Sau bao nhiêu cố gắng liên
lạc, cuối cùng chúng tôi cũng có được thông tin của Phóng viên Lê Ngọc Dương
Cầm, xem ra sự việc không phải là kết thúc, mà chính xác chỉ là khởi đầu ...
Sau bao nhiêu cố gắng liênlạc, cuối cùng chúng tôi cũng có được thông tin của Phóng viên Lê Ngọc DươngCầm, xem ra sự việc không phải là kết thúc, mà chính xác chỉ là khởi đầu ...
Kết nối liên tục với 2 số điện thoại củaphóng viên (pv) Lê Ngọc Dương Cầm suốt những ngày vừa qua đều trong tìnhtrạng tắt máy. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ bị "trôi vào quên lãng" như hàngloạt các scandal trước đây. Nhưng ngay khi chúng cảm thấy nản thì vừamay lại gặp được pv Dương Cầm online. Từ đây, PV đã cùng Minh Tuấn A#kết nối với anh Dương Cầm và có được một số thông tin thú vị!!!
Việc có mặt của Minh Tuấn A# là để kiểmchứng tất cả những gì Minh Tuấn A# đã khẳng định trong bài viết vừa qualà sự thật hay chỉ là trò "tự khai quật scandal". Buổi trò chuyện diễnra một cách thoải mái, lý do vì sao không liên lạc pv Dương Cầm trongthời gian qua và tăm tích của đoạn ghi âm cũng như biên bản đã được làmrõ!
Phóng viên Lê Ngọc Dương Cầm
Qua "chat" mới biết được rằng pv DươngCầm đang ở Hồng Kông. Ngay sau khi Dương Cầm về Việt Nam, sẽ thu xếpbuổi trò chuyện rõ ràng và có thể nghe tận tai, nhìn tận mắtđoạn ghi âm, biên bản làm việc ở công an phường giữa Chí Thiện vàpv Dương Cầm. Nhưng quan trọng, khán giả đã có được một thông tin quantrọng: đoạn ghi âm là có thật, và nội dung entry trước cũng hoàn toàn làsự thật!
Những ngày vừa qua, chúng tôicũng đã liên hệ với công an phường 27 và có được xác nhận rằng thông tinTrần Chí Thiện lên công an phường giải quyết vấn đề nợ nần cách đây một nămhoàn toàn là chính xác! Riêng đối với pv Lê Ngọc Dương Cầm, do anh ấy vẫncòn ở nước ngoài nên không thể thực hiện buổi phỏng vấn trực tiếp, Dương Cầmđã viết tiếp lên trang web blog cá nhân của mình một "entry", chúng tôi đãxin phép pv Dương Cầm đăng lên với lời cam kết của anh ấy: "Anhhoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật với những phát ngôncủa mình".
Nguyên văn entry như sau:
Khi bài báo Ầm ĩ câu chuyện "Bộ mặt thật của Chí Thiện", có nhắc đến tên tôi, làm xôn xao trên cộng đồng mạng, tôi đang không ở VN. Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả mọi người. Oan ức này, tôi đã chịu đựng gần suốt 1 năm qua, và tôi định cho nó trôi qua, thì rất bất ngờ, chuyện gì đến, cũng đã đến...
Về hai bằng chứng quan trọng, tôi cũng nói rõ:
Sắp đến ngày 8/3/2009, buổi chiều, tôi đang liên hệ ở tòa soạn Tạp chí Thế Giới Mới, số 322 Điện Biên Phủ, Quận 10, thì nhận được điện thoại Chí Thiện: "Anh ơi chiều nay em có hẹn với 1 phóng viên, cùng Minh Hằng chụp hình đăng báo ở một quán trà sữa. Quán này nhân viên bưng nước ra, mạnh ai nấy tính tiền. Em không còn đồng nào. Anh cho em 50 ngàn để em trả tiền ly nước..".
Tôi kêu Chí Thiện chừng nào chạy đến bên hông con hẻm tòa soạn (tôi không dám hẹn ngay cửa tòa soạn, vì sợ anh em trong cơ quan thấy, rất kỳ cục), rồi nhá máy điện thoại tôi xuống (tôi đang ở lầu 2). Khoảng 15 phút sau, Chí Thiện nhá máy. Tôi lật đật đi xuống ngay. Chí Thiện đến bằng một chiếc Atila Alizabeth màu đen, theo lời Chí Thiện là mua trả góp. Tiền cat-sê cho phim Giải cứu thần chết, cậu ta được 23 triệu, nên có dư ra, trả tiền góp xe gần hết rồi.
Tôi còn nhớ, vừa gặp nhau, Chí Thiện đang hút điếu 555, tôi hút điếu Jet. Chí Thiện cầm điếu thuốc của mình, cụng vào điếu thuốc của tôi một cách rất thân mật. Tôi còn 150 ngàn, đưa hết cho Thiện, bảo: "Em đi với phóng viên, nên trả tiền cho họ. Anh làm báo anh biết, ít khi nào nghệ sĩ để nhà báo trả tiền. Còn Minh Hằng là con gái, em phải biết ganlant coi mới được...".
Thêm một tình tiết, khoảng 11 giờ trưa, cùng ngày hôm đó, Chí Thiện có gọi điện thoại cho tôi, khóc và méc: "Sáng nay em thức dậy trễ, không kịp đến tập vũ đạo ở cung văn hóa Lao Động, em bị...thằng c... Tuấn chửi. Nó là thằng.... (xin lược bỏ). Em bỏ nghề hát luôn, không hát nữa....". Tôi phải an ủi tinh thần Thiện rất nhiều, nói là em lo...ngủ, để Tuấn chờ đợi, không kỷ luật, bi la là phải rồi. Thiện làm thinh.
Trong cùng một ngày, 2 sự việc như thế, tôi chẳng hiểu thế nào nữa?
Những câu chuyệnkể của pv Dương Cầm ngày càng chi tiếthơn. Tuy nhiên tính xác thực của chúng đếnđâu thì chúng ta cũng chỉ mới nghe đượctừ một phía. Điều người hâm mộ cần bâygiờ là một sự lên tiếng chính thức vềviệc này của Chí Thiện với người hâm mộ,với công chúng, với tất cả những người liên quantrong toàn bộ sự việc.