Kenny Sang khoe phòng đẹp trong khách sạn

Cư dân mạng bóc mẽ chuyện Kenny Sang khoe phòng đẹp trong khách sạn
Sau
khi bị báo ‘bóc trần’ gia thế thật nghèo khó của gia đình khi bố làm
thợ gò hàn, mẹ bán tiệm tạp hoá, anh bị tâm thần,…thì Kenny Sang càng
loay hoay chứng minh sự giàu có của mình.
Kenny
Sang một mực phủ nhận hình ảnh mà báo cho là bố của Kenny Sang chỉ là
một người xe ôm mà báo nhờ chụp hộ không phải là bố mẹ thật của anh.
Kenny Sang còn khẳng định bố đang ở bên Mỹ và đòi kiện tờ báo này.
Ngay
đêm 30/9, Kenny Sang tung ảnh khoe phòng đẹp để chứng minh sự giàu có
của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến cho cư dân mạng căm ghép và vào
mắng chửi anh chàng này nhiều hơn. Ai cũng cho rằng Kenny Sang bị bệnh
ảo tưởng và vào khách sạn để chụp ảnh chứ không phải là nhà của Kenny
Sang.




Những thông tin cư dân mạng cho biết Kenny Sang thuê phòng ở khách sạn An Phú Plaza để chụp ảnh


Hình ảnh được cho là Kenny Sang chụp trong khách sạn
Kenny Sang tung bằng chứng học 'siêu giỏi'
Mới đây, trên trang cá nhân của chàng 'Hotboy số 1 Sài thành" Kenny Sang vừa tung lên một tấm ảnh với đầy bằng khen và chứng nhận thành tích học tập. Anh chia sẻ những tấm bằng khen đó là do mình đạt được suốt 12 năm ngồi ở ghế nhà trường. Năm học nào Kenny Sang cũng là lớp trưởng và liên tục đứng vị trí nhất, nhì trong lớp. Ngoài hình ảnh, Kenny Sang còn đưa ra những lập luận phản biện bài báo viết về gia thế thật của mình, anh cho rằng những thông tin mà trang báo đó hoàn toàn bịa đặt và sai lệch nhằm xúc phạm đến danh dự và phẩm giá của anh.
Kenny Sang chia sẻ: "Hôm
nay em sẽ tung bằng chứng phản biện thứ 2 sau khi tung hình ảnh nhà vào
ngày hôm qua. Bài báo bịa đặt nói em bỏ học giữa chừng, nói em học tới
lớp 9 rồi nghỉ. Trong khi vế trước nói em học đến lớp 9 thì vế sau họ
nói vô trường truyền hình phỏng vấn thầy cô dạy em. Mà họ đâu biết những
năm em đi học em làm lớp trưởng. Nếu như em bỏ học từ năm lớp 9 thì lấy
cái trường truyền hình ở đâu ra để mà vô đó phỏng vấn thầy cô trong đó.
Sao họ biết em học trường nào? Hôm qua em vào đích danh trường đó hỏi
xem cô T là giảng viên nào, thầy cô đều lắc đầu nói chẳng có phóng viên
nào đến trường này phỏng vấn, cũng chẳng có cô thầy nào tên T cả. Thầy
cô còn nói nếu cần thầy cô sẽ đứng ra làm chứng rõ ràng, không có ai đi
bêu xấu học sinh sinh viên kiểu đó. Em tốt nghiệp hẳn hoi có bạn bè đứng
ra làm chứng. 12 năm em đi học em đều làm lớp trưởng và suốt những năm
học em đa số đứng hạng 1 hạng 2.

