Nổi tiếng cũng được,tai tiếng cũng được, miễn là có tiếng. Ấy thế nên nếu không thể trở nên nổitiếng nhanh, họ chọn con đường gây tai tiếng bằng cách “phơi” hết những gì mìnhcó thể.
Cách đây không lâu lắm, trongmột lần nói chuyện với một vị nhạc sĩ , anh có chia sẻ, dường như, bây giờ mọingười đang lẫn lộn khái niệm nổi tiếng và quen mặt. Nhiều người, cứ tưởng xuấthiện mặt chi chít trên các tờ báo, tai tiếng ầm ĩ lại cứ ngẫm mình là người nổitiếng. Không phải, đó chỉ là sự quen mặt. Có những người chẳng bao giờ lên báochí, nhưng vẫn là những người nổi tiếng cả đời. Ấy mới là sự nổi tiếng đáng trântrọng.
Ngẫm ra mới thấy, một số saoViệt giờ đây, muốn nổi tiếng nhanh, thường vấp phải con đường đầy cạm bẫy là gây“tai tiếng” trước, để rồi mới trở thành quen mặt với số đông mà họ ngỡ đó là sựnổi tiếng. Có những khi, khoe hết nghề, hết nghiệp, hết tài lẻ, đánh bóng mặttrong mọi hoạt động nghệ thuật, vẫn không “nổi tiếng” nhanh bằng một bức ảnh“khoe thân”.
![]() |
Ngoài ca hát, diễn xuất, viết văn, Lê Kiều Như còn "năng" tự lăng xê bằng ảnh bán nude |
Xã hội hiện đại, sản sinh ranhiều thứ nghề mà chỉ có những người đẹp có danh hiệu, có sự nổi tiếng và cả“tai tiếng” mới đắt giá. Giờ với họ, không chỉ nổi danh ở trong làng thời trang,trên màn ảnh nhỏ, trong làng ca nhạc, mà thậm chí họ còn có thêm những nghề mớinhư “nghề dự tiệc”. Còn những sao, ít tiếng tăm, không danh hiệu, ít thành tựu…lại “mọc” thêm một “nghề” làm “bàn đạp” cho con đường tiến thân của mình trongshowbiz Việt mà xã hội “ưu ái” gọi là “nghề khoe thân”.
Nổi bật về sự đa tài, nhiềunghề trong showbiz Việt phải là “cô nàng lắm chiêu” Lê Kiều Như. Giờ lắm lúc,không biết nên gọi Lê Kiều Như bằng cái biệt danh gì cho đúng với nghề của côấy. Diễn viên cũng đúng, ca sĩ thì không sai, người mẫu ảnh cũng đẹp… thậm chícó thể gọi là “nhà văn trẻ” khi cô vừa có cú “đạp” thẳng cánh vào văn chươngViệt Nam với tác phẩm “Sợi xích” gây sốc.
Trước khi rẽ sang điện ảnh, Lê Kiều Như được biết đến là một ca sĩ, mà nhiều hơnlà người tình của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Không hiểu vì cái bóng của vị nhạc sĩquá lớn, hay vì tài năng của ái nữ họ Lê chỉ có tới vậy, mà sự nghiệp ca hát củacô cứ dậm chân hoài và chẳng có lối thoát. Cô bắt đầu dấn thân vào điện ảnh, mởđầu từ việc nude 90% trong “Chuông reo là bắn”, rồi khoác lên vai toàn nhữngnhân vật “gái bao”, “gái điếm”… Và từ lúc nào, chuyện “hở”, “cởi”… của người đẹpnày lại trở thành thứ có thể làm bàn đạp cho sự nổi tiếng nhanh của cô. Và minhchứng là bộ ảnh “khoe thân” bán nude đầy gợi cảm theo kiểu “ăn cắp ý tưởng” củamột diễn viên Trung Quốc của cô nhanh chóng đi cùng “Sợi xích” vào lịch sửscandal của showbiz Việt suốt năm 2010.
Nhiều người bảo, vì em (LêKiều Như) đa tài nên em mới truân chuyên. Giờ đây, khi nắm trong tay nhiều nghề,dù chẳng có nghề nào mang thành tựu nổi bật, nhưng riêng chuyện “khoe thân” vớivài bộ ảnh bán nude, với tiểu thuyết ngồn ngột tình dục trần trụi, cũng đủ thấysự “đa tài” trong nghệ thuật của người đẹp này.
![]() |
Sau clip khoe cơ thể nóng bỏng "Trinh ơi, đừng sợ", Kiều Trinh trong mắt khán giả đã thay đổi |
Đứng chung “chiếu” này, cũngcó một nàng “Kiều” của điện ảnh ViệtNamgần đây là “gái quê” Kiều Trinh. Khởi nghiệp bằng những vai diễn rất đằm tay,diễn xuất rất tốt dù tay ngang, Kiều Trinh là một ẩn số luôn được các đạo diễn“khai phá” vào những vai người phụ nữ thôn quê kham khổ, giàu nội tâm, quêkiểng. Cô là một trong số ít những diễn viên có mặt ở trong 3 bộ phim điện ảnhđình đám “Mùa len trâu”, “Rừng đen”, “Bi, đừng sợ”.
