Điểm dừng chân đầu tiên Brunei Muara
Là một trong bốn khu vực địa chính của Brunei, nhỏ nhất nhưng là địa danh quan trọng nhất vì có thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei Muara là điểm dừng chân đầu tiên của hầu hết khách du lịch khi đến Brunei. Bên ngoài thủ đô Bandar Seri Begawan là một số các địa điểm du lịch nổi tiếng như làng nổi Kampung Ayer, thánh đường Hồi giáo Jame"s Asr Hassanil Bolkiah, đặc biệt là tòa dinh thự hoàng gia lớn nhất thế giới Istama Nurul Iman rộng 200.000 m2 với 1.788 phòng và 257 phòng tắm. Tòa dinh thự tốn hết 400 triệu USD này với những đỉnh tháo hình xoắn ốc tạo nên một bức tranh cực kỳ ngoạn mục trong cảnh hoàng hôn Brunei.
Thành phố hoàng gia Bandar Seri Begawan
Là thủ đô và là thành phố hoàng gia của vương quốc Brunei. Đây cũng là trung tâm về kinh tế, thương mại và là địa điểm tọa lạc của nhà Nghi lễ hoàng gia, tòa nhà hoàng gia và nhà thờ Hồi giáo Sultan Omar Aki Saifuddien.
Thủ đô Bandar Seri Begawan còn có một kiến trúc độc đáo khác là ngôi làng nổi lớn nhất thế giới, là điểm du lịch hấp dẫn nhất Brunei với diện tích hơn 10 km2 và khoảng 30 nghìn cư dân sinh sống trong 42 làng dọc theo bờ sông Brunei. Đến đây, du khách sẽ bị quyến rũ bởi những ngôi nhà sàn được xây dựng theo kiểu truyền thống độc đáo, trải dài trên sông Brunei.
Tutong
Một địa danh khác cũng nổi tiếng không kém là Tutong, một vùng đất cách thủ đô Bandar Seri Begawan chỉ 30 phút lái xe. Cách thủ đô không xa nhưng Tutong lại có một không gian hoàn toàn khác nhau và phong cách sống độc đáo nơi thôn quê.
Phong cách thiên nhiên ở Tutong cũng nổi bật không kém những nơi khác, từ những bãi cát trắng và đá trên bãi biến Pantai Seri Kanangan đến hồ Tasek Merimbum với cảnh vật nên thơ, huyền bí, được bao bọc bởi những đầm lầy và những nghĩa trang từ thế kỷ 15. Thế nhưng điểm thật sự hấp dẫn và lôi cuốn khách tham quan chính là con người ở Tutong. Dân bản địa với nhiều dân tộc khác nhau ở Ruma Badaya đã làm cho nền văn hóa ở khu vực này thật sự đa dạng và phong phú.
Vườn quốc gia Temburong
Những nhà thám hiểm châu Âu từ những thế kỷ trước đã kể lại những câu chuyện thú vị về một hòn đảo của Brunei, nơi có những loài hoa lan quý hiểm nở rộ khắp một vùng. Nơi đây tồn tại loài khỉ kỳ lạ với những chiếc mũi dài và cong độc nhất trên thế giới. Những dòng sông uốn lượn dọc theo những khu rừng chưa được khám phá và màu xanh bạt ngàn mà chưa ai từng nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu. Đó chính là Temburong, một món quà thiên nhiên đã ban tặng cho Brunei, một trong những khu vực có nhiều hệ sinh thái đa dạng vào bậc nhất thế giới.
Tại đây, ngoài những vẻ đẹp hoang sơ còn chưa được khám phá, khách du lịch còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị khác như leo núi, câu cá, lặn xem dải đá ngầm, đi bộ xuyên qua những cánh rừng, đi tàu tốc độ đến những vườn quốc gia khác nhau xuyên qua bồn vùng địa lý của Brunei... Đặc biệt ngồi trên bè xuyên qua những cánh rừng thanh bình trên sông là một trải nghiệm thú vị cho hầu hết du khách khi đến với xứ sở này.
Theo Thu Hà