Dư luận Trung Quốcđang chấn động về việc một phụ nữ phá bỏ bào thai 5 tháng của mình để cóđiều kiện chăm sóc đứa trẻ mà cô nhận nuôi.
Để cứu giúp Đậu Đậu, mộtbé trai mắc bệnh tim bẩm sinh bị bỏ rơi, cô Cao Tuyết, 31 tuổi, thị xãPhong Đô, Trùng Khánh đã làm chuyện động trời là bỏ bào thai 5 thángtuổi trong bụng mình và quyết định ly hôn với người chồng một mực phảnđối sự xuất hiện của Đậu Đậu trong gia đình.
Sự việc gây chấn động dư luận Trung Quốc những ngày qua. Nhiều người bàytỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính với tình yêu và lòng nhân ái của Cao Tuyết,cũng không ít người cho rằng, tuy tấm lòng của cô thật bao la, nhưngđánh đổi bằng tính mạng của đứa trẻ trong bụng là cái giá quá đắt, quáđau lòng.
Bà Ngô, một người dânsống tại quận Phong Đài, Bắc Kinh, cho biết: “Tôi đã đọc đi đọc lạithông tin này trên tờ Trùng Khánh vãn báo, người mẹ ấy quá vĩđại. Tình yêu đó quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi tự nhủ, nếu bản thângặp phải chuyện đó, liệu tôi có hành động được như Cao Tuyết?”.
“Hành động của cô ấyngười thường không làm nổi!”, ông Đổng, một người dân Thượng Hải, cũngthốt lên đầy ngạc nhiên. Theo ông này, cô Tuyết làm vậy vì người chồngluôn phản đối gay gắt, mặt khác cô lo lắng sau khi sinh con sẽ khôngchăm sóc nổi đứa trẻ bị bỏ rơi kia. Hành động ấy có chút tàn nhẫn, nhưnglại là một sự biểu hiện tuyệt vời của tình mẫu tử cao cả, khiến ai aicũng xúc động vô bến bờ.
Tuy nhiên, một số cư dânmạng cũng cho rằng, việc Cao Tuyết vì nhận nuôi Đậu Đậu mà vứt bỏ sinhlinh bé bỏng trong bụng mình là quá nhẫn tâm và vô trách nhiệm. Khôngchỉ cô mà gia đình và cuộc hôn nhân này cũng sẽ gặp nhiều mất mát. Mộtcư dân mạng có tên “Leilei” cho rằng, bào thai 5 tháng tuổi đã hìnhthành mọi bộ phận: “Dù ủng hộ tấm lòng hảo tâm của Cao Tuyết, tôi vẫnkhông thể chấp nhận chuyện vứt bỏ đứa con trong bụng. Đậu Đậu có thểgiao lại cho các tổ chức từ thiện xã hội nuôi dưỡng, vì sao cô ấy lạilàm tổn thương cho chính mình, cho chồng, người thân và đứa con tộinghiệp chưa được chào đời?”.
Trước những dư luận tráichiều này, Cao Tuyết đành lên tiếng giải thích: “Tôi không hối hận vớiquyết định của mình. Thực tế cuộc sống buộc tôi phải lựa chọn như vậy”.Sau khi nhận nuôi Đậu Đậu, cô nảy sinh tình cảm yêu thương sâu đậm vớiđứa trẻ tội nghiệp này. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ngập tràn hy vọng củacậu bé, tình mẫu tử trong cô lại dâng trào mãnh liệt. Cô không muốn ĐậuĐậu lại bị vứt bỏ lần thứ tư, thậm chí mất đi sinh mạng vốn vô cùng yếuớt, mỏng manh của bé.
Bà mẹ này cho hay, côhoàn toàn hiểu được phản ứng gay gắt của dư luận. Bỏ đi máu mủ, cốt nhụccủa mình và phá vỡ hạnh phúc gia đình, cô cũng vô cùng đau khổ. “Tôi xincám ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi hy vọng mọi việc sẽ dần ổn định,cuộc sống không còn xáo trộn. Và hy vọng lớn nhất là Đậu Đậu sẽ mạnhkhỏe trở lại”, Cao Tuyết ngậm ngùi chia sẻ.
Theo Đất Việt