Ngày hôm qua, Brazil đã giành chiếnthắng 2-0 trước Scotland trong trận giaohữu, một chiến thắng có thể khiến HLVMenezes hài lòng với sự tỏa sáng rực rỡcủa ngôi sao trẻ Neymar. Nhưng khi nhìnvào lực lượng mà đội bóng áo vàng xanhsở hữu, vẫn sẽ có những người hâm mộtrung thành với họ xưa nay phải đượmbuồn.

Brazil, đội bóng xứ sở Samba luôn sảnsinh ra những nhân tài kiệt xuất. Nhiềuđến nỗi mà mỗi lần tập trung cho độituyển quốc gia, các HLV phải đau đầu khikhông biết phải chọn ai, bỏ rơi ai. Thếmà, điểm lại những gương mặt xuất pháttrên hàng công của Brazil trong trận đấuhôm qua, người ta không tài nào tìm ramột ngôi sao thật sự.

Nhìn vào Lucas Leiva, Sandro, Ramires,Leandro Damiao hay cả Neymar, bỗng nhớvề những cái tên Kaka, Ronaldinho,Rivaldo, Ronaldo, Romairo hay xa hơn nữalà Zico, Elber - những vũ công Samba lừnglẫy một thời mà chỉ nghe đến thôi, bấtcứ hàng phòng ngự nào cũng phải e sợ,hay chỉ là một người bình thường cũng cóthể biết đến bởi vì, họ quá nổi tiếng.

Brazil, nhớ lắm những ngôi sao
Neymar chỉ là ngôi sao trẻ sáng giá nhất của Brazil

Lucas có vị trí nào trong đội hìnhLiverpol? Tương tự là Sandro, Ramirestại Tottenham và Chelsea. Còn Ganso,Neymar, họ là đều là những cầu thủ tàinăng nhưng còn quá trẻ để thể có khẳngđịnh đẳng cấp của mình.

Có thể nói Elanolà cái tên dày dặn kinh nghiệm chinhchiến nhất trong đội hình Brazil hômqua. Nhưng buồn thay, anh lại không cóchỗ đứng tại Man City rồi phải trôi dạtvề đất Thổ Nhĩ Kì sau đó là hồi hương đểchơi cho Santos.

Vẫn biết đây chỉ là một trận đấu giaohữu, hoặc đây là chính sách trẻ hóa, cảitổ của HLV Menezes, nhưng rõ ràng, độibóng xứ sở Samba khó thể có sức hút cũngnhư vị thế của đội bóng số 1 như trước.Thay vào đó, đội bóng xứ Bò tót Tây BanNha lên ngôi với dàn sao thượng thặngcủa mình.

Một điều trớ trêu, ở một đội bóng đã quánổi tiếng với lối đá tấn công đậm chấtSamba hoa mỹ đến quyến rũ lòng người,bây giờ, họ lại mạnh nhất ở hàng phòngngự. Nói không ngoa, Julio Cesar là thủmôn số 1 thế giới, còn Maicon, Alves,Lucio luôn là những ngôi sao ở hàngphòng ngự. Kể cả tầng lớp kế thừa nhưanh em nhà Silva, Santos, David Luiz hayThiago Silva, họ cũng tỏ ra quá chắcchắn và mạnh mẽ.

Bóng đá tấn công ở xứ Samba không thểchết, cũng như nhân tài ở Brazil khôngchỉ như lá mùa thu, nhưng với những gìmà đoàn quân của HLV Mano Menezes đangcó, có thể nói vị thế và hình ảnh củađội bóng từng 5 lần vô địch thế giới đãkhông còn.

Theo Khánh Nguyễn
Bongda