Cô thường xuyên có mặt trong các Liên hoan phim, ngay cả đi trên thảm đỏ nhân sựkiện Liên hoan phim quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam (dù cô chẳngđược nhiều khán giả nhận ra và luôn bị rơi vào tình thế đơn lẻ khi báo chí vàkhán giả mải miết săn đón, tung hô những sao khác).
Ở Kiều Trinh, cái vẻ quê quê,mặn mà, đằm thắm, có chút giấu mình của phụ nữ 34 tuổi sẽ khó làm người khác cóthể hiểu sự lột xác ngoạn mục, “cưa sừng làm nghé” khi tung lên mạng clip khoenhững bức ảnh mặc bikini nóng bỏng với tên gọi “Trinh ơi, đừng sợ” và “nhấn bànđạp” thêm một clip thứ hai cũng nóng bỏng không kém. Và để minh chứng, vòng 1của mình là “hàng thật”, cô lên truyền thông tuyên bố “sẽ thưởng nửa tỉ đồng choai chứng minh được… vòng 1 của cô là giả”. Không nhẽ, sau một vai dám cởi ở “Bi,đừng sợ”, Kiều Trinh lại trở nên “nông nổi” bằng cách “khoe thân” để nổi tiếng.
Sau chuyện “tai tiếng” đó, têntuổi của Kiều Trinh “nổi” như cồn, chủ tâm PR cho album ca nhạc của cô đã thànhcông về mặt thương hiệu. Nhưng, bấy nhiêu công sức xây dựng của cô về hình ảnhmột người phụ nữ thuần Việt đã bị chính cô đạp đổ không thương tiếc. Nhiều ngườitiếc cho một nàng Bân trong “Mùa len trâu”, một Vân của “Rừng đen” đã bị “hoenố”.
![]() |
Hotgirl Elly Trần nổi danh nhờ vòng 1 khủng |
Dù vậy, hai nàng Trinh kiacũng ít nhất hơn ối kẻ có tí sắc vóc nhưng lại chẳng nổi danh ở bất kỳ lĩnh vựcnào. Không có giọng ca nổi, không có năng khiếu diễn xuất, lại cũng chẳng đủ dàichân để dạo trên sàn catwalk, ấy nhưng họ vẫn nổi vì có vòng 1 khủng, vòng 3 đẹpvà họ dám khoe thân.
Chuyện “khoe thân” giờ đã trở thành cuộc “chạy đua vũ trang” hạng nặng chuyêngiành cho các cô nàng ít tài nhưng hám danh tiếng. Họ đã mang theo một phong vị,vào bất kỳ lĩnh vực nào của nghệ thuật trong mắt khán giả, là nếu có những tênhọ, ắt tác phẩm đó sẽ có nude, có nóng.
Elly Trần là một điển hình củachuyện tiến thẳng vào showbiz Việt với cái tên hotgirl có vòng 1 khủng nhất ViệtNam.. Những bài viết liên quan tới cô không thểbỏ chữ “khoe ngực”, “phơi ngực nóng bỏng”, “khỏa thân”, “khoe ngực khủng”, “trầnnhư nhông trên tạp chí”… thậm chí có bài còn giật title gây sốc “Ngực khủng sexycủa Elly Trần chuẩn bị lan tỏa Nhật và Đài Loan”. Không thể gọi chính xác côđứng ở vị trí nào trong làng nghệ thuật Việt. Chỉ biết, cô đã chớm duyên điệnảnh và nghe đâu còn đang luyện giọng để cho ra album ca nhạc riêng.
![]() |
Ngọc Trinh có tài lẻ nào nổi bật ngoài chuyện mặc bikini khoe body |
Nằm trong loạt danh sách“không ai biết đấy là ai” ngoài ngực khủng như Elly Trần còn có Hằng Nguyễn, Top6 Vietnam’s Next Top Model Hoàng Oanh… Cách dùng ngực để “dọn đường” cho conđường nghệ thuật của mình của họ ít nhiều đã mang lại hiệu quả trước mắt.
Hoa hậu ViệtNamtoàn cầu Ngọc Trinh cũng chẳng kém hơn khi luôn bị xếp vào hàng “chân dài ócngắn”. Xem ra, thành tựu nổi bật của người đẹp này cũng chỉ là giỏi mặc bikinivà ưỡn ẹo với đủ các tư thế sao cho sexy, gợi cảm nhất. Trên các diễn đàn bìnhluận, với Ngọc Trinh thế là đủ sức nóng để tấn công showbiz Việt, không phảinhọc óc tấn công sang điện ảnh, đi hát hay bon chen trên sàn catwalk để nổitiếng, chỉ cần khai thác body đẹp của mình là đủ sung túc cả đời.
Nóng vội về sự nổi tiếng, lấp liếm cho bộ óc trống rỗng, thiếu bản lĩnh và sựkiên trì bền bỉ với nghệ thuật, một số người đẹp sẵn sàng mang danh là “taitiếng” để làm cú hích cho con đường nghệ thuật của mình.
Theo Vnmedia