Chủ đề
bố mẹ vợ
Về đón vợ con ở nhà bố mẹ vợ, tôi choáng váng trước cảnh tượng mình nhìn thấy
Lo lắng khi hai mẹ con về nhà đẻ cả tháng trời không về nên tôi về nhà đón. Nào ngờ về tới nhà, tôi thật sự choáng váng trước cảnh tượng mình nhìn thấy.
Bực vì bố mẹ vợ coi thường thông gia, tôi tình 1 đêm để khiến vợ đau khổ, ai ngờ tự chuốc lấy cay đắng
Hoá ra cả hai chúng tôi tự làm đau nhau, bố mẹ vợ không biết chuyện này nhưng đằng sau tôi lại thấy mình dại, tự đạp đổ hạnh phúc mà thôi.
Bố mẹ vợ lên chơi mấy hôm, nhìn cách mà chồng đối đãi tôi chỉ muốn ly hôn ngay tức khắc
Bố mẹ vợ lên chơi, chồng tôi tiếp đón không khác gì người xa lạ.
Tiện đường qua nhà bố mẹ vợ, nhìn mâm cơm bà bưng vội đi mà mắt tôi cay xè
Tháng nào mẹ vợ cũng gửi đồ lên cho chúng tôi, nào rau sạch, nào thịt gà, thịt lợn, thịt bò... nhưng hôm rồi tiện đường đi công tác ghé thăm bà mà tôi ứa nước mắt.
Bố mẹ vợ đến thăm cháu trai mới sinh, tôi linh tính điều chẳng lành khi thấy ánh mắt họ sáng lên
Sau khi cưới, chúng tôi đi thuê nhà sinh sống nhưng vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Vợ xông xênh ở nhà chồng nhưng lại luôn giả nghèo với bố mẹ đẻ, khi biết được lý do tôi càng thấy mình may mắn
Tôi luôn thắc mắc một điều là mỗi lần chúng tôi về nhà bố mẹ vợ, vợ tôi luôn thích giả nghèo giả khổ trước mặt gia đình, thậm chí có lúc còn khóc lóc.
Mua biếu bố mẹ vợ lọ mật ong và thuốc chống tăng đường huyết, chàng rể bị mẹ đẻ "nói mát" không vừa ý nhưng lại có pha xử lý siêu hay!
Cuộc sống hôn nhân nhờ vậy mà ngày càng tấn tới hơn. Chị Lan cũng sinh cho chồng con trai đầu lòng. Từ khi có cháu, mẹ chồng thoải mái hơn một chút.
Dẫn vợ trả về cho nhà ngoại dạy lại, nhưng tới nơi nhìn cổng hoa bố mẹ cô kết mà chàng rể "hóa đá" tại chỗ
"Mỗi lần nghe những lời ấy, em cảm giác chồng không hề trân trọng gì cuộc hôn nhân của 2 đứa. Bực hơn, anh ấy còn hay gọi sang nhà ngoại nói vợ thế này thế khác khiến ông bà phải suy nghĩ...", người vợ kể.
Bố mẹ vợ sống cùng vợ chồng tôi nhưng mỗi tháng đều đến nhà em trai vợ 1 đêm, theo dõi biết được chân tướng, tôi dở khóc dở cười
Hôm đó lại đến giữa tháng, bố mẹ vợ như thường lệ nói sẽ đến nhà em vợ 1 hôm. Hoàn không nói gì mà lặng lẽ đi theo xem sao. Kết quả, lúc ông bà đến...
Giận vợ mỗi tháng cho mẹ đẻ 10 triệu, nhưng khi tôi thất nghiệp, vợ bỏ về nhà đẻ, hôm sau trở lại với thứ này khiến tôi rưng rưng cảm động
Hàng tháng Huy đưa vợ 12 triệu chi tiêu, trong khi lương vợ để vợ tiêu. Dù nói là chi tiêu cho bản thân nhưng phần lớn lương của vợ là để trợ cấp cho nhà đẻ.
Mẹ tôi đi ăn mừng nhà mới bên thông gia, lúc về bà nằm lì 2 ngày không ăn uống, biết lý do mà tôi điêu đứng
Sang đến ngày thứ 3, có lẽ đói quá, mẹ mới chịu mở cửa ra ăn cơm với cả nhà.
Trước ngày cưới, bố mẹ vợ trao cho cuốn sổ tiết kiệm 9 tỷ và yêu cầu tôi làm một việc mà nghe xong tôi hủy hôn ngay lập tức
Sau khi ăn xong, mẹ vợ lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm 9 tỷ, nói là cho vợ chồng tôi. Tôi tự nhủ, chắc có lẽ gia đình tôi nghèo vì thế mẹ vợ không muốn phía nhà trai mất mặt nên trao khi không có người ngoài.
Bố mẹ vợ mời bố mẹ tôi vào nhà hàng ăn tối, thanh toán tiền xong bố tôi rút thẻ ra, mẹ vợ xấu hổ không nói nên lời
Bố mẹ vợ gọi điện cho bố mẹ tôi mời đi ăn cơm tại một khách sạn sang trọng. Điều đáng nói là họ đặt toàn món Tây.
Bố mẹ vợ cùng em vợ đến nhà ở, con rể không giận mỗi tháng còn đưa 10 triệu, 1 tháng sau nhà vợ chủ động chuyển đi
Bố mẹ vợ và con rể sống chung thì thế nào? Với câu hỏi này, tin rằng không ai có thể trả lời một câu trả lời chuẩn nhất, bởi mỗi người có cách ứng xử khác nhau.
Nghe lén được bố mẹ đẻ nói chuyện trong phòng, tôi khóc nghẹn và phẫn uất với chồng mình
Cuộc đời này tôi đã khiến bố mẹ phải buồn lòng nhiều rồi...
Nghe tin bố mẹ vợ lên chơi chồng vội lắp camera, lí do khiến tôi muốn li hôn
Thấy chồng sốt sắng gọi thợ lắp camera, tôi hỏi thì anh chỉ im lặng. Dò hỏi mãi biết được lí do, tôi chỉ muốn li hôn luôn.
Bố vợ cho tiền mua nhà nhưng lại đề nghị điều khó xử
Nhiều người khuyên tôi cứ nhận nhà, những việc khác tính sau. Nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái.
Nhặt được chiếc ví ở nhà vợ, tôi nghĩ là của vợ, nhưng sau khi mở ra tôi đã yêu cầu ly hôn
Cưới nhau được 3 năm, tôi thấy hai vợ chồng khá hợp nhau, lương tháng của tôi đưa cho vợ một nửa, nửa còn lại tôi giữ lại chi tiêu và biếu thêm bố mẹ lúc cần.
Uất hận vì câu nói của bố vợ trong ngày cưới, 4 năm sau, một lần nữa tôi lại bị mẹ vợ chỉ trích đến lặng người
Nghe bà nói gay gắt, trong lòng tôi rất khó chịu nhưng cũng không tiện nổi giận với mẹ vợ.