Chủ đề

bỏ quên học sinh trên xe đưa đón

bỏ quên học sinh trên xe đưa đón

Tình hình sức khoẻ của bà Nguyễn Bích Quy trong trại tạm giam ra sao?

Theo chia sẻ của luật sư Lê Trọng Minh, trong buổi gặp mặt bà Quy cho biết bà ấy vẫn không ngủ được, người vẫn yếu mệt, tuy nhiên khi làm việc vẫn tỉnh táo.

Bỏ quên trẻ trên xe đưa đón: Vì sao Đồ Rê Mí bị đình chỉ, Gateway lại không?

Sau vụ việc bé trai 6 tuổi trường Gateway (Hà Nội) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón, thêm một trường hợp tương tự xảy ra với trẻ 3 tuổi tại cơ sở mầm non Đồ Rê Mí (Bắc Ninh) khiến nhiều phụ huynh hoang mang.

Tài xế để quên trẻ 3 tuổi 7 tiếng trên ôtô nhận lỗi

“Tôi có lỗi với cháu bé và gia đình. Tôi nhận lỗi và trách nhiệm. May mắn cháu đã qua khỏi nên tôi cũng thấy nhẹ lòng một chút”, tài xế Nguyễn Công Tỵ nói.

Bác sĩ nói lý do bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón thoát chết

Bé trai 3 tuổi ở Bắc Ninh bị hôn mê sau khi bị bỏ quên 7 tiếng trên xe đưa đón nhưng may mắn được cứu sống do nhiều yếu tố.

Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ô tô ở Bắc Ninh thoát chết nhờ cửa hé 10cm

Khi được phát hiện, cháu Nguyễn Tấn Lợi nằm ngửa trên sàn để chân ở hàng ghế thứ 3 từ trên xuống.

NÓNG: Bệnh viện Nhi Trung ương nói về sức khỏe bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe, phía gia đình không đồng ý tiếp xúc

Đại diện BV Nhi Trung ương đã cung cấp những thông tin ban đầu về tình hình sức khỏe của bé trai 3 tuổi, bệnh nhân bị bỏ quên trong xe ô tô suốt 7 tiếng

Hé lộ nguyên nhân khiến cháu bé 3 tuổi nghi bị tài xế bỏ quên trên xe ô tô đưa đón từ sáng đến chiều

Liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi nghi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón, Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận và cho biết những thông tin ban đầu về sự việc.

Ông Phiến thất thần trong buổi thực nghiệm lần 3 vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Chiều ngày 13/9, CA quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ bé trai Lê Hoàng L. tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường Gateway.

Thực nghiệm hiện trường vụ học sinh trường Gateway tử vong: Lái xe Phiến làm gì tại nơi gửi xe?

Cơ quan chức năng đang tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ bé trai 6 tuổi (học sinh ở trường Gateway) tử vong trên xe đưa đón.

Clip: Tài xế Phiến thực hiện quá trình bỏ quên cháu bé lớp 1 trên xe

Sáng 13/9, Công an quận Cầu Giấy và VKSND yêu cầu tài xế Phiến thực hiện lộ trình đưa đón học sinh trường Gateway khiến bé Lê Hoàng Long tử vong do bị bỏ quên trên xe.

Gia đình cháu bé tử vong trên xe đưa đón trường Gateway đề nghị bà Nguyễn Bích Quy có mặt ở buổi thực nghiệm hiện trường tiếp theo

Phía gia đình cháu bé tử vong cho rằng, buổi thực nghiệm hiện trường lần 3 này cần có sự góp mặt của bà Quy, người phụ trách đưa đón học sinh trường Gateway để làm rõ vụ án.

Viện trưởng VKSND giải thích lý do bà Quy không có mặt tại buổi thực nghiệm trường Gateway

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, trong buổi thực nghiệm sáng nay bà Quy không có mặt là hoàn toàn bình thường.

Vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe: Sẽ xem xét trách nhiệm của trường Gateway

Theo VKSND quận Cầu Giấy, trong quá trình tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc sẽ xem xét tới trách nhiệm của trường Gateway.

Làm rõ lời khai của người đưa đón trẻ trường Gateway: Liệu có bóng bay trên xe, camera nhà trường có bị cắt ghép?

Kết quả giám định pháp y chính thức cho thấy, bé L.H. L. tử vong do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn, không có tác động ngoại lực.

'Có thể bé trai 6 tuổi trường Gateway tự thay áo trong xe'

Công an Hà Nội đang giám định gen chiếc áo bé trai 6 tuổi trường Gateway đang mặc để làm rõ thông tin.

Luật sư: "Có 2 người trực tiếp liên quan tới cái chết của cháu bé, nếu bà Quy khai không đúng sẽ bị xem xét xử lý hình sự"

Bà Quy cho biết đã quay lại kiểm tra xe kỹ càng và khẳng định không còn học sinh hay đồ đạc học sinh bỏ quên trên xe.

Người đón bé trai 6 tuổi trường Gateway tỏ ý nghi ngờ cháu không tử vong trên xe?

Bà Quy đưa ra những thắc mắc rằng: "Tôi nghi ngờ là chết ở chỗ khác, không chết ở trong xe. Bởi vì đầu cháu còn có vết bầm tím nữa...".

Người đưa đón bé trai trường Gateway lên tiếng: "Cũng không biết ai nhận học sinh nữa, tôi chỉ ký vào sổ để sẵn rồi về"

Trong buổi nói chuyện tại văn phòng luật sư, bà Quy cho biết mình không hề được tập huấn quy trình đưa đón trẻ

Người đưa đón bé trai 6 tuổi trường Gateway: "Tôi không dám ra ngoài, muốn đến gia đình bé thắp hương nhưng lại sợ"

Bà Quy cho biết, ngay sau khi làm việc với công an xong về đến gia đình bà có nói với con gái liên hệ với gia đình cháu bé để được đến thắp hương.

Chỉ sau 12 ngày, người phụ nữ đưa đón trẻ trường Gateway lại mâu thuẫn trong lời kể: Lúc bảo cháu ngủ say, lúc lại không?

Trước những câu hỏi của phóng viên, nhà báo về toàn bộ quá trình xảy ra sự việc liên quan đến cái chết của bé L., bà Quy đã thuật lại nhiều chi tiết.