Việc MU lẫn Arsenalđều bị cầm chân giữa tuần qua đã tạo điều kiện cho Chelsea “âm thầm” vươnlên. Dù có lợi thế 6 điểm nhưng việc MU còn phải chạm trán với cảArsenal và Chelsea đang khiến cuộc đua đến ngôi vương trở nên gay cấnhơn bao giờ hết.

Thực chất, quyền tự quyết vẫn đang nằm trong tay Sir Alex và các họctrò khi họ vẫn đang “gác trước” hai “đại gia” thành London kia đến 6điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc MU cần giành được tối thiểu 10 điểmtrong 5 trận đấu còn lại để chính thức đòi lại “vương miện” từ tayChelsea.

Nếu không làm được điều này, chí ít “Quỷ đỏ” cũng cần phải “giảiquyết” tốt 3 chướng ngại vật mang tên Everton, Blackburn và Blackpoolđồng thời cố gắng duy trì một hiệu số bàn thắng bại an toàn như hiện tạithì mới có thể nghĩ đến khả năng cán đích ở vị trí đầu tiên.

Bỗng dưng... tam mã
MU buộc phải thắng Everton nếu không muốn bị đẩy vào cuộc chiến “sinh tử” phía trước

Mà trong bất kì trường hợp nào đi nữa, ông thầy Fergie lẫn các ngôi saoáo đỏ đều thừa hiểu rằng 3 điểm trong cuộc tiếp đón những vị kháchEverton tại Old Trafford thứ Bảy này phải là điều bắt buộc.

Vòng 34 Premier League

Ngày 23/04
18h45 MU – Everton

21h
Aston Villa – Stoke City
Blackpool – Newcastle
Liverpool – Birmingham
Sunderland – Wigan
Wolves – Fulham

23h30 Chelsea – West Ham

Ngày 24/4
22h Bolton – Arsenal

Ngày 26/4
2h Blackburn – Man City

Lợi thế của MU trong lần đối đầu này với The Toffees sắp tới thì đãquá rõ, đó chính là phong độ khủng khiếp mà họ đã thể hiện từ đầu mùamỗi khi được thi đấu tại “thánh địa” của mình. Bên cạnh đó, một chiếnthắng trong trận đấu sớm nhất của vòng 34 trước đội bóng cũ của WayneRooney còn giúp MU gây áp lực mạnh mẽ lên hai đối thủ cạnh tranh cònlại.

Tuy nhiên, “gã Shrek” cùng các đồng đội đang đứng trước một thử tháchthực sự bởi lẽ phong độ gần đây của đoàn quân của HLV David Moyes là rấttốt khi Everton đã bất bại 7 trận liền ở Premier League, trong đó có đến5 chiến thắng. Trong trận lượt đi tại Goodison Park, chính Everton cũngđã kiên cường giật lại 1 điểm trong tay “Quỷ đỏ” dù trước đó, họ vẫn bịdẫn 3-1 cho đến phút 90 của trận đấu.

Bỗng chốc người ta nhận ra rằng, kẻ cạnh tranh số một với MU trên conđường tìm kiếm danh hiệu VĐQG thứ 19 lại chẳng phải Arsenal mà chính làcác nhà ĐKVĐ Chelsea. The Blues đã đứng dậy rất nhanh sau thất bại tạiChampions League để liên tiếp giành được những kết quả khả quan ở đấutrường trong nước và vị trí thứ 2 hiện tại chính là minh chứng cho điềuđó.

Khi mà các chân sút của Chelsea (trừ Fernando Torres) đang tìm lạicảm giác “săn bàn” quen thuộc, chiến thắng đến với họ dường như là mộtđiều tất yếu. Bởi thế, thật khó cho West Ham có thể đương cự với “gãhàng xóm” hơn hẳn mình về đẳng cấp, mà lại còn ở Stamford Bridge.

Bỗng dưng... tam mã
Chelsea đang “lầm lũi” trở lại đường đua đến ngôi vương

Trong khi đó, Arsenal sẽ có một trận đấu đầy khó khăn phải hành quânđến sân Reebok để chạm trán với đội chủ nhà Bolton. Dẫu chuỗi thành tíchgần đây của thầy trò Owen Coyle đang lên xuống thất thường như đồ thịhình sin nhưng mỗi khi được thi đấu trên “đất lành” của mình, TheTrotters chẳng dễ để bất kì ai bắt nạt.

Còn với các “pháo thủ” thành London, sau khi liên tiếp tự vứt bỏnhững chiến thắng mà ngỡ như đã nắm chắc trong tay, họ thậm chí đã mấtluôn cả vị trí thứ 2 vào tay Chelsea. Vấn đề lớn nhất với Arsenal lúcnày không phải là khoảng cách 6 điểm kém hơn so với MU, mà cái chínhkhiến người ta đang dần trở nên mất niềm tin vào họ chính là yếu tố bảnlĩnh.

Đã quá nhiều lần ở mùa giải này, Arsenal mất điểm một cách lãngnhách, khi mà chẳng ai nghĩ rằng họ có thể đánh rơi chiến thắng theocách như vậy. Bị Liverpool gỡ hòa ở phút... 102, suýt nữa trắng tay rờiWhite Hart Lane dẫu đã liên tục vượt lên dẫn trước, đó chính là nhữngminh chứng sống động nhất cho sự “yếu đuối” của The Gunners ở những thờikhắc quyết định.

Bên cạnh cuộc đua đến ngôi vô địch, sự kèn cựa đến từng điểm giữa ManCity và Tottenham cho chiếc vé cuối cùng dự Champions League cũng đangtrở nên cực “nóng”. Vòng này, trong khi đoàn quân của Harrry Redknapp cólợi thế sân nhà trước West Brom thì nửa “Xanh” thành Manchester lại phảiđối đầu với Blackburn tại Ewood Park.

Bỗng dưng... tam mã
Cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ 4 giữa Tottenham và Man City đang rất “nóng”

Hiện tại, Spurs chỉ còn kém “thiếu gia” nước Anh vẻn vẹn 2 điểm. Tuynhiên, “gà trống” lại đang đứng trước một lịch thi đấu rất nặng nềtrong những vòng đấu cuối cùng này khi lần lượt phải “nghênh chiến”với Chelsea, Liverpool và chính Man City ở vòng 36. 

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

70

33

20

10

3

70:32

2

FC Chelsea

64

33

19

7

7

61:27

3

FC Arsenal

64

33

18

10

5

66:34

4

Manchester City

56

32

16

8

8

50:30

5

Tottenham Hotspur

54

32

14

12

6

47:39

6

FC Liverpool

49

33

14

7

12

46:39

7

FC Everton

47

33

11

14

8

47:41

8

Bolton Wanderers

43

32

11

10

11

46:43

9

Newcastle United

40

33

10

10

13

48:47

10

Aston Villa

40

33

10

10

13

42:54

11

West Bromwich

39

33

10

9

14

47:62

12

FC Fulham

38

32

8

14

10

36:35

13

Stoke City

38

32

11

5

16

39:42

14

AFC Sunderland

38

33

9

11

13

35:47

15

Birmingham City

38

33

8

14

11

34:46

16

Blackburn Rovers

35

33

9

8

16

40:54

17

Wigan Athletic

34

33

7

13

13

32:53

18

FC Blackpool

33

33

9

6

18

47:69

19

West Ham United

32

33

7

11

15

39:58

20

Wolverhampton

32

32

9

5

18

36:56

Theo GK
Dân Trí