Bố Xuân Trường có pha chút tự hào về cậu con trai, trong khi bố Công Phượng phảng phất nỗi buồn.
Bố Xuân Trường có pha chút tự hào về cậu con trai, trong khi bố Công Phượng phảng phất nỗi buồn.
Không vào tận TP.HCM để gặp con và trực tiếp xem trận đấu của ĐT Việt
Nam, ông Lương Bách Chiến tỏ ra tiếc nuối. Cũng phải thôi, bởi trận đấu
này, thầy trò HLV Hữu Thắng đã chơi một trận cầu hay, thậm chí là hay
nhất kể từ khi nhà cầm quân xứ Nghệ nắm quyền. Đặc biệt hơn, Lương Xuân
Trường lại là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, với đường chuyền và bàn
thắng ở đẳng cấp rất cao.
“Trận đấu hay quá! Rất cảm
xúc! Tôi rất vui và tự hào vì Xuân Trường đã chơi tốt, đóng góp vào
thành công của toàn đội. Tôi cũng mừng vì thấy Trường giờ phát triển cơ
bắp nhiều hơn. Lần sau đội tuyển đá, chắc chắn là phải thu xếp công
việc, đặt vé sớm để đi cổ vũ rồi”, ông Lương Bách Chiến, bố của Lương
Xuân Trường, nói chuyện với chúng tôi trên điện thoại.
Cũng không giấu được niềm vui khi đội nhà chiến thắng và Công Phượng
được ra sân, tuy nhiên ông Nguyễn Công Bảy đồng thời thoáng buồn vì cậu
con trai của mình không để lại nhiều dấu ấn trong màn trình diễn của đội
nhà. Trước đó một năm, Công Phượng ghi 2 bàn vào lưới đội U19 Hàn Quốc
và ôm ông Công Bảy trong một buổi chiều mưa. Đó là hình ảnh rất đẹp!
Dù
không có được niềm vui như bố của Tuấn Anh, Xuân Trường nhưng ông
Nguyễn Công Bảy lại hạnh phúc vì được gần con trai trong 2 ngày. Cuộc
trò chuyện đầy tình phụ tử cũng làm ông an tâm phần nào khi cậu con trai
phải nỗ lực hết mình trên đất Nhật.