Khôngít ông bố bà mẹ sốt ruột khi con gái thừa tuổi lấy chồng mà vẫn đi sớm về trưamột mình. Để giúp cho con cái, ngoài việc tìm mối, giới thiệu gặp mặt, đăng báotìm bạn đời cho con, các bậc phụ huynh sẵn sàn chi tiền triệu để hóa bùa, cầucúng, cắt "tiền duyên" (tình yêu với người âm) mong sao sớm tìm được duyên trần.

Rắcrối hơn cả duyên trần!

NguyễnThị Loan ở Thanh Xuân, Hà Nội sở hữu một dáng người khá chuẩn cùng với nước datrắng hồng, đôi môi gợi cảm, cùng tấm bằng loại khá của trường đại học NgoạiThương, Loan khá thuận lợi trong công việc, nhưng đường tình duyên của cô cóphần lận đận. Lo lắng cho con gái đã ngấp nghé tuổi 30, bố mẹ Loan tìm mọi cáchđể tháo ngòi "quả bom nổ chậm". Ngoài việc tìm mối, giới thiệu gặp mặt, đăng báotìm bạn đời cho con, bố mẹ kéo Loan đến nhà thầy cúng. Đi một mình cũng ngại nênLoan rủ tôi đi cùng.

Bỏ tiền triệu cắt “tiền duyên” chống ế!

Muốn lấy chồng phải... ly dị với người âm?

Đếnđây, Loan được gặp một người đàn ông nhưng tự xưng mình là "cô". Ăn liên tục bốnquả cau, vừa quệt vệt nước chảy đỏ lòe ở môi, "cô" phán: "Con là người cótiền duyên, tức là có người âm đi theo. Kiếp trước con đã từng thề nguyền đínhước với người ta, hẹn kiếp này sẽ kết vợ chồng. Nhưng kiếp này người ta chưađược đầu thai thành người nên vẫn đi theo con. Có người thì được người âm ngầmđi theo để giúp đỡ, nhưng con lại bị người âm phá rối. Họ làm cho con khi yêu ởxa thì không sao, nhưng hễ gần nhau thì trục trặc vì những chuyện rất linh tinh".

Bịthọc trúng được tim đen, Loan cùng bố mẹ ngớ người ra rồi cùng vái lạy xì xụpxin "cô" chỉ dẫn. Nhìn ba khuôn mặt tái xanh, "cô" nhếch miệng cười: "Muốnlấy được chồng thì phải ly dị người âm, rồi lấy cho người ta vợ khác. Chiều nhưchiều vong, các ngươi phải lễ lạt cho "người ta" tử tế, họ đồng ý thì mình mớiđi lấy được chồng".  Rồi "cô" chỉ dẫn lễ cắt tiền duyên như sau: Tất cảhương hoa, xôi thịt, hình nhân "cô" sẽ lo từ  A -Z, gia chủ chỉ việc gửi tiền.Cắt tiền duyên phải trải qua ba khâu: Lần đầu làm lễ gọi hồn, lần sau làm lễtiễn vong và cuối cùng là lễ tạ vong. Mẹ Loan nhẩm qua chi phí của ba giai đoạn"ly dị người âm" cho con gần 15 triệu đồng. Xót tiền xót của, nhưng vì con, bàđành cắn răng lo liệu.

Khốnkhổ vì được "tiểu thư" yêu

Cùngcảnh chậm chạp chuyện hôn ước như Loan, anh Thiện, nhà ở Bạch Mai, Hà Nội đã 35tuổi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai. Khi nhỏ anh chỉ chuyên tâm học hành, đếnkhi cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trong tay anh vẫn chưa một lầnbiết cảm giác yêu đương. Nhìn bạn bè đã yên bề gia thất, con cái đề huề, anhthầm ước ao có một mái ấm để chăm sóc. Nhưng chẳng hiểu sao, anh không thể làmquen và nói chuyện lâu với một cô gái nào. Mẹ anh đánh mối mãi không thành, đâmnản.

