Tình yêu "hết hạn", đường ai nấy đi là điều không ai mong muốn
nhưng người trong cuộc vẫn phải học cách chấp nhận.
Trong lúc mặn nồng, “thuận chèo mát mái” thì trời yên bể lặng, mọi thứ đều rất tốt đẹp, mọi người xung quanh cũng nhìn vào tình yêu mà trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng “đùng” một cái, hai người chia tay, cách bạn “đi” như thế nào và đối xử với người cũ ra sao lại là một trong những thước đo để đánh giá con người bạn!
Không thể phủ nhận rằng sau chia tay
là khoảng thời gian rất nhạy cảm với cả hai bên. Dù lý do kết thúc tình
yêu là gì, dù bạn là người chủ động ra đi hay là người ở lại thì mọi
thứ luôn cần thời gian và những cách cư xử “khôn ngoan” để nhanh chóng
vượt qua thời điểm này. Trên thực tế, có rất nhiều người vẫn giữ được
mối quan hệ bạn bè với nhau sau khi không còn là người yêu nữa.
Cũng có nhiều người không may mắn được như thế, họ cắt đứt liên lạc với nhau và xem như “bốc hơi” vĩnh viễn khỏi cuộc sống người kia. Nhưng chí ít, đó vẫn là những lựa chọn mang hơi hướng tích cực. Điều đáng nói ở đây là với không ít người, chia tay lại trở thành thời điểm để bóc mẽ đối phương, tự bôi xấu mình, gây ra những vụ lùm xùm tai tiếng không đáng có. Và người nổ súng khiêu chiến, không ai khác lại chính là người yêu cũ.
Cũng có nhiều người không may mắn được như thế, họ cắt đứt liên lạc với nhau và xem như “bốc hơi” vĩnh viễn khỏi cuộc sống người kia. Nhưng chí ít, đó vẫn là những lựa chọn mang hơi hướng tích cực. Điều đáng nói ở đây là với không ít người, chia tay lại trở thành thời điểm để bóc mẽ đối phương, tự bôi xấu mình, gây ra những vụ lùm xùm tai tiếng không đáng có. Và người nổ súng khiêu chiến, không ai khác lại chính là người yêu cũ.
Từ những vụ "vạch áo cho người xem lưng” gây rúng động mạng xã hội
Sau
khi chia tay, nếu đã chưa thể ngay lập tức xem nhau là bạn bè thì tốt
nhất hãy giữ yên lặng và đừng có bất cứ phát ngôn hay hành động không
tích cực nào “dính dáng” tới người yêu cũ. Bởi khi bạn nói xấu người cũ,
thì hoặc là bạn yêu phải một người không ra gì, hoặc chính bạn là kẻ
không ra gì. Thế nên, im lặng luôn là vàng. Nhưng đáng tiếc không phải
ai cũng làm được như thế. Nói xấu, đôi co qua lại với người cũ; đòi quà,
kê khai thanh toán tình phí; đánh ghen; khẩu chiến trên mạng xã hội… là
những “trò” cũ có, mới có mà không ít những cặp tình nhân đang vận dụng
để bêu rếu nhau.
Cụm từ “gấu chó” có lẽ không
còn xa lạ với nhiều bạn trẻ siêng năng update thông tin từ các diễn đàn
chém gió trên mạng nữa. Và nó bắt nguồn từ sự việc một chàng trai post lên diễn đàn khá nổi tiếng của giới trẻ
câu chuyện bị phản bội sau 4 năm yêu nhau, thêm cả đoạn clip đối chất
bạn gái vào nhà nghỉ với người khác đã khiến cô gái này bị cư dân mạng
đồng loạt ném đá.
Clip
ghi lại hình ảnh chàng trai có nick “caorau…” tự mình tra khảo và cô
bạn gái đang quỳ xuống khóc lóc nhận lỗi. “Caorau…” chia sẻ trên topic “Video không cần phải xóa nữa, cho mọi người biết 1 con đ… còn cố lừa dối mình lần nữa là như thế nào”, sau khi update thông tin “Vào facebook nói chuyện với thằng đó, tra khảo và lòi ra là quan hệ với thằng đó 2 lần”, và sau đó là “5 lần”.
Cư dân mạng đã rất nhanh chóng tìm ra tung tích facebook của cô gái đó
và hiển nhiên, nó đã trở thành nơi hứng đủ các thể loại “gạch đá” với
những lời lẽ vô cùng khiếm nhã và khiêu khích.
(Ảnh cắt từ clip)
Không
thể không kể đến sự việc đang “làm mưa làm gió” trong các topic bàn
luận những ngày gần đây – một mình chứng rõ nét nhất cho việc “chơi đẹp”
hay “chơi đểu” nhau sau chia tay. Đó là việc một cô gái Hà Nội có tên
K.T up những status và clip ghi lại cảnh sau khi chia tay, người yêu cũ cho người tới tận nhà kê khai và đòi lại quà như siết nợ.
