Đi làm về, người mẹ chết đứng khi thấy con trai 1 tuổi đang bị chồng bóp cổ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng đến sáng 17/1, bé trai tội nghiệp đã tử vong.

 Gia đình chị Nguyễn Thị Kiên (SN 1979, trú tại số 1, ngõ 242 đường Láng, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) đang hết sức đau đớn trước bi kịch của gia đình.

Nguồn tin cho hay, khoảng 1 giờ ngày 16/1, chị Kiên đi làm về đến nhà thì thấy con trai là cháu Lê Tùng Giang (SN 2012) đang bị bố đẻ là Lê Việt Long bóp cổ. Khi giằng được bé Giang ra khỏi bàn tay tàn bạo của người bố thì bé đã ngất xỉu.

Gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi cấp cứu, nhưng đến khoảng 1h30 sáng nay thì bé đã tử vong.

Khi bé Giang được đưa đi cấp cứu, thì ở nhà bố của bé là Lê Việt Long đã lấy dao cắt cổ tự sát. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện nên Long không chết. Nguồn tin cho hay, bố của cháu bé tội nghiệp có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Theo GĐXH