Rơi vào nhánh khá dễ khi chỉ phải gặp Chile ở vòng loại trực tiếp,con đường tiến tới chức vô địch của Brazil chỉ thực sự khó khăn ởvòng sau với sự góp mặt của Hà Lan. Trước một La Roja thua kém vềmọi mặt, sẽ là một cú sốc nếu đoàn quân của Dunga không trụ lạitrong nhóm 8 đội cuối cùng.

Rơi vào bảng đấu tử thần gồm với sựgóp mặt của Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà nhưng đội bóng vàng xanh đãnhanh chóng chứng tỏ được sức mạnh vượt trội bằng 2 chiến thắng liêntiếp trong 2 lượt đấu đầu tiên.

Cùng với việc “những chú voi” khôngcòn là chính họ, đại diện của Nam Mỹ đã dễ dàng tiến vào vòng loạitrực tiếp chỉ sau 180 phút thi đấu. Cuộc “dạo chơi” với đội bóng đếntừ bán đảo Iberia càng tô đậm thêm sự vượt trội về đẳng cấp củaSelecao với phần còn lại của bảng G, và nó cũng chỉ ra một điều độibóng của Dunga là rất khó bị đánh bại vào thời điểm này.

Kaka sẽ trở lại sau khi hết án phạt treo giò, Robinho cũng đã nạpđầy năng lượng sau một vòng được nghỉ ngơi. Yếu tố con người sẽkhông còn ảnh hưởng đến cách sắp xếp đội hình của Dunga nữa. Vấn đềvào lúc này là Brazil sẽ nhập cuộc như thế nào mà thôi.

Brazil - Chile: Đường thênh thang ta bước

Sự trở lại của Kaka sẽ là động lực thi đấu lớn cho các cầu thủ Brazil

Bất chấp đốithủ của họ là Chile, người hàng xóm quen thuộc ở khu vực Nam Mỹnhưng nhiều khả năng Kaka và các đồng đội vẫn sẽ nhập cuộc một cáchtừ tốn – như cái cách họ đã thể hiện ở vòng đấu bảng. Xét cho cùngthì đây đã là vòng knock-out và người ta không nên bỏ đi những thứthuộc về truyền thống.

Brazil - Chile: Đường thênh thang ta bước

Cho đến lúc này, tất cả mọi thứ vẫn đang đứng về phía đội bóngcủa Dunga: từ lịch sử (Brazil đã thắng 43 trong tổng số 65 trận haiđội đã gặp nhau), con người hiện tại (Selecao là một trong nhữngđội bóng được đánh giá cao nhất ở World Cup lần này), cho đến phongđộ thi đấu (Brazil luôn là đội chiếm thế chủ động trong các trận đấuở vòng bảng, kể cả khi họ phải gặp những đối thủ mạnh). So với nhữngcái tên như Bồ Đào Nha thì rõ ràng Chile vẫn ở một khoảng cách nàođó quá xa, và trừ khi các “vũ công samba” đêm nay tự bắn vào chânmình còn không thì chỉ cần thi đấu với 80% phong độ thôi, họ cũng dưsức lọt vào vòng tứ kết.

Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là Brazil có quyền ngủ quêntrong chiến thắng. Đã có quá nhiều bất ngờ ở vòng chung kết lần nàykhi lần lượt những ông lớn như Pháp, Italia hay Anh bị loại.

Ở mộtxứ sở huyền bí và hoang sơ như tiếng kêu của chiếc kèn vuvuzela thìmọi thứ đều có thể xảy ra. Những cuộc đấu giữa những đội bóng lánggiềng luôn mang đến nhiều cảm xúc và nhất là khi Chile cũng hiểu quárõ Brazil.

Không phải đâu xa, ngay ở vòng loại World Cup khu vực NamMỹ, “cơn cuồng phong màu đỏ” đã thi đấu vô cùng khởi sắc để đứng thứnhì trên BXH. Với những cái tên như Max Gonzalez, Alexis Sanchez hayMatias Fernandez trong đội hình, đoàn quân của Marcelo Bielsa đã sẵnsàng mang đến những bất ngờ.

Brazil - Chile: Đường thênh thang ta bước

Trận đấu đêm nay sẽ là cơ hội cho Robinho và Fabiano lập công

Tâm lý thoải mái chính là điểm mạnh nhất của Chile vào lúc này.Họ sẽ không gặp phải bất cứ một áp lực nào khi đối đầu với đội bóngthi đấu thành công nhất ở các kỳ Mundial. Vấn đề với các học trò củaBielsa bây giờ lại nằm ở lực lượng. Gary Medel và Waldo Ponce sẽphải ngồi ngoài do đã lĩnh 2 thẻ vàng ở vòng bảng, cùng với đó làviệc tiền đạo chủ lực Humberto Suazo cũng gặp vấn đề về thể lực.

Những điều này sẽ gây nên những khó khăn không nhỏ cho cách sắpxếp đội hình của vị HLV người Argentina. Sự “ngây thơ” của Chile thìai cũng biết (như cái cách họ nhận bàn thua đầu tiên trong trận gặpArgentina) và việc bịt các lỗ hổng khi một loạt trụ cột không thể rasân sẽ chẳng thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Chile có thể sẽ vào trận với lối đá tử thủ để chờ đợi thời cơtrên chấm 11m. Nhưng như cách Fabiano đã từng nói thì Brazil đã họcđược cách chơi bóng với những đội muốn đá phòng ngự số đông, và nếunhư vậy thì hàng thủ chưa bao giờ được đánh giá cao của anh bạn lánggiềng sẽ là nơi quá lý tưởng để những Kaka, Robinho hay Fabiano thểhiện những phẩm chất của mình. Cái mà người hâm mộ quan tâm chỉ cònlà tỷ số và cách chơi của những "vũ công samba" mà thôi.

Đội hình dự kiến:

Brazil: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Juan, Michel Bastos; GilbertoSilva, Felipe Melo; Elano, Kaka, Robinho; Luis Fabiano.

Chile: Bravo; Jara, Fuentes, Contreras; Vidal, Carmona, Isla;Fernandez; Sanchez, Suazo, Beausejour.

Dự đoán: Brazil thắng 3-1

Theo Âu Âu
VTC