Vì quá tức giận nên cô đã quay và tự up lên facebook để "vạch mặt" bạn
trai cũ, đồng thời theo lời cô là "để người khác biết mà tránh". Cô gái
cũng gọi người yêu cũ của mình bằng cái tên khá châm biếm: "Đại gia chân
đất". Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn tán sôi nổi và nhận
được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.
K.T và "đại gia đòi quà" thời còn đang tìm hiểu nhau.
Nhưng
chưa dừng lại ở đó, độ “hot” đã được đẩy lên đỉnh điểm khi mọi việc bất
ngờ chuyển hướng: một người tự xưng là người yêu cũ của K.T tung những bức ảnh tin nhắn riêng tư cùng status khẳng định có clip nóng
của cô. Theo những gì người có facebook H.H.H này viết vì K.T chỉ là
một đứa con gái lợi dụng, “thấy nhục với anh em bạn bè vì yêu phải một
người như thế” và lý do của việc dọa tung clip nóng lên là do chính K.T
thách thức.
K.T chụp ảnh cùng H.H.H - anh chàng người yêu cũ dọa tung clip nóng.
Trên
đây chỉ là vài ví dụ điển hình nhất cho những vụ lùm xùm sau chia tay
được người trong cuộc phơi bày trên “thế giới ảo” và trở thành tâm điểm
bàn tán của dư luận. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để chúng ta nhận
ra ngoài cách ứng xử non trẻ và thiếu suy nghĩ, còn là những thị phi và
hệ lụy đính kèm khi giới trẻ quá lạm dụng các trang mạng xã hội để
không ngừng tô vẽ cho mình và bôi xấu nhau.
Đấu đá nhau trên mặt trận online, ai đáng mặt quân tử?
Không
biết mức độ xác thực của những câu chuyện trên đến đâu, nhưng có một
điều ai cũng phải thừa nhận là số người xem người yêu cũ như kẻ thù
không phải là ít. Và dường như “trả thù” là điều họ bắt buộc phải làm.
Dù nguyên nhân chia tay là gì và bạn đã bị đối xử như thế nào đi nữa,
thì việc hạ thấp một người cũng không bao giờ nâng bản thân lên cao
được, hơn nữa lại còn “phanh phui” nó giữa mạng xã hội.
Facebook
không chỉ là công cụ giúp mọi người thể hiện tình yêu mà giờ đây, nó đã
vô tình trở thành “mặt trận” để những người cũ không ngừng đấu đá và
lên án lẫn nhau. Vẫn biết là “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, nhưng
có nhất thiết yêu nhau chê chán rồi lại cùng dắt nhau “tấu hài” cho
thiên hạ đổ xô bàn tán như thế hay không?
Cảm
giác hả hê, trút giận thậm chí là sung sướng sau khi “vạch mặt” họ có
thể khiến bạn thỏa mãn trong phút chốc, nhưng sau đó cái bạn nhận được
là gì? Là những comment mắng chửi “hộ”, những lời lẽ đả kích, lên án
thậm chí lã tục tĩu mà cư dân mạng dành cho người cũ của bạn? Là những
phán xét, phân tích vô thưởng vô phạt, bới móc cho câu chuyện riêng tư
của hai người? Và quan trọng hơn hết, là chính bạn, người chủ động bóc
mẽ chuyện tình của mình cũng sẽ bị đánh giá với hàng trăm, hàng ngàn
những quan điểm khác nhau.
Đừng để “chuyện
trong nhà chưa rõ, mà đầu ngõ đã tường”, vấn đề của hai người thì hãy tự
mình giải quyết. Bạn bị phản bội nên phải vạch mặt người yêu cũ để họ
bị chỉ trích còn mình nhận được những cảm thông và thương hại ảo? Bạn bị
“đại gia chân đất” đòi quà nên công khai cho mọi người biết mà tránh xa
nhưng rồi lại bị mang tiếng thực dụng, hám tiền? Bạn lên án người yêu
cũ là người thế này thế nọ để rồi thành người “không ăn được nên mới đạp
đổ”. Hành động thiết nghĩ là quân tử nhưng chẳng ai đáng mặt quân tử!
Tất cả đều là những lý do để bào chưa cho việc nghĩ chưa đủ sâu và hành
động theo cảm tính, rằng “tức nước” thì hẳn phải “vỡ bờ”.
Im
lặng và dành một sự tôn trọng nhất định, nếu không được thì hãy lờ họ
đi. Đây là cách ứng xử khôn ngoan nhất khi đối mặt với người cũ. Xấu
người, sẽ xấu cả ta. Bởi nếu muốn đánh giá một con người ra sao, chỉ cần
nhìn vào cách họ đổi xử như thế nào với quá khứ. Thiết nghĩ, sau khi
“vạch áo cho người xem lưng”, cư dân mạng và mọi người bàn tán xong rồi,
thì bạn đã được gì đây? Thị phi đó họ có gánh hộ bạn hay không?
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