Đón bé NguyễnHồng Anh, 4 tuổi, về nuôi nhưng Bùi Văn Đạt liên tục đánh đập, chửi mắng,bóp cổ và bỏ đói cô bé. Sự việc chỉ bị phát giác khi hàng xóm của Đạt nghethấy tiếng khóc của bé Hồng Anh trong đêm khuya.

Chiều 25-6, TAND quậnHoàng Mai (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử ông “bố hờ” Bùi Văn Đạt (25tuổi, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “cố ý gâythương tích” với cô con gái nuôi Nguyễn Hồng Anh.

Theo cáo trạng, bé HồngAnh là con của Nguyễn Thị Kim Oanh (ở Phú Thọ, sống lang thang ở Hà Nội,từng có hai tiền án về tội ma túy). Bé sinh ra không có bố, chưa có giấykhai sinh. Chứng sinh của bệnh viện xác định bé sinh tháng 7-2006.

Cuối năm 2009, Kim Oanhbị tù vì tàng trữ trái phép ma túy. Nhận lời Kim Oanh, Bùi Văn Đạt đónbé Hồng Anh về nuôi. Trong khoảng ba tháng sống cùng “bố hờ”, Hồng Anhliên tục hứng chịu mưa đòn tàn bạo.

Tại tòa, Đạt thừa nhậnthường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay, mắng chửi, bóp cổ... Hồng Anhnếu bé không nghe lời. Chưa hết, Đạt còn nhốt và bỏ đói Hồng Anh từ 18giờ hôm trước đến rạng sáng hôm sau trong lúc đi bán hàng nước ở bến xeGiáp Bát.

Ở nhà một mình trong đêmkhuya, hàng xóm nghe thấy tiếng khóc của Hồng Anh. Ngày 12-3-2010, HồngAnh được giải cứu với hai cánh tay gầy guộc tím bầm vì roi đòn, môi sưngtấy... Kết quả giám định cho thấy bé bị tổn hại sức khỏe hơn 15%.

Theo TTXVN, sau khi Đạtbị bắt giam, bé Hồng Anh được ông bà ngoại ở Phú Thọ đón về nuôi.

Xét thái độ thành khẩncủa Đạt, VKS đã đề nghị mức án 28-30 tháng tù giam. Ngày 28-6, Tòa sẽtuyên án.

Theo Người laođộng