Những câu chuyện kỷ lục củatháng 3 lại lan sang tháng 4 bên cạnh chuyện của những chiếc ghế nóng. Đặc biệthơn cả, tháng 4, bóng đá Việt có mùi khét lẹt, mùi khét của bạo lực sân cỏ.
Chuyện kỷ lục
Vũ Phong áp sát giá chuyển nhượngkỷ lục của Công Vinh khi người đất Thủ đã có lời níu giữ nặng tới 7 tỷ. Chuyệnđi ở của cầu thủ gốc Vĩnh Long này thực tình còn dài dài mới ngả (hợp đồng cũcòn thời hạn đến hết mùa giải). Nhưng trước sự rục rịch "chói buộc" bằng phátngôn, có lẽ Vũ Phong cũng sớm xiêu lòng mà chạm ngưỡng 7 tỷ như Công Vinh ở đấtThủ.
![]() |
Dương Hồng Sơn áp sát kỷ lục của Tấn Trường (Ảnh: Quang Minh) |
Cũng là chuyện áp sát một kỷ lục,Dương Hồng Sơn đã nhận được lời đề nghị ở lại Hà Nội T&T thêm 3 năm nữa. Số tiềnlót tay phía đội bóng thủ đô tính mở két cũng cỡ khoảng 5 tỷ, chạm ngưỡng mà thủthành cao bồi Tấn Trường của Đồng Tháp vừa có được.
Xu thế hay xu thời trong chuyệnđịnh giá để giữa chân cầu thủ của các CLB bóng đá Việt? Có lẽ cả hai. Phong tràođịnh giá kỷ lục đang lên, đó là xu thế. Giá trị cầu thủ Việt đang lên theo giátrị của sân chơi, đó là xu thời. Nhưng có điều, lạm phát tăng, 7 tỷ hôm nay bằngbao nhiêu 7 tỷ hôm qua? Ngưỡng Công Vinh có người chạm, có người vượt nhưng nếuso sánh thì cũng bình thường thôi mà lại được tiếng là không bình thường.
Chuyện cái ghế nóng
Ngày 12/4 trong một quá cafe quenthuộc chốn Hà thành, "tướng" Mai Đức Chung có cuộc gặp gỡ những người thân quen.Cuộc gặp của ông liên tục bị cắt ngang bởi những cú điện thoại. Chẳng là hôm ấy,người ta hay tin ông bị B.Bình Dương sa thải. Ông Chung sau đó xác nhận hếtduyên với người đất Thủ. Người lên thay ông là phó "tướng" Đặng Trần Chỉnh. Thời điểm ấy,sau khi hay tin, nghĩ cho ông Chung một thì nghĩ cho nghề của ông mười.
![]() |
HLV Mai Đức Chung (ngoài cùng bên trái) và trợ lý Đặng Trần Chỉnh (ngoài cùng bên phải) (Ảnh: Quang Minh) |
Giấy tờ "ly hôn" của ông Chung vớiB.Bình Dương chưa ráo mực, thì ông nhận được lời mời về đất cảng làm GĐKT chođội bóng XM Hải Phòng. Ngặt lỗi, ngoài đất cảng, người đang ngồi ghế nóng là bạnthân của ông, HLV Vương Tiến Dũng. Ông Chung đã rào trước phòng sau để khôngphải là người làm tổn thương ông Dũng nếu lãnh đạo XM Hải Phòng quyết đưa ôngvào ghế nóng.
Đúng như ông Chung dự liệu, chuyện thay thế ông Dũng với ông là không bao giờ,nên XM Hải Phòng và ông chẳng thành duyên. Người về đất cảng sau đó là HLVNguyễn Văn Thịnh, ông Thịnh nhận lời về làm trợ lý từ một cuộc điện thoại củaông Dũng. Đó là thiện chí, nhưng cũng là một sự chấp nhận của ông thầy họ Vương,bởi rất có thể "tướng" Thịnh "đen" sẽ thế chân ông Dũng.
