“Mỗi ngày, tôi đều phải nhận những
lời uy hiếp sát hại, bắt cóc hoặc cưỡng đoạt. Nhưng cảnh sát không hề
giúp đỡ”, Imogen Thomas, bồ cũ của Giggs, tiết lộ trên The Sun về 4 năm
sống trong địa ngục vừa qua.

Imogen Thomas từng rất lo sợ cho an toàn của mẹ con cô
Người đẹp từng dính bê bối tình ái với tiền vệ
Ryan Giggs (M.U) thường xuyên sử dụng mạng xã hội Twitter để kết nối với
bạn bè. Nhưng cũng chính Twitter mang đến cơn ác mộng cho hoa hậu Xứ
Wales 2003 suốt 4 năm qua. Mỗi ngày trang Twitter của cô đều phải nhận
hàng loạt lời đe dọa từ những kẻ nặc danh. “Tao muốn mày phải chết”,
“Tao biết gia đình mày đang sống ở đâu”…., những thông điệp chết chóc
không ngày nào không buông tha Imogen Thomas.
Những
lời đe dọa càng trở nên dữ dội hơn vào thời điểm năm 2011 khi vụ
scandal tình ái với Giggs bị phanh phui. Một số kẻ quá khích (bị cho là
CĐV M.U?) không chỉ dọa “xin tý huyết” cựu hoa hậu Xứ Wales mà còn dọa
cưỡng hiếp người đẹp này. Quá lo sợ, Imogen Thomas đã phải nhờ cậy cảnh
sát nhưng tình hình vẫn không suy chuyển.

“Tôi
bị bọn chúng đe dọa hiếp dâm đến mức tôi không còn dám ra phố. Nhìn
người đàn ông nào tôi cũng lo sợ “hay là hắn”. Mọi chuyện càng trở nên
nghiêm trọng trong thời gian tôi mang thai. Tôi luôn rơi vào trạng thái
hoảng loạn”, Imogen Thomas kể lại. Trước khi hạ sinh con gái đầu Adriana
vào tháng 2 vừa qua, mỹ nhân của chương trình truyền hình Big Brother
đã phải chuyển đến căn hộ của bạn trai, Adam Horsley, để đảm bảo an
toàn.
Dù vậy Imogen vẫn có lần chết điếng vì
một kẻ lạ mặt viếng thăm. “Lúc đó Adriana đang ngủ trong phòng, còn tôi
bước ra khỏi phòng tắm trong trạng thái nude thì bất ngờ một gã đàn ông
đứng án ngữ ngay cửa. Tôi quá sốc và lo sợ mẹ con tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng rất may đó chỉ là một người đi nhầm nhà. Sự đe dọa nặng nề suốt 4
năm qua khiến tôi dễ hoảng loạn trước bất kỳ tình huống nào”.
Bồ
cũ của Giggs kể rằng cô đã cầu cứu cảnh sát nhưng “có vẻ như họ muốn
điều gì đó xảy ra với gia đình chúng tôi thì mới vào cuộc”. Imogen rất
bức xức trước thái độ phân biệt đối xử của cảnh sát khi họ lại hết lòng
bảo vệ Tom Daley, ngôi sao nhảy cầu nước Anh, trước sự quấy rối của
những fan cuồng. “Họ có thể huy động mọi lực lượng vì Tom Daley nhưng
lại không làm thế với tôi. Có thể họ nghĩ tôi chỉ là một con điếm rẻ
tiền, không đáng được bảo vệ”.
Theo Bongda+