Bức ảnh được Kenny Sang cho là bằng chứng học 'siêu giỏi' của mình
Em
được giáo dục đàng hoàng nên em không bao giờ đi đặt điều vu khống cho
một ai đó mà không có bằng chứng sự thật rõ ràng. Cái khánh vàng nằm
giữa là năm em đi học đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố được nhà
trường tặng, trường chỉ có 3 bạn duy nhất đoạt giải. Họ nói em bỏ học
giao du với thành phần xấu vậy tại sao em có thể vừa học vừa mở được cửa
hàng kinh doanh thuận lợi? Im lặng người ta nói mình sợ, nói ra thì
người ta nói mình có tật giật mình nhưng nếu em sống đúng thì em có
quyền nói ra sự thật.
Họ
bảo phỏng vấn bà con của em? Xin hỏi có bà con hàng xóm nào mà dám ngồi
nói xấu nhà kế mình không? Bà con xa không bằng láng giếng gần. Thử hỏi
là bạn, bạn dám ngồi đó nói kiểu đó không? Chuyện nhà người ta cho dù
đúng hay sai cũng không ai dám ngồi kể kiểu đó, cho nên đọc là biết ngay
xạo hoàn toàn. Qua giờ cộng đồng mạng đều phát hiện đoạn phỏng vấn đó
giống như tự nói tự trả lời. Họ bảo em đi làm từ thiện ngoài vùng ngoại
thành có mấy trăm ngàn bằng taxi. Tiền đi taxi từ quận 5 ra ngoại thành
nếu gọi tổng đài hỏi đi va về ít nhất cũng 1,5 triệu, em cũng không phải
người rảnh mà đi làm từ thiện có mấy trăm ngàn mà đón taxi cả triệu để
đi như thế, rất là vô lý.

Bài báo nói về sự thật gia thế của Kenny Sang
Tuy
em không phải thần đồng xuất sắc gì nhưng bịa ra chuyện em bỏ học ngang
là hoàn toàn sai. Từ lúc em nổi tiếng đến giờ, sinh nhật em hay em làm
MV cũng là tiền của em, em đâu có nói suông, nói là có, vậy thì không
thể nói em là sống ảo hay dựng chuyện được. Nếu lúc trước không có mấy
vụ đó thì báo chí ở đâu có chủ đề thông tin mà viết. Không lẽ em ngồi em
nói em vừa tỗ chức sinh nhật mấy trăm triệu cái là báo viết mà không
cần kiểm chứng. Các bạn nên xem xét rõ ràng từ hai phía. Em sẽ tiếp tục
chứng mình những gì bài báo kia nói là bịa đặt vu khống 100%."

Căn phòng tồi tàn của Kenny Sang
Nói
về bức ảnh mà Kenny Sang đăng tải và cho rằng đó là của mình hoàn toàn
không có tác dụng. Bởi không hề thấy bất cứ tên họ người được khen
thưởng, cũng như có một số văn bằng không phải thuộc hệ thống bằng cấp
của bộ giáo dục. Hành động tung bằng chứng học "siêu giỏi" này của Kenny
Sang lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Tấm ảnh mà Kenny Sang đăng tải nằm trong một trang kỷ yếu được đăng tải trên các trang xã hội
Tuy
nhiên, cư dân mạng nghi ngờ Kenny Sang lấy hình ảnh bằng khen từ 1 diễn
đàn mạng xã hội để "làm trò". Mọi người đã nhanh chóng "vạch trần" sự
thật về những tấm bằng khen và dòng chia sẻ của chàng hotboy.
"Kenny
Sang hãy tung ra giấy tờ nhà, sổ hồng, chủ quyền, địa chỉ biệt thự
riêng và giấy khai sinh ra là xong chuyện. Hơi đâu mà cãi qua cãi lại
chi cho mệt, chỉ cần vậy là thực hư rõ ràng ngay, khỏi mắc công tung ảnh
chụp tự sướng ra....nhà giàu mà toàn hình chụp tự sướng bằng điện thoại
không à....kiếm một người chụp dùm cũng không có. Còn việc học giỏi hay
không cũng đâu có gì hay, thiếu gì người nghèo học giỏi, Cái chính là
vẫn là chứng minh biệt thự kìa, cha mẹ ruột là ai kìa..." - Bạn đọc Nguyễn Hữu Tiến chia sẻ.
Bạn Mama viết: "Đã
chụp thì chụp cho rõ cái tên trên giấy khen xem nào!? Chụp thế nào ai
mà biết cái đống giấy khen này là của ai? Đi mượn của ai đem ra chụp ai
mà biết được."
"Thử
chụp một cái cho rõ tên tuổi, địa chỉ xem là biết thật hư như thế nào?
Bạn Kenny Sang hãy sống thật với bản thân mình đi, chứ sống mà cứ ảo
tưởng như thế này thì nguy quá! Bạn học tới lớp 9 -10 thì chuyện của
bạn, đâu ai khen hay chê, cần gì phải tung hô lên như thế"- Á Hân chia
sẻ.
Theo Xã Hội-Baothuonggia