Cũng trong khoảng thời gian này, một người bạn khác của ông Dũng, ôngChung là HLV Lê Thụy Hải ở V.Ninh Bình phong phanh lời tuyên bố từ chức sau khicầm quân được 3 vòng. Người ta không hiểu tin Hải "lơ" xin từ chức khởi phát từđâu, nhưng trên các phương tiện báo chí, ông Hải cứ "rập rình" thực mà khôngthực. Rút cục, ông Hải vẫn tại vị ở vùng đá vôi, còn thiên hạ "ăn" một "đòngió", nắn gân nhiều thứ.
Và chuyện "bốc mùi khét lẹt"
![]() |
Bóng đá mà nhiều động tác phụ hoạ thế này thì cũng sợ (Ảnh: Quang Minh) |
Buồn vì cái vòng 7 V.League đã mở đầu cho tháng 4với cung bậc lo âu, mà hãi nhất là tỷ số đậm và bóng đá nhuốm màu bạo lực.
V.Ninh Bình thất thủ 0-4 ở Gò Đậu.Chuyện ở huyện thôi, dù V.Ninh Bình có ông Lê Thụy Hải cầm quân, có hàng tánhững đôi chân, cái đầu từng vật lộn ở V.League những năm qua. Nhưng nói gì thìnói, V.Ninh Bình cũng chỉ là tân binh của giải đấu và có đổ vào cả núi tiền cũngkhó mua được kinh nghiệm điều hành. Thế cho nên mua được sự ổn định lại phải trảtiền cho thời gian.
Tiếp chuyện thua đậm. Hôm 6/4,SHB Đà Nẵng vô vòng 2 AFC Cup trước 2 vòng đấu. Thành công đấy chứ, tự hào đấychứ. Nhưng cũng cách cái ngày 6/4 đúng 4 hôm, SHB Đà Nẵng lại là cái túi đựngbóng ở sân Vinh. Thời điểm ấy, người ta hỏi, thầy trò Lê Huỳnh Đức lùi một bước,để tiến một bước?
![]() |
Giả xử ông trọng tài Trọng Thư hiểu những gì Leandro nói trong cách phản ứng trước ông, ông sẽ làm gì? (Ảnh: Quang Minh) |
Cũng có thể. SHB Đà Nẵng thua ởVinh đúng là vì một phần ngợp quá, hoảng quá trước những màn chặt sắt. Họ nhúnchân để giữ cho “cái cần câu cơm” ngon lành cả mùa giải, ngon lành ở nhiều mặttrận khác.
Phụ hoạ trong những màn thiết đấuở sân Vinh mà SHB Đà Nẵng còn đi Hồng Kông đầy chắp vá. Giả xử chơi tới bến vớiđội bóng xứ Nghệ thì có lẽ SHB Đã Nẵng sẽ phải trả giá. Và cũng may, Tai Po chỉnhàng nhàng như đội hạng nhất ở Việt Nam, thế cho nên dù đi diễn với kép phụ,thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn hạ được đối thủ ngay trên đất khách. Lùi một bước,tiến một bước là vậy chăng? Nhưng nếu đúng vẫn có cái gì đó không bình thường!
Lại chuyện chặt chém, và cũng làở cái vòng 7 “điên rồ” này. Ngoài đất cảng cuối ngày 4/4 dù rất bình tĩnh thì tổtrọng tài vừa điều hành 90 phút thi đấu giữa XM Hải Phòng và Hà Nội T&T cũngkhông khỏi hoang mang.
Đến lúc ra đường piste để ký vàobiên bản trận đấu mà mồ hôi vẫn không ngừng tuôn trên khuôn mặt. Bút sa lúc hàngnghìn CĐV đất Cảng vẫn chưa chịu ra về để rồi đâu đó trong những người mặc áođen ấy có câu hỏi: Mình điều khiển như thế đã an toàn chưa?
