Một ông bố chuyên đạp xe chở khách ở Ấn Độ buộc phải đưa cô con gái bé bỏng một tháng tuổi đi làm vì vợ anh chết sau khi sinh.
Hàng ngày, anh Bablu Jatav tại thành phố Bharatpur vẫn đạp xe chở khách và địu cô con gái một tháng tuổi trước ngực vì không có ai chăm con giúp.
Bé Damini được bố quấn trong chiếc tã, buộc dây vào cổ mỗi khi anh chở khách trên đường phố. Vì hứng nắng gió, bụi bặm trên đường theo cha nên bé Damini đầu tuần vừa rồi phải nhập viện vì ốm nặng. Bé bị nhiễm trùng huyết, thiếu máu và mất nước nghiêm trọng. Cô bé đang được điều trị và dần hồi phục.
Anh Jatav kể về vợ: “Shanti chết sau khi sinh con tại bệnh viện hôm 20/9. Vì không ai trông con giúp nên tôi phải đưa con đi làm. 15 năm sau khi cưới, chúng tôi mới có con. Vợ tôi mừng vui nhưng thật buồn cô ấy đã qua đời”. Chính quyền địa phương sẽ có biện pháp giúp đỡ anh Jatav khi hay tin về cuộc sống của bố con anh.
Hàng ngày, anh Bablu Jatav tại thành phố Bharatpur vẫn đạp xe chở khách và địu cô con gái một tháng tuổi trước ngực vì không có ai chăm con giúp.
Những hình ảnh thật cảm động về anh Bablu Jatav trên thành phố Bharatpur. |
Bé Damini được bố quấn trong chiếc tã, buộc dây vào cổ mỗi khi anh chở khách trên đường phố. Vì hứng nắng gió, bụi bặm trên đường theo cha nên bé Damini đầu tuần vừa rồi phải nhập viện vì ốm nặng. Bé bị nhiễm trùng huyết, thiếu máu và mất nước nghiêm trọng. Cô bé đang được điều trị và dần hồi phục.
Anh Jatav kể về vợ: “Shanti chết sau khi sinh con tại bệnh viện hôm 20/9. Vì không ai trông con giúp nên tôi phải đưa con đi làm. 15 năm sau khi cưới, chúng tôi mới có con. Vợ tôi mừng vui nhưng thật buồn cô ấy đã qua đời”. Chính quyền địa phương sẽ có biện pháp giúp đỡ anh Jatav khi hay tin về cuộc sống của bố con anh.
Theo Infonet