Cô gái tóc vàng nâng lon Ken đưalên miệng tu một hơi. Chưa đầy 15 giây, lon bia cạn sạch. Cả nhóm bạn vỗ tay,cười giòn vang cả góc trời còn chủ nhân hứng khởi hô to "thêm cốc nữa".

>>

Sau 12 giờ đêm, khi các quán bar,vũ trường, cafe lần lượt đóng cửa, giới trẻ tìm đến các quán nhậu tiếp tục cuộcchơi thâu đêm. Trong những quán này không thiếu hình ảnh các bóng hồng cụng lybên bàn nhậu. Trên đường phố có thêm một thứ âm thanh mới, tiếng dzô... 100% hòalẫn với tiếng người con gái.

Bóng hồng nhậu lúc về đêm

Kiều rót lon bia thứ 3 vào cốc bên bàn nhậu tại quán trên đường Trần Văn Đang, quận 3

Vừa bước ra từ quán bar Vertu(nằm trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận), cô gái tên Kiều nhảy lên chiếcDylan phóng thẳng theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến bờ kè dọc kênh Nhiêu Lộc ThịNghè. Tấp vào một quán nhậu có tên Lạc Cảnh Sài Gòn nằm trên đường Trần Văn Đang(quận 3), cô hồ hởi lao vào chiếc bàn nơi góc quán. Ở đó có nhóm bạn trẻ đangđợi Kiều tiếp tục cuộc nhậu thâu đêm.

Vừa ngồi xuống bàn, Kiều đã đượcnhóm bạn chào mừng bằng 3 lon bia. "Luật của nhóm là "vào 3 ra 7", có nghĩaai đến muộn thì tự phạt uống cạn 3 lon, còn ai xin về trước thì bị phạt 7 lon.Em thường phải uống phạt thế này suốt", cô gái 20 tuổi có khuôn mặt nhỏnhắn, xinh xắn thổ lộ.

Được hỏi về "tửu lượng", Kiềunhỏen miệng cười giải thích: "3 lon này bõ bèn gì đâu anh. Em là hoạt náoviên của bar, ở trong đó em còn uống nhiều hơn nữa, mà toàn rượu mạnh. Em mồirượu cho dân chơi nên lâu dần thành quen, nghiện lúc nào không biết. Một đêmkhông có tí "ma men" này vào là em chịu không nổi". Chưa dứt lời, cô lạicùng nhóm bạn trẻ cụng cốc. Cứ thế họ thi nhau uống hết ly này đến cốc khác,miệng đồng thanh "Dzô". Chẳng mấy chốc, ba thùng Heineken chỉ còn lại vài ba lonlọt thỏm dưới đáy. 

2h sáng khi quán đã thưa khách,Kiều và nhóm bạn mới ngoắc tay kêu tính tiền. Rút hơn 1 triệu đồng trả cho nhânviên, Kiều hớn hở khoác vai nhóm bạn leo lên xe máy, lao vút đi trong màn đêm.

Anh Biên, nhân viên quán nhậu ởphường 11, quận 3 cho biết, nhóm Kiều đêm nào cũng nhậu ở đây, là khách ruột củaquán này. "Họ thường tập trung sau 12 giờ đêm. Trước đó, ai cũng bận việctrong các quán bar, nhà hàng, vũ trường... Hôm nay họ về sớm nên uống ít đấy, cóhôm thâu đêm, bia không biết hết nhiêu mà kể", anh nhân viên chia sẻ.  

Ghi nhận của chúng tôi lúc 2hsáng 29/7, dù đường phố Sài Gòn mưa tầm tã, nhưng các phố nhậu đêm vẫn tấp nậpkhách ra vào. Trên một đoạn đường Trần Văn Đang dài gần 2 km có gần trăm quánnhậu. Khách chủ yếu là tuổi teen và luôn đi từng nhóm, từng cặp, trong đó có rấtnhiều bóng hồng lả lướt, ăn mặc thiếu vải sống về đêm.

Theo bà chủ quán trên đường HoàngSa (quận 3), chuyện thiếu nữ nhậu đêm ở Sài Gòn "nhan nhản". Quán của bà cũng làchỗ tập kết của nhiều cô. Ngoài ra, một nhóm gay cũng là khách quen của quán,thường đến đây họp nhóm vào lúc nửa đêm.

Cũng theo người phụ nữ này, họđến quán chủ yếu để uống và vui vẻ. Câu chuyện của họ đủ thể loại, từ thời sựtây ta đến chuyện làm ăn của ông bà già ở quê nhưng xoay quanh nhiều vẫn lànhững cuộc đi chơi thâu đêm ở những quán bar, vũ trường lớn trong thành phố.

Cùng lúc đó, cô gái mặc chiếc váyđỏ bó sát ngắn cũn cỡn với chiếc áo hở ngực, nuốt ngụm bia rồi gật gù hỏi cô gáibên cạnh: "Mày đã lên giường với mấy thằng rồi?". Cô bạn có thân hìnhmảnh mai, chừng 17 tuổi, thản nhiên trả lời: "Đếm sao hết mày? Vui thì đi"bay", buồn thì kiếm đàn ông chơi. Đời mà... trẻ không chơi, già hối hận".Dứt lời, cả bọn phá lên cười sảng khoái.

3h sáng, khách trong những quánnhậu trên đường Nhiêu Lộc (quận Phú Nhuận) mới lần lượt kéo nhau ra về. Nhữngđôi trai gái dìu nhau ra xe, có cô gái say quá không đứng dậy nỗi phải nhờ đếnsự trợ giúp của nhân viên quán.

Theo Tá Lâm
Ngoisao