Đâu phải chỉ mình ông Thư là cáimáy “in thẻ” phải lo ngại đến an toàn cá nhân. Thâm niên, cứng cáp như ông Trícòn lạnh gáy ở sân Vinh khi cũng “in” một trận 10 cái thẻ vàng. Trong bối cảnhhiện tại, người ta cúi lạy rồi cả lao vào bóp cổ trọng tài, những người cầm cânnảy mực sao không hoang mang cho được, có khi hãi quá mà thổi còi lỡ nhịp cũngnên!
Vòng 8 V.League diễn ra ngày11/4, bạo lực lại hiện hình ở sân Thiên Trường. Cầu thủ chủ nhà M.Nam Định vàcầu thủ ĐTLA đã lao vào nhau tính nói chuyện bằng nắm đấm khiến ông trọng tàichính Ngô Quốc Hưng tự làm chảy máu mình. Còn tiền vệ Danny của ĐTLA phát lộhình ảnh sàm sỡ cầu thủ đối phương trong lúc lộn xộn. Tai hại hơn, một phóngviên tác nghiệp tại sân đấu này đã có lời tố cáo một số người nhận là BTC sân đã hànhhung, xóa hình ảnh anh chụp trước đó về vụ lộn xộn. Thực hư sự việc đến thời điểmnày vẫn chưa được BTC sân Thiên Trường giải thích thấu đáo. Có lẽ kiên nhẫn mấy,dư luận cũng phải "im ỉm" cho qua thôi. Còn những người làm báo cận trọng hơnmỗi lần đến Thiên Trường từ nay sẽ không thừa.
Hai tuần sau ở vòng 10, một hòn đá bay từ khán đài sân Cao Lãnh xuống mặt cỏ đượctiền vệ Thái Dương của HAGL nhặt mang vào bàn trọng tài. May mà hòn đá tội lỗichưa tìm đến cầu thủ nào, nếu không máu lại đổ, thậm chí cấp cứu cũng nên. Thếmới thấy lạnh. Chuyện xoài xanh, dép, bịch nước... nhưng thứ mềm ở Lạch Tray hóara chẳng nhằm nhò gì so với hòn đá ở Cao Lãnh. Nguy quá!
![]() |
Tổng thư ký LĐBĐVN (trái) và Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục phó Cục C14 hoàn thành ký kết Quy chế phối hợp về phòng chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá (Ảnh: Quang Minh) |
Tháng 4, ngày 22, VFF và Cục Cảnhsát điều tra về trật tự xã hội (C14) đã ký Quy chế phối hợp về phòng chống tiêucực trong hoạt động bóng đá. Theo đó, Cục C14 sẽ hỗ trợ đắc lực VFF trong việc đảm bảoan ninh trật tự cho mỗi vòng đấu, tham gia công tác điều tra để đưa ra ánh sángnhững vụ việc tiêu cực trong hoạt động bóng đá. Và một điều nữa, Cục C14 sẵnsàng vào cuộc xem xét khả năng khởi tố với những vụ lộn xộn liên quan đến sân cỏnếu có tính chất nghiêm trọng.
Đúng là may quá, đang lúc bạo lực nóng lên ở V.League, cuối tháng 4, VFF và CụcC14 làm lễ ký kết Quy chế phối hợp về phòng chống tiêu cực. Thế nhưng người tavẫn lăn tăn, liệu sự hợp tác giữa VFF và Cục C14 có vĩ mô quá không? Bởi vĩ mô quá sẽkhó mạnh tay hơn với những điều "chưa thấy nghiêm trọng"?
Tháng 4, Ban kỷ luật VFF liên tục nhóm họp để nghị án những trận đấu có mùi khétva chạm, có mùi khét quá khích từ khán đài. Một mặt ra án phạt tiền như thườnglệ với BTC sân A sân B, với cầu thủ X, cầu thủ Y, một mặt nên tiếng để xòe ô cheđỡ cho trọng tài khỏi “tai bay vạ gió”. Nhưng án ơi! Có đủ sức làm thơm bóng đáViệt sau một tháng "bốc mùi khét lẹt" – cái sự “khét lẹt” chẳng ai muốn.
Theo Hà Thành