Dù chỉ mới xuất hiện tại TP.HCM, nhưng “bóng cười” đang được đông đảo dân chơi, chủ yếu là giới trẻ tìm kiếm để thử cảm giác lạ.
Dù chỉ mới xuất hiện tại TP.HCM, nhưng “bóng cười” đang được đông đảo
dân chơi, chủ yếu là giới trẻ tìm kiếm để thử cảm giác lạ.
“Phê” như ma túy
0
giờ, sau chầu nhậu say túy lúy, H., một tay chơi ở quận Bình Thạnh,
cùng đám bạn kéo về khu phố Tây (quận 1) “oánh tăng 2”. Địa điểm mà nhóm
H. chọn là một quán bar - café nằm trong một con hẻm đường Phạm Ngũ
Lão. Vừa đến nơi, một người trong nhóm tên L. vội tách ra để đi tìm
“hàng”. 15 phút sau, L. quay lại với mấy quả bóng bay trên tay, miệng
không ngớt chửi thề do số “hàng” lấy được không đủ theo ý muốn.
Thấy
tôi ngạc nhiên, H. ra vẻ đàn anh, hất hàm giải thích: “Bóng cười là
đây, anh trai mấy bữa nay không đọc báo hay sao mà ngạc nhiên như thế”.
Rồi cả nhóm cười hô hố ra chiều đắc ý lắm.
“Tưởng chỉ Hà Nội mới
có thứ này, hóa ra ở Sài Gòn cũng có à?", vừa nghe câu hỏi của tôi, H.
cầm ly rượu uống một hơi hết sạch, buông câu chửi thề: “ĐM, ông anh
tưởng dân Sài Gòn hai lúa lắm hả, Hà Nội có gì, ở đây cũng có, thậm chí
còn nhiều hàng độc hơn nữa cơ. Ông anh thích gì, thằng em này chiều tất,
chỉ sợ không đủ tiền để chơi thôi”.
Nói rồi, H. cầm lấy trái
bóng thằng bạn vừa đưa, kề miệng vào hút một hơi thật dài rồi lại thổi
ngược vào quả bóng, làm liên tục 4, 5 lần mới ngưng. Chỉ một lát sau, cả
đám bắt đầu có dấu hiệu “phê”, vừa đứng dậy đã ngả nghiêng ôm lấy nhau,
đầu thì lắc lư theo tiếng nhạc sàn chát chúa, miệng không ngừng phát ra
những tiếng cười sảng khoái.
Khi hít “bóng cười”, tới độ “phê”, dân chơi lắc lư theo tiếng nhạc sàn chát chúa, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười sảng khoái (Ảnh minh họa: Hồng Phú)
M.,
một người trong nhóm tiết lộ: “Hít “bóng cười” này vào cảm giác phê và
nhẹ nhõm lắm, người cứ như bay lên khỏi mặt đất, cười mãi không thôi.
Loại này mà có thêm rượu và nhạc mạnh thì quay cuồng phải biết. Hồi
trước mỗi lần tụ tập, cả nhóm tụi em hay xài Shisa, bồ đà hoặc cỏ, nhưng
giờ bỏ hết, chuyển sang hít bóng, vừa phê mà lại rẻ tiền, thích chơi
bao nhiêu cũng được, lại chẳng sợ công an tóm như mấy thứ kia”.
3h
sáng, cả bọn kéo nhau ra về. Vừa ra tới cửa quán, L. cùng một đứa bạn
trong nhóm gục xuống, nôn thốc nôn tháo, đứa khác thì ôm chặt bụng bởi
đã quá đau, miệng vẫn cười không ngớt. Một vài bảo vệ nhìn thấy, mặt vẫn
chẳng hề biến sắc, dường như họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi…
Không rõ nguồn gốc
Sau
một thời gian tìm kiếm, liên lạc trên khắp các diễn đàn ăn chơi, mua
bán dành cho giới trẻ, chúng tôi cũng hẹn gặp được với P., một đầu mối
chuyên cung cấp “bóng cười” trên địa bàn TP.HCM.
Mặc dù đã có hẹn
trước, nhưng khi tới địa điểm được P. cho, chúng tôi cũng khá bất ngờ
khi địa chỉ trên lại là trụ sở… của công an một phường ở quận Gò Vấp.
Sau gần 2 giờ chờ đợi, cuối cùng chúng tôi nhận được tin nhắn của P.,
báo rằng hiện tại đang có việc bận, hẹn gặp lại vào sáng hôm sau.
Ngay
từ sáng sớm, P. đã nhắn tin, hẹn gặp chúng tôi tại một quán café trên
đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp. Tại đây, P. cho biết đang là sinh
viên năm thứ 4 khoa du lịch của một trường đại học trên địa bàn thành
phố và hiện đang quản lý một quán bar nhỏ ở quận 1. P. khoe là đại lý
độc quyền cung cấp các loại “bóng cười” trên địa bàn TP.HCM.
P. – một “đại lý” cung cấp “bóng cười” tại TP.HCM
P.
cho biết, hiện đang cung cấp hai loại “khí cười” được nhập về từ Ý (vỏ
màu bạc) và Mỹ (vỏ màu xanh). Về chất lượng, giá cả, hai loại tương
đương nhau, không có gì khác biệt. Tuy nhiên, xem xét kỹ trên lọ “khí
cười” mà P. đưa, chúng tôi không hề thấy nhãn mác, xuất xứ hay bất cứ
thông tin gì. Thấy chúng tôi thắc mắc, P. cười giải thích, “do chưa bị
cấm nên hiện tại hàng tụi em nhập về thông qua một số công ty nhập khẩu,
có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hẳn hoi. Mỗi lần nhập về hơn 3.000 cây
mà chỉ 1, 2 tuần là hết. Bọn em làm ăn uy tín, giữ mối khách hàng nên
anh không cần phải lo lắng”.
Thấy chúng tôi tỏ vẻ nghi ngại, P.
cho biết thêm, hiện nay cũng có nhiều loại “khí cười” giả nhập từ Trung
Quốc, khi hít vào sẽ gây cảm giác đau đầu, khó chịu, người trong nghề
chỉ cần nhìn là phân biệt được ngay. Nếu chúng tôi lấy số lượng lớn, P.
sẽ giao hàng tận nơi, đồng thời hướng dẫn cách chơi, phân biệt đồ thật,
đồ giả…
P. cho biết, mỗi lọ “khí cười” giá bán lẻ là 35.000 đồng.
Nếu lấy trên 2 hộp (mỗi hộp 10 lọ) thì có giá 30.000 đồng/lọ. Nếu quán
cần hàng thường xuyên, sẽ có dịch vụ đưa đến tận nhà. Tuy nhiên, nếu
muốn sử dụng, khách hàng phải mua thêm bộ bình bơm chuyên dụng. Giá của
các loại bình bơm này cũng khác nhau, dao động từ 300.000 đồng đến 3
triệu đồng.
Mặc dù giới thiệu là hàng nhập về từ Mỹ, nhưng trên lọ “khí cười” không hề có nhãn mác,xuất xứ (trái) và dụng cụ bơm “khí cười” vào bong bóng (phải)
Qua
tìm hiểu, “khí cười” thực chất là khí Nitrous Oxide (N2O) có vị ngọt
nhẹ, không màu, có tác dụng giảm đau, tác động lên một điểm của hệ thống
thần kinh gây cười. Loại khí này do nhà hóa học Humphry Davy (Anh) tìm
ra. So với nhiều chất gây mê khác, N2O có tính chất an toàn cao hơn do
chỉ gây tê, mệ toàn thân nhưng không mất tri giác. N2O cũng có tác dụng
như một loại ma túy nhẹ, tạo sự phấn khích và ảo giác cho người hít phải
loại khí cười này.
Theo Tiến sĩ hóa học Nguyễn Quốc Chính (Đại
học Quốc gia TP.HCM), khí N2O khi hít vào cơ thể quá nhiều sẽ gây ngộ
độc, nguy cơ ung thư và nhiều rối loạn khác trong cơ thể. “Điều đáng lo
ngại là giới trẻ lạm dụng “khí cười” chỉ để tìm sự tê mê, lâng lâng
trong cảm giác mà thực chất là ảo giác. Điều này rất dễ dẫn tới việc sử
dụng các loại chất gây nghiện thật sự, có tác dụng mạnh hơn như ma túy,
thuốc lắc… khi những chiếc bóng cười này không còn đủ độ “phê””, tiến sĩ
Chính khuyến cáo.