Ướp xác chỉ dành cho tộc trưởng và mỗi thành viên nữ trong gia đình tộc trưởng phải chặt một ngón tay để thể hiện lòng thành kính với người đã khuất.
Ướp xác chỉ dành cho tộc trưởng và mỗi thành viên nữ trong gia đình tộc
trưởng phải chặt một ngón tay để thể hiện lòng thành kính với người đã
khuất.
Bộ
tộc bản địa sống ở khu vực xa xôi ở đảo Papua New Guinea có cách thức
bảo quản xác tổ tiên hết sức độc đáo: hun khói. Điểm đặc biệt là những
xác ướp này hầu như còn nguyên vẹn sau cả trăm năm bảo quản.
Hiện
nay, cách hun khói ướp xác này đã bị thất truyền, tuy nhiên người Dani
vẫn còn lưu giữ vài thi thể nhằm thể hiện sự tôn kính với tổ tiên. Sau
khi được thế giới hiện đại biết tới nhiều hơn và thu hút đông đảo du
khách ghé thăm, người Dani đã giới thiệu một phần nét văn hóa ướp xác
đặc biệt của mình.
Không
những vậy, tộc người Dani còn tổ chức trận giả với người Lani và Yali
để tôn vinh sự trường tồn và sức mạnh của đảo Papua. Người Dani được nhà
động vật học Richard Archbold vô tình phát hiện trong chuyến khảo sát
đảo Papua năm 1938.
Đàn ông Dani mặc trang phục đặc trưng, sơn mặt và mặc “khố” Koteka. Phụ nữ mặc váy dệt từ sợi cây lan trang trí thêm rơm.
Theo
tục lệ, nếu một trưởng tộc qua đời, người này sẽ được hun khói và ướp
xác. Mỗi thành viên nữ trong gia đình sau đó buộc phải chặt bỏ một ngón
tay để thể hiện lòng tôn kính trưởng tộc.