, Sara còn có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Là
bạn gái của thủ thành Iker Casillas nên Sara có thể thoải mái ra vào
đại bản doanh của đội bóng, cơ hội mà không phải phóng viên thể thao nào
cũng có được. Khi cần, Sara có thể phỏng vấn bất kỳ cầu thủ nào ở tuyển
Tây Ban Nha và cả HLV Del Bosque vì ai cũng sẵn lòng chia sẻ với cô bạn
gái xinh đẹp của thủ quân Iker.
Danh
hiệu Ăng ten vàng dành cho phóng viên xuất sắc nhất năm của hiệp hội
truyền hình Tây Ban Nha dành cho Sara năm 2010 cũng nhờ bài phỏng vấn
chính bạn trai Casillas sau trận chung kết World Cup 2010.
2. Telecinco cần Sara để có những thông tin và hình ảnh “độc” của đội tuyển tại Brazil và La Roja cũng cần sự hiện diện của cô nàng xinh đẹp này bên cạnh họ.
4 năm qua, Sara luôn được coi là “Nữ thần may mắn” của đội bóng xứ sở đấu bò dù năng lực chuyên môn không thực sự cao. Tại World Cup 2010, sau những chỉ trích, người Tây Ban Nha cuối cùng cũng vẫn phải thừa nhận sự có mặt của Sara trên sân đã mang lại may mắn cho thủ thành Casillas và qua đó giúp cho La Roja đăng quang danh hiệu.
Tại
Donesk, cô phóng viên duyên dáng này lại xuất hiện và không thể phủ
nhận rằng, phong độ của “Thánh Iker” luôn “đạt đỉnh” mỗi lần có bạn gái
cùng ra sân. Đặc biệt là trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, anh
xứng đáng là người hùng khi giữ sạch mành lưới trong 120 phút và bắt gọn
cú sút của Joao Moutinho trong loạt sút luân lưu.
Tất nhiên phong độ của cầu thủ trên sân là yếu tố tiên quyết đến thành bại của một đội bóng nhưng trong túc cầu không thể phủ nhận rằng may mắn đôi khi đóng vai trò quyết định. Chính HLV Del Bosque cũng phải thừa nhận rằng La Roja đã thực sự gặp may khi hạ được Bồ Đào Nha trên chấm phạt đền.
Thế nên, HLV Del Bosque chưa bao giờ ngăn cản việc Sara ra vào đại bản doanh của đội hay tiếp cận các cầu thủ. Có lẽ ông cũng tin rằng cô sẽ mang may mắn đến cho đội quân của mình ở Confederations Cup 2013.