Thế nhưng, có hôm được bà hàngxóm thì thầm to nhỏ, bà đã tin con trai mình "mắc nợ duyên âm". Thiện vốn khôngtin vào bói toán nhưng nghĩ đến tình duyên mình lận đận, anh đành theo mẹ sangtận Hải Dương thử một phen biết đâu đời sẽ khác.

Tìm đến nhà thầy, đang ngơ ngáctrước căn nhà nguy nga như cung điện vua chúa, Thiện đã nghe tiếng ái ái như củamột thái giám vọng ra: "Nhìn dáng cu cậu là biết đến cắt tiền duyên rồi. Gớmkiếp trước nặng tình với người ta lắm vào, kiếp này người ta chẳng ám theo". Thìra đó là tiếng phán của thầy Hưng người nổi tiếng cao tay trong việc sang tênđổi chủ và cắt duyên âm.

Sau khi thắp tuần nhang vàokhoảng 30 ban bệ, thầy mở bộ bài tú lơ khơ, xỉa vài nhát rồi bảo Thiện rút 7 lábài để úp xuống chiếu. Vừa lật từng lá bài thầy vừa trợn ngược mắt nói: "Đứatheo con là con một viên quan lớn, nó chỉ nằng nặc thích con thôi, vong này khócắt lắm. Vì thế phải ra tòa nhiều lần, thuyết phục dần dần nó mới nguôi".

Thầy bảo hai mẹ con phải xuốnglàm lễ ít nhất năm lần, để thầy năn nỉ vong âm giúp. Vốn không tin vào nhữngchuyện thần thánh, nhưng nhìn đôi mắt trắng đục cộng với tiếng nói mái mái vàmùi khói hương đang nghi ngút, Thiện chột dạ. Anh đành muối mặt xin cơ quan nghỉmột tuần không lương, ra ATM rút lương của nửa năm tích góp, để đưa mẹ xuống làm"thủ thục ly hôn cô tiểu thư dưới địa phủ"!

Mất tiền mà duyên chẳng đến

Sau khi làm thủ tục chia tayngười yêu, "cô" nói chỉ một hai tháng sau là Loan có người yêu và hỏi cưới. Côvề nhà và chờ mong lương duyên trời cho. Nhưng chờ mãi đến gần một năm nay màchẳng có ai nhòm ngó, Loan đành đi xem bói ở nơi khác. Đến nơi, bà đồng gieo quẻbằng đồng xu ba lần rồi tỉ tê bằng thứ âm thanh lên bổng xuống trầm, duyên tìnhcủa con nặng căn lắm, phải đi cắt mới có người tốt nhìn đến. Khi Loan khẳng địnhcô đã đi cắt duyên âm rồi, bà bói nhảy dựng lên: "Cắt đâu mà cắt, nó vẫn theođây này, tao còn nhìn thấy mồn một đây. Mày cắt đứt duyên tốt của mày, duyên dữvẫn theo, cản mày gặp gỡ đàn ông".

Hoang mang, Loan đành đưa chothầy 8 triệu đồng nhờ thầy phù phép xua đuổi người tình kiếp trước. Dù đã mất cảđống tiền nhưng Loan vẫn mơ hồ không biết bao giờ mới tìm được một nửa của đờimình.

Còn Thiện, có vẻ may mắn hơn. Saumột thời gian, tình cờ anh quen một em sinh viên khá xinh trong một buổi đi thamquan của cơ quan. Thiện mừng như bắt được vàng vì cô nàng khá chủ động nên Thiệnkhông cần tán tỉnh. Anh thầm cảm ơn trời đất, bỏ được "em tiểu thư" dưới địa phủđể bắt đầu mối lương duyên ngọt ngào. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Sau khi biết gia cảnh nhà Thiệnmẹ già con côi, dù ở Hà Nội nhưng cũng không giàu có gì, cô người yêu xinh tươiliền biến mất, quên cả việc trả chiếc lap top hàng hiệu mượn của Thiện. Bị cúlừa khá đau, Thiện tỉnh hẳn cơn mê tiền duyên. Anh quyết định dồn tiền vào khóahọc giao tiếp và quan hệ công chúng, quyết tâm thay đổi bản thân.                  

Theo Thành Huế
ĐSPL