Thủ tục bất thành văn ma cũ bắt nạt ma mới ở những đội bóng Anh sẽ phải chấm dứt, theo cố gắng mới nhất của PFA (Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh).

Tân binh Di Maria (phải) chỉ “chào sân” bằng một chầu nhẹ với các đồng đội M.U
Cựu
danh thủ David Ginola cho biết: “Tôi không muốn trở thành trò hề cho
thiên hạ. Hãy đánh giá tôi qua năng lực trên sân cỏ, chứ không phải
những trò nhố nhăng như một thủ tục chào sân phải có trong bóng đá Anh”.
Tất
nhiên nỗ lực của PFA là một chuyện, còn việc mỗi đội bóng có quy định
riêng theo kiểu “phép vua thua lệ làng” thì không ai kiểm soát được.
Trong quá khứ, ở CLB Wimbledon nổi tiếng với những đòi hỏi thủ tục chào
sân rất quái chiêu, chẳng hạn như tân chủ tịch Sam Hammam từng bị đẩy
xuống vũng bùn trước sự khoái trá của đám “ma cũ”, hoặc chuyện “ma mới” ở
Wimbledon phải nằm ra sân lăn lóc cho các cầu thủ khác... đá đít rồi
cười ha hả.
Bóng đá Anh ngày càng du nhập
nhiều ngôi sao cỡ lớn. Angel Di Maria từng nghe về những thủ tục chào
sân trong bóng đá Anh, nhưng anh khẳng định mình sẽ không phải làm gì
cả, ngoài việc tự nguyện mời đồng đội mới ở M.U một chầu ăn uống nhẹ
nhàng.
Theo bongdaplus.vn