“Đắt đau cả đầu”, cánh công nhân tại nhiềukhu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP HCM cùng “kêu” khi được hỏi vềchuyện chợ búa những ngày này. Đi chợ, nhiều bà nội trợ phải đổicác loại rau củ quen thuộc, để chọn loại có giá hợp với túi tiền hoặc giảm lượnghàng mua.

Công nhân sợ… nấu cơm!

Chị Mai (công nhân Công ty Giày T.B, Thủ Đức), cho biết, trước Tết, loại gạorẻ nhất giá 10.000 đồng một kg, nay lên 13.000 đồng, “gồng hết nổi”. Còn thứcăn, từ trước Tết đến nay, chị cùng bạn bè ở trọ khu vực này gần như chỉ ăn cádiêu hồng, bởi là loại cá ít tăng giá nhất, dù con bé nhất cũng khoảng 20.000đồng. 

Với mức lương trung bình 2,5 triệu đồng một tháng (có tăng ca), mỗi ngày chị emcông nhân ở đây chỉ nấu ăn một bữa. Song, giá hiện nay thì “nấu ăn còn đắt hơncơm bụi nên lâu lâu mới họp mấy chị em cùng dãy trọ nấu cơm”, một đồng nghiệpcủa chị Mai nói thêm. Với hai chị em Thu Lan (bán bún gạo dạo), thì: “Mỗi tối,hai chị em ăn dè xẻn hai hộp cơm 30.000 đồng, vẫn rẻ hơn bữa cơm tự nấu vì đơngiản nhất cũng mất 40.000 đồng”, Lan tính.

Những công nhân có gia đình càng khốn đốn hơn. Vợ chồng anh Công (Công tyS.L, Đồng Nai), cám cảnh: “Trước còn hầm cháo cho con. Nhưng gas giờ tăng mấychục nghìn một bình, nên đành mua cháo bán sẵn”. Với công nhân ngành gỗ,  saumột tháng “tăng ca nghẹt thở”, hai vợ chồng này có thu nhập khoảng 5 triệu đồng,trong khi phải nuôi hai con nhỏ. Giờ tan tầm, họ như ngồi trên đống lửa. “Cứ đàlàm không đủ ăn này, vợ chồng con cái sớm dọn về quê thôi”.

Bữa cơm teo tóp vì... giá
Công nhân nghèo đắn đo với những bữa ăn hàng ngày (Ảnh: T.Tâm)

Giới văn phòng, các bà nội trợ cũng đau đầu với mặt bằng giá mới. Chị Hồng, kếtoán của một công ty gần Khu dân cư Vĩnh Quang (phường 16, quận 8) - nơi giá khámềm, do phục vụ dân lao động mà vẫn tăng từ 20 - 30% so với trước Tết. Đồ ănsáng từ bánh mì đến cơm tấm, bánh cuốn, món nào cũng tăng từ 2.000 đến 5.000đồng.

Trong Tết, công ty cho tiền cơm trưa 10.000 đồng mỗi người, “thiếu” 2.000đồng so với quán cơm bình dân gần đấy, nên ra Tết tăng lên cho đủ 12.000 đồng.Chưa mừng thì quán đã lên 15.000 đồng mỗi suất, vẫn hụt 3.000 đồng”, chị Hồngnói.

Hàng quán cũng méo mặt

Người tiêu dùng khổ, người bán hàng ăn cho lao động nghèo cũng khó.  Anh Chiến,chủ một quán ăn gần Công ty giày Thái Bình (quận Thủ Đức) tính, trước Tết, giácua đồng chỉ 50.000 đồng một kg, giờ là 75.000 đồng.

Thịt heo đùi tăng từ120.000 đồng lên 140.000 đồng một kg; dầu ăn từ 35.000 đồng lên 44.000 đồng mộtlít. Còn rau, giá thứ gì cũng nhích vài ngàn đồng. “Mình tăng giá thêm vài bangàn nữa vẫn lỗ, trong khi người nghèo thì làm sao ăn nỗi tô bún riêu 15.000 -16.000 đồng… Tạm đóng cửa, nghỉ bán là thượng sách”, vợ anh Chiến thở dài. 

Tại khu hàng ăn chợ Tân Định (quận 1), rất nhiều ki-ốt gỡ niêm yết giá cũ, chỉcòn để lại vài con số “0”. Quán cơm văn phòng trên đường Điện Biên Phủ ngay sautết đã sửa giá từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng một đĩa. Cơm trưa tại khu vựcđường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) cũng tăng giá từ 2.000 đồng -  5.000 đồngmột suất, các loại thức uống cũng có mức tăng tương tự.

Tại các chợ truyền thống của TP HCM, các loại thực phẩm liên quan trực tiếp đếnbữa cơm gia đình dù không nóng so với  cao điểm Tết, nhưng vẫn chưa trở lại ngàythường, do tâm lý sẽ có mặt bằng giá mới. Cũng vì vậy mà nhiều trường hợp bà nộitrợ phải đổi các loại thực phẩm quen thuộc, hoặc  giảm lượng hàng mua. Có ngườicứ đắn đo mãi trước sạp cá nục hấp (loại cá rẻ nhất), vì rổ hai con lớn giờ đã30.000 đồng, rổ ba con bé bằng ngón chân cái cũng 16.000 đồng, và đành  quay đi.

Theo TốTâm - Ngọc Ánh
Đất Việt