Một người đàn ôngở một làng chài xa xôi tại Brazil đã giam cầm con gái đẻ trong suốt 12 năm, hãmhiếp và có với cô 7 người con, cảnh sát Brazil cho hay. Ngoài ra, người đàn ôngcòn bị cáo buộc lạm dụng một trong 7 đứa trẻ nhỏ đó.
Theo cảnh sát Brazil, Jose AgostinhoPereira, 54 tuổi, đã giam cầm cô con gái của mình, giờ 28 tuổi, tại nhà là mộtcăn lều 2 phòng gần một làng chài nhỏ ở đông bắc Brazil
|
Jose Agostinho Pereira |
Một cảnh sát tham gia vào vụ bắtgiữ người đàn ông trên cho biết ngôi nhà nằm ở khu rừng hẻo lánh tới nỗichỉ có thể tới đó bằng ca nô. Giới chức Brazil cho hay những đứa trẻđược sinh ra đều có vẻ như bị suy dinh dưỡng, không được học hành và hầunhư không giao tiếp được với người khác. Ngoài ra, hầu hết các em đềukhông được mặc quần áo.
Cảnh sát điều tra Jair Lima de Paiva chohay, việc lạm dụng bắt đầu từ năm 1998, khi người vợ của Pereira bỏ đi.
Pereira đã bị bắt giam từ hôm thứ ba vừaqua tại thành phố Pinheiro, ở bang Maranhao, cách Rio de Janerio hơn 2.000km.Hiện chưa có lời cáo buộc nào được đưa ra. Theo luật Brazil các công tố chỉ đưara cáo buộc sau khi cảnh sát kết thúc điều tra
Hiện chưa biết tuổi chính xác của 7 đứatrẻ, 4 gái, 3 trai, mà Pereira có với cô con gái của mình. Nhưng cảnh sát chorằng các em ở độ tuổi từ 2 tháng cho tới 12 tuổi.
Cảnh sát đã phát hiện ra sự việc trên khiđược một người giấu tên thông báo.
Hiện người con gái và 7 đứa trẻ đang đượccác cơ quan bảo vệ của chính phủ chăm sóc
Hồi năm ngoái, tại Áo, một trường hợptương tự cũng bị phát hiện. Josef Fritzl đã nhốt cô con gái của mình dưới tầnghầm trong suốt 24 năm và cũng có với cô 7 người con.
Theo Phan Anh
